Dani Alves mơ được trở về Barcelona

24/04/2018 19:05 GMT+7

Hậu vệ của PSG, Dani Alves luôn xem Barcelona như nhà của mình và không ngại ngần thổ lộ mong muốn được 'trở về nhà' nếu như đội bóng xứ Catalonia gọi cho mình.

Vô địch nước Pháp năm nay cùng với Paris Saint Germain, vô địch nước Ý năm trước đó cùng với Juventus, là người chiến thắng nhiều năm tại La Liga và vô địch Champions League cùng với Barcelona. Dani Alves là người đàn ông của những danh hiệu. Hậu vệ người Brazil hiện đang là cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu vô địch nhất ở cấp độ câu lạc bộ nhưng anh hiện vẫn chưa hề cho thấy dấu hiệu muốn dừng lại. Lí do về việc anh gia nhập PSG năm ngoái là vì mong muốn được chơi bóng cùng người đồng hương Neymar, một người bạn thân thiết của Alves.

tin liên quan

Dani Alves - Kẻ chinh phục các danh hiệu
Cuối tuần trước, PSG đã thắng thuyết phục AS Monaco 3-0 ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp để lần thứ 5 liên tiếp trở thành nhà vô địch đấu trường này.
Nhưng công bằng mà nói, những mùa bóng trở lại đây, Alves đang có dấu hiệu đi xuống về phong độ. Kể từ khi rời Barcelona, trước khi cập bến PSG, hậu vệ người Brazil đã có một mùa bóng chơi cho nhà vô địch nước Ý Juventus. Cựu cầu thủ của Sevilla đã rất chật vật để tìm lại phong độ đỉnh cao, điều đã giúp cho anh luôn có một suất chính thức tại Barcelona trước đây. Cũng chính vì nhận thấy rằng ở Alves hiện đang ngày càng có những dấu hiệu về tuổi tác, ban lãnh đạo Barca đã chần chừ trong việc kéo dài hợp đồng, đó cũng là nguyên nhân gián tiếp ép buộc Alves phải rời khỏi đội bóng xứ Catalan.
Như một lẽ dĩ nhiên, Dani Alves đã không hề bác bỏ ý kiến cho việc “trở về nhà” như anh đã thú nhận cùng với kênh truyền hình Globo TV.
Alves là cầu thủ giàu thành tích nhất tại châu Âu Reuters
“Barcelona chính là ngôi nhà của tôi. Tôi sẽ không thể khi nói lời từ chối việc trở về với nơi đó, tôi sẽ trở lại Barcelona ngay ngày mai nếu như họ gọi cho tôi. Nếu nói rằng tôi đã không bị tổn thương (ngập ngừng)... thì đó là tôi nói dối. Tôi đã ra đi với cảm giác tổn thương bởi tôi tin rằng mình đã chiến đấu hết mình để được góp một phần xây dựng nên đế chế vĩ đại trong lịch sử của Barcelona với những kết quả mỹ mãn”, Alves nói.
“Tôi rời đi với 23 danh hiệu vô địch trong 8 năm. Tôi kết thúc bằng việc mang đến cho họ những kết quả tốt nhất, và họ kết thúc bằng một sự thiếu tôn trọng với những gì tôi đóng góp. Họ sau đó còn muốn tôi có một “lời chào tạm biệt”, nhưng tôi đã nói “không”, bởi vì đối với tôi, nơi đó chính là ngôi nhà vĩnh cửu và khi bạn xem một nơi nào đó như là nhà của mình, bạn sẽ không cần phải nói lời từ biệt. Bạn sẽ phải nói lời từ biệt như thế nào nếu như một ngày nào đó bạn quay lại?”, Alves kết luận đầy cảm xúc.
Một trong những lời lẽ đầy ý nhị đến những nhà lãnh đạo của Barcelona. Dù cho lịch sử giữa đội bóng chủ sân Nou Camp và hậu vệ người Brazil dường như đã khép lại, một “cuộc trở về” như lời Alves đề cập sẽ rất khó có thể xảy ra. Trừ khi đó sẽ là một lời chấp thuận chủ quan của cả hai phía.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.