Đánh chết người vì nghĩ bị coi thường, lãnh án tử hình

29/04/2021 15:10 GMT+7

Nghĩ mình bị coi thường và làm nhục trước mặt người khác, bị cáo Lê Tuấn Thanh đã dùng cây gỗ đánh chết bị hại.

Ngày 29.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Thanh (39 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Lê Tuấn Thanh sau khi chấp hành xong án tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý” được tha về địa phương vào tháng 12.2019. Thanh đến bãi đất trống thuộc ấp 5, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM để tìm bạn gái. Tại đây, Thanh quen biết ông N.V.T. (bị hại trong vụ án) nên nhờ mua và cùng nhau sử dụng ma tuý. Sau đó, Thanh thường xuyên đến ở và ngủ qua đêm tại võng đối diện bãi đất trống nơi ông T. ở.
Đến khoảng 12 giờ ngày 10.6.2020, Thanh ngủ dậy thì phát hiện chiếc nón của mình bị mất nên đi qua nơi ông T. ở để hỏi rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Sau khi cãi nhau, Thanh bỏ đi chơi game rồi đi bộ đến quán cà phê cho đến giờ quán đóng cửa, Thanh nhớ đến việc bị ông T. coi thường và làm nhục mình trước mặt người khác nên đã đến bãi đất trống tìm ông T. Khi thấy ông T., Thanh đi từ sau đến và cầm khúc gỗ đánh nhiều cái vào phía sau gáy làm ông T. ngã xuống đất. Một lúc sau, ông T. tỉnh dậy đi lại ngồi trên ghế dựa gần đó, Thanh tiếp tục dùng khúc gỗ tiếp tục đánh cho đến khi ông T. ngã xuống thì mới dừng lại.
Lúc này, thấy anh ruột của ông T. lái xe vào nhà nên Thanh đã tẩu thoát. Thấy ông T. nằm bất tỉnh, anh ruột ông T. đã báo công an và đưa ông T. đi cấp cứu. Đến 4 giờ 30 ngày 11.6.2020, ông T. chết tại bệnh viện do chấn thương sọ não. Hai ngày sau, bị cáo Thanh bị bắt tạm giam.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm, đánh chết người nên HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.