Đánh ghen là điều vô ích nhất trên đời

16/03/2016 09:04 GMT+7

Có quá nhiều lý do để đàn ông ngoại tình. Nhưng việc bạn bỏ công sức dò la hay 'chiến đấu' với tình địch là việc rất thừa...

Có quá nhiều lý do để đàn ông ngoại tình. Nhưng việc bạn bỏ công sức dò la hay 'chiến đấu' với tình địch là việc rất thừa...

Ảnh minh hoạ: ShutterstockẢnh minh hoạ: Shutterstock
Chị - người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân mong chờ bấy lâu - tuyên bố với tôi trong một buổi trà dư tửu hậu: “Sẽ không bao giờ đánh ghen”. Chẳng phải chị tự tin rằng vòng eo thon sẽ không bao giờ phát tướng, tự tin sẽ chẳng có giây phút nào cáu gắt nóng nảy, hay tin chắc như đinh đóng cột rằng người bạn đời sẽ không bao giờ có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, mà vì… đánh ghen để làm gì. Tình yêu luôn luôn là chuyện của hai người, nếu chị cần nói chuyện với ai đó về cuộc hôn nhân của mình, đó phải là người chồng chứ không phải một cô bồ ở đâu đó ngoài kia.
Đánh ghen là việc vô ích nhất trên đời, nếu như ta chịu bình tĩnh ngồi xuống mà suy xét. “Dằn mặt” kẻ được xem là tình địch có thể sẽ giúp ta thỏa mãn cơn ghen trong phút chốc, nhưng cũng để lại những tổn thương cả một đời. Giả sử lúc đó đức ông chồng lên tiếng bênh vực cô tình nhân bé bỏng, chỉ một câu thôi, một ánh mắt lo lắng xót xa thôi cũng đủ khiến người phụ nữ vốn danh chính ngôn thuận trở thành kẻ bại trận. Ta thắng trong cuộc đánh ghen, nhưng bại trước lòng kiêu hãnh của mình.
Có quá nhiều lý do để đàn ông ngoại tình. Nhưng dù với lý do gì, việc bạn bỏ công sức dò la về người thứ ba, gặp gỡ hay “chiến đấu” với cô ta là việc rất thừa. Bởi người cùng bạn chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân này chính là chồng bạn, người thứ ba chỉ là một danh từ chung mà nếu không phải cô này thì sẽ là cô kia - người không thể bước chân vào nhà bạn nếu như không có ai hé cửa. Dù người đàn ông là kẻ đã mở cửa, hay chính bản thân người phụ nữ vì sự vô tâm của mình để chồng đi tìm niềm an ủi nơi kẻ khác, điều cả hai cần làm nên là giải quyết điều đó cùng nhau, chỉ riêng hai người, thay vì đẩy quyền quyết định cho kẻ thứ ba.
Dù kẻ thứ ba ấy có xinh đẹp, quyến rũ, khéo léo đến chừng nào, cô ta sao có thể lừa lọc, mồi chài người đàn ông của bạn nếu như anh ta không sẵn sàng cho hai từ: phản bội. Nhiều khi chẳng cần kẻ thứ ba giăng bẫy, mà chính các ông phải khổ sở đeo đuổi, tán tỉnh y như hồi còn trai tân đến đưa rước bạn. Cũng không ít trường hợp kẻ thứ ba kém mặn mà về nhan sắc, tháo vát đảm đang cũng chẳng bằng “chính thất”, nhưng vẫn khiến trái tim của các đức lang quân liêu xiêu. Bởi vậy, “tình địch” muôn hình vạn trạng, làm sao bạn thắng được tất cả nếu như không thắng được trái tim người đàn ông của mình?
Ảnh minh họa: Shutterstock
Giải quyết đổ vỡ trong cuộc hôn nhân bằng cách đổ mọi tội lỗi lên đầu kẻ thứ ba, đánh ghen, nhiếc móc kẻ đã cướp chồng mình chỉ đẩy vấn đề vượt qua khỏi tầm kiểm soát của bạn, hoặc bạn đã trút giận nhầm người. Bạn xóa đi được một tình địch, nhưng vết nứt trong cuộc hôn nhân của mình thì vẫn còn đó. Bạn lại vô tình biến thành người phụ nữ chua ngoa, ghê gớm khi cô ta yếu ớt đáng thương như một con mèo nhỏ. Trước sự so sánh ấy, bạn nghĩ người đàn ông sẽ nghiêng sự lựa chọn về ai?
Mặc kệ tình địch của bạn đi, mặc cô ta cao hay thấp, béo hay gầy, già hay trẻ, sự thay đổi đến từ phía người đàn ông chung sống cùng bạn, và bạn nên quan tâm đến điều đó hơn là số đo hình thể của tình địch. Cũng đừng dùng khoảng thời gian còn lại trong cuộc hôn nhân của mình tiêu tốn vào những vụ đánh ghen, dù ồn ào hay không ồn ào, nếu bạn chưa thực sự giải quyết điều đó với người nên cho bạn câu trả lời xác đáng nhất: người bạn vẫn đang gọi là chồng.
Trong cuộc đời một người phụ nữ, không thể kiểm soát được việc mình sẽ phải ghen, nhưng đánh ghen ư, xin hãy nhớ đó là điều vô ích nhất trên đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.