Dành cả thanh xuân đi cứu nạn

Thúy Hằng
Thúy Hằng
02/01/2021 07:11 GMT+7

Đó là trung úy Nguyễn Nhật Phương, 27 tuổi, công tác tại Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM. Anh vừa được vinh danh là một trong những công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020.

 

Nuốt nước mắt để cứu nạn

Phương dong dỏng cao, nước da rắn rỏi, nhưng hai cánh tay, bàn tay chi chít những vết sẹo, nốt chai sần. Phương nói những lúc nguy cấp, nhà cháy, xe gặp tai nạn thảm khốc cần cứu người hay cần phải tìm người mất tích trên sông, chuyện bị thương tích là thường tình. Đó giống như những chiếc huy chương vinh dự mà các anh có được trong đời.
Phương kể, cơ duyên để anh được khoác bộ đồ chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ là một lần được nghe thầy cô hướng nghiệp trong trường THPT nói về công việc của những chiến sĩ lao vào biển lửa cứu nạn, cứu hộ khiến anh tò mò, dù trước đó bản thân rất nhút nhát. Năm 2012, ở tuổi 19, khi hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, anh được phân công về công tác tại đội chữa cháy chuyên nghiệp thuộc phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Q.11 (thuộc Sở Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ TP.HCM). Gắn bó ở đây 3 năm, Phương không nhớ hết được những vụ việc anh đã tham gia cứu người hay tìm thi thể nạn nhân, tìm tang vật các vụ án, phục vụ công tác điều tra.
“10 giờ tối 5.5.2013, trên đường Hàn Hải Nguyên (Q.11) xảy ra vụ cháy lớn, lửa thiêu rụi ngôi nhà làm 3 người chết, người thân khóc thảm thiết. Đó là vụ đầu tiên tôi đi làm, tiếp xúc trực tiếp thi thể nạn nhân. Sau đó mấy năm, gần tết, có vụ sinh viên một trường ĐH đốt pháo khiến nhiều người thương vong. Nhìn những người chết, bị thương nằm la liệt trên sàn, nước mắt muốn trào ra, nhưng tôi phải nuốt vào trong, ráng nhắc mình bình tĩnh để tiếp tục công việc”, Phương nhớ lại.
Vụ cháy còn nguyên vẹn trong ký ức của Phương và rất nhiều người, đó là vụ cháy chung cư Carina, Q.8, cách đây 2 năm. Kiệt sức, rã rời, toàn thân ướt sũng và đen kịt bụi khói sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Phương và đồng đội vẫn mừng rơi nước mắt khi nhìn thấy những em nhỏ, người già được cứu ra, những cái ôm mọi người trao cho nhau. Về sau, nhiều người ở chung cư này mang hoa tới đơn vị của Phương cảm ơn những chiến sĩ đã cứu sống họ.
Dành cả thanh xuân đi cứu nạn1

Trung úy Nhật Phương trong một lần làm nhiệm vụ cứu hộ

Không có ngày tết

Phương cho biết đặc thù nhiệm vụ của anh và đồng đội là luôn đặt trong tình trạng khẩn cấp. Ngày lễ, tết, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong toàn TP, toàn bộ phải trực ở đơn vị 24/24. “Từ khi nghe 3 hồi chuông báo có vụ việc khẩn cấp, chúng tôi có 1 phút chuẩn bị tất cả mọi thứ để có mặt trên xe, bất kể là đang làm gì”, Phương cho hay.
Có những ngày Phương và đồng đội nhận 2 - 3 nhiệm vụ khác nhau, vừa cầm chén ăn cơm thì chuông báo. Nhiều lần mệt lả vì lặn nhiều giờ dưới nước kênh đen kịt mò tìm thi thể hay tang vật, Phương lót dạ bằng ổ bánh mì người dân thương mua cho, về nhà tắm đến 5 lần vẫn nghe mùi hôi, sau đó mụn ngứa nổi khắp người. Bao gian truân đã qua, Phương thổ lộ anh vinh dự vì đang được lặng lẽ đóng góp vào cuộc sống bình yên của TP.
Phương nói thành tích anh có được là công lao của tập thể. Khi tới hiện trường, mọi người phải phối hợp với nhau, tuân thủ sự chỉ huy của cấp trên mới có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.
Hình ảnh Phương lăn xả cứu hộ, cứu nạn ở hiện trường các vụ cháy nhà, tai nạn giao thông… đã không còn xa lạ. Rời quân phục khi đang làm nhiệm vụ, Phương ngoài đời rất giản dị. Chàng trai sinh ra và lớn lên ở H.Củ Chi, TP.HCM, thành thục mọi việc nhà nông, từ gieo sạ, gặt lúa, kéo rơm, chăn trâu bò…
“Ba mẹ tôi dù lớn tuổi vẫn gắn bó với cây lúa, rau màu nên tôi cứ về quê là xắn tay áo lên làm. Giúp được ba mẹ việc gì, tôi cũng không ngại”, anh thật thà nói.
Phương chia sẻ anh là niềm tự hào của ba mẹ, bây giờ là tấm gương cho nhiều đàn em mới vào nghề, giúp họ bản lĩnh vượt qua khó khăn. Cuối năm 2019, chàng chiến sĩ đã kết hôn với một cô giáo mầm non. Phương tự hào đưa ngón tay đeo nhẫn lên khoe: “Cô ấy hiền lành, thương chồng. Những ngày lễ, tết, tôi đều chốt trực, chẳng bao giờ đưa được cô ấy đi uống cà phê như các đôi khác, nhưng cô ấy không giận. Yêu và cưới là đã cảm thông cho nhau hết”.
Trong năm 2020, Phương và đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn 7 trường hợp, nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Có thể kể đến những vụ như hỗ trợ Trung tâm cấp cứu 115, đưa nạn nhân từ trên lầu xuống đất tại số nhà 115/148 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.Phú Nhuận; Tham gia cứu người có biểu hiện ngáo đá, bị mắc kẹt dưới cầu cảng số 25 Bis, kênh Tẻ, Q.4, hồi tháng 7; Tháng 9, đưa 1 thi thể nạn nhân mắc kẹt trong thang máy tại công trình đang cải tạo sửa chữa số 124 Điện Biên Phủ, Q.1; Ngày 2.10, đưa nạn nhân bị mắc kẹt dưới hệ thống xử lý nước thải ra ngoài tại 241/42 Nguyễn Văn Luông, Q.6 và nhiều vụ việc khác.
12 gương mặt được trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM
12 gương mặt được trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM

12 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020

ẢNH: LÊ THANH

Ngày 1.1, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020. Đến dự lễ tuyên dương có nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.
12 gương mặt trẻ được trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020, đó là: Vũ Chí Kiên, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM); Bùi Thanh Nghị, Đoàn Tổng công ty công nghiệp in - bao bì Liksin; Phan Minh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH phát triển dừa nước Việt Nam; Nguyễn Nhật Phương (Phòng PC07, Công an TP.HCM); Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Đoàn Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bác sĩ Phạm Lê Duy, giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM; bác sĩ Ngô Việt Anh, Bệnh viện Chợ Rẫy; vận động viên cử tạ Khổng Mỹ Phượng, Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ; diễn viên Trần Ngọc Nhã Thi, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Hoàng Thị Yến, Liên đội trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng (Q.Tân Phú); Hoàng Tuấn Anh, gương thanh niên sống đẹp ngụ tại Q.Tân Phú.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: “Cuộc vận động bình chọn và tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM không chỉ dừng lại ở việc vinh danh các cá nhân tiêu biểu, mà điều quan trọng là tạo động lực cho đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, qua đó khẳng định và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp của thanh niên thành phố”.
Dịp này, Thành đoàn TP.HCM cũng phát động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021).
Lê Thanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.