Đánh sập đường dây ma túy cực lớn vào Việt Nam

Ngọc Lê
Ngọc Lê
22/03/2019 07:10 GMT+7

Để bóc gỡ được đường dây buôn ma túy cực lớn này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã không quản ngày đêm, hiểm nguy đeo bám các đối tượng manh động, ranh ma và liều lĩnh.

Ban chuyên án xác định, ngoài hơn 300 kg ma túy bị thu tại TP.HCM hôm 20.3, đường dây này còn tổ chức các vụ vận chuyển ma túy cực lớn vào VN, bị lực lượng chức năng thu giữ vào tháng 10.2018 và tháng 2.2019 với tổng cộng hơn 600 kg ma túy tổng hợp.
[VIDEO] Vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay khủng khiếp cỡ nào?
Để bóc gỡ được đường dây buôn ma túy cực lớn này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã không quản ngày đêm, hiểm nguy đeo bám các đối tượng manh động, ranh ma và liều lĩnh.

300 kg ma túy đá chuẩn bị xuất đi Đài Loan

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua 21.3, thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm được thông tin có một đường dây ma túy quy mô lớn do tội phạm người nước ngoài cấu kết với người VN thực hiện. Ma túy xuất phát từ Myanmar, qua Lào rồi về VN, được ngụy trang trong những thùng hàng rồi xuất đi nước thứ 3 tiêu thụ.
Cơ quan công an khám xét kho hàng của Công ty Heshan Ảnh: Ngọc Lê
Được sự chỉ đạo của thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, ngày 30.1.2019, C04 lập chuyên án “218LP” để triệt phá đường dây này. Đã có hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc 13 lực lượng chia làm 15 tổ công tác ngày đêm có mặt ở các cửa khẩu thuộc Kon Tum, Bình Phước, Tây Ninh, Long An... để theo dấu vết các nghi phạm.
Khoảng 9 giờ ngày 19.3, các trinh sát phát hiện 3 nghi phạm sử dụng ô tô bán tải 51D-282.97 đi từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TP.HCM. Đến khuya 19.3, nhóm này có mặt ở H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đáng chú ý, các nghi phạm không đi theo lộ trình như nguồn tin trinh sát nắm được mà bất ngờ từ Bình Phước quay trở về Đắk Nông thuê khách sạn ngủ, nhằm tránh bị cơ quan công an theo dõi.
Các nghi can trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia Ảnh: Ngọc Lê
Đến 5 giờ ngày 20.3, cả nhóm tiếp tục lên đường về Q.Bình Tân, TP.HCM. 13 giờ 35 cùng ngày, khi các nghi phạm đang giao ma túy cho Huang Zai Wen (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại kho hàng nằm trên đường 1A (khu dân cư Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), trụ sở của Công ty TNHH dệt may Heshan (gọi tắt là Công ty Heshan), các trinh sát bất ngờ ập đến bắt giữ Huang Zai Wen, Hạng A Chinh (23 tuổi, quê Điện Biên), Thào A Páo (45 tuổi) và Lý A Vừ (32 tuổi, cùng quê Đắk Nông).
Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, trùm đường dây này là Wu Hesan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Cả 4 nghi phạm đều do Wu Hesan tuyển chọn trực tiếp, trong đó Huang Zai Wen là đàn em thân tín nhất. Trong đợt vận chuyển này, ma túy được đưa về 4 kho hàng ở Q.Bình Tân. Wu Hesan cũng đã bị công an bắt giữ.
Cùng thời điểm bắt giữ nhóm vận chuyển, các tổ công tác triển khai khám xét 5 địa điểm tại TP.HCM và 2 địa điểm tại tỉnh Đắk Nông. Tính đến ngày 21.3, C04 đã bắt giữ 11 nghi can (trong đó có 8 người Trung Quốc, 3 người VN), thu giữ hơn 300 kg ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến đường dây mua bán ma túy “khủng” này.
Theo thượng tá Bình, lô hàng 300 kg ma túy đá nói trên được băng nhóm này chuẩn bị xuất sang Đài Loan. Lô hàng có giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Chân dung “trùm” của những ông trùm

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, Công ty Heshan do P.T.M.N (40 tuổi) làm giám đốc, đăng ký kinh doanh may mặc, xuất khẩu. N. chính là người tình của Wu Hesan và mọi hoạt động của Công ty Heshan đều do Wu Hesan điều hành, may mặc chỉ là “bình phong”, còn mục tiêu chính là vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Wu Hesan thường xuyên di chuyển giữa Úc, Trung Quốc và Myanmar để thuận tiện cho việc điều hành, mua bán, vận chuyển ma túy của đường dây này.
Suốt 5 năm qua, mặc dù đăng ký kinh doanh may mặc, xuất khẩu nhưng Công ty Heshan chỉ có 40 tờ khai. Kho hàng của Công ty Heshan kín mít, người ngoài khó có thể tiếp cận; xung quanh gắn camera dày đặc để cảnh giới. Một trinh sát C04 nhớ lại: Băng nhóm này thuê một bảo vệ ăn ngủ tại kho để trông coi kho hàng. Nhưng mỗi khi nhận hàng “trắng” và đóng hàng, nhóm người Trung Quốc đều đuổi bảo vệ này đi chỗ khác. Ngoài ra, để tránh bị nhòm ngó, băng nhóm này thuê luôn một số căn nhà xung quanh khu vực kho hàng.
Trụ sở của Công ty Heshan ngày 21.3 vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa Ảnh: Trần Tiến
Theo ban chuyên án, đường dây của Wu Hesan cũng chính là đường dây đã tổ chức các vụ vận chuyển ma túy cực lớn bị lực lượng chức năng VN bắt quả tang thời gian gần đây. Cụ thể, vụ vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh bị lực lượng công an và Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vào 1 giờ 15 ngày 17.2, do Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú bản Vàng Ban, H.Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) được thuê thực hiện.
Trước đó là vụ hơn 308 kg ma túy tổng hợp bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện vào ngày 12.10.2018, trên QL1A đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, H.Lệ Thủy. Vụ này do Hạng A Chinh và Xệng Vàng được Wu Hesan thuê vận chuyển. Vàng bị bắt giữ ngay sau đó, còn Hạng A Chinh bỏ trốn và bị bắt khi đang tham gia vào vụ giao hàng tại kho hàng nằm trên đường 1A (khu dân cư Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), trụ sở của Công ty TNHH dệt may Heshan vào chiều 20.3. Sau khi bắt giữ được 2 lô hàng của đường dây này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, ban chuyên án đã theo dõi “nhất cử, nhất động” của các nghi can để đánh sập đường dây vào ngày 20.3.
Tại cơ quan công an, Hạng A Chinh khai sau khi trốn thoát trong vụ vận chuyển bị bắt ở Quảng Bình, Chinh tiếp tục nhận vận chuyển ma túy thuê cho các nghi phạm người Trung Quốc. Theo lời khai của các nghi phạm, mỗi lần nhận vận chuyển hàng trăm ký ma túy và được trả công 10.000 USD/người.

Bộ trưởng Công an yêu cầu điều tra mở rộng

Chiều 21.3, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04); các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; công an TP.HCM, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, đã phá án, triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô rất lớn do các nghi phạm người nước ngoài và VN điều hành, vận chuyển; thu giữ hàng trăm ký ma túy và nhiều vật chứng liên quan.
“Ngăn chặn được 1 bánh ma túy, 1 kg ma túy vào VN là giảm được nhiều vụ án hình sự, giảm được nhiều gia đình không có người thân bị xử phạt tù”, thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, đồng thời đánh giá chiến công này cũng minh chứng cho sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa lực lượng công an VN với lực lượng công an các nước bạn và sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu hiệu quả giữa Bộ Công an với các bộ, ngành; giữa các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương.
Bộ trưởng yêu cầu C04 chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm ma túy này; khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật.
Thái Sơn
 

Người dân bàng hoàng vì “kho” ma túy giữa khu dân cư

Trưa 21.3, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lực lượng chức năng phong tỏa khu nhà xưởng dệt may, giày dép nằm trên đường 5A (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Trước khu xưởng dệt may luôn có hàng chục cán bộ túc trực thay phiên nhau bảo vệ hiện trường, không cho người lạ đến gần.
Còn tại kho hàng trên đường 1A (khu dân cư Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), trụ sở của Công ty TNHH dệt may Heshan, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra vào tối 20.3, nơi đây đã tạm thời đóng cửa.
Người dân tại khu vực này vẫn còn bàng hoàng khi biết tin hàng trăm ký ma túy được cất giấu tại kho hàng này. Chị M. (35 tuổi), bán tạp hóa gần kho hàng, kể: “Kho hàng được cất (xây) từ năm ngoái; họ thuê lại để kinh doanh. Dân ở đây cũng chỉ biết thuê làm nhà xưởng dệt may chứ chẳng ai rõ trong đó làm gì. Đến khi thấy công an vào bắt, mọi người mới giật mình và biết chuyện”. Cũng theo chị M., khu dân cư xung quanh kho hàng này mới được xây dựng cách đây vài năm. Tại đây, hằng ngày, ô tô, xe bán tải ra vào thường xuyên là chuyện bình thường nên không ai chú ý.
PV Thanh Niên đã đến Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) để tìm hiểu công tác quản lý an ninh trật tự và tạm trú tạm vắng trên địa bàn phường. Tuy nhiên, đại diện Công an P.Bình Hưng Hòa B từ chối trả lời vì cho rằng “không có thẩm quyền” và hướng dẫn PV lên quận.
Trần Tiến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.