Đạo diễn Polanski bị bắt vì tội hiếp dâm

28/09/2009 11:32 GMT+7

Chuyện xảy ra vào năm 1977 khi ông ta giao cấu với một bé gái 13 tuổi

Đạo diễn Roman Polanski (ảnh) đã bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt ngay tại sân bay ngày 26-9 (giờ địa phương) khi ông đến dự Liên hoan Phim Zurich và có thể bị trục xuất về Mỹ vì tội giao cấu với một bé gái 13 tuổi vào năm 1977. Bộ Tư pháp Thụy Sĩ ra tuyên bố cho biết: Theo kế hoạch, ông Polanski sẽ nhận giải thưởng danh dự tại liên hoan này. Ngoài ra, nhà chức trách Mỹ đã tìm cách bắt nhà đạo diễn 76 tuổi này từ năm 2005.

Theo Bộ Tư pháp Thụy Sĩ, ông Polanski bị tạm thời giam giữ để chờ trục xuất. Polanski đã trốn khỏi Mỹ năm 1978, một năm sau khi nhận tội giao cấu với một bé gái. Ông ta đã yêu cầu tòa phúc thẩm ở California (Mỹ) xử lại vụ án của mình.

Trong suốt ba thập niên qua, ông ta đã sống ở Pháp và ở đây, sự nghiệp của vị đạo diễn này đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, ông đã từng đoạt giải Oscar dành cho đạo diễn với phim The Pianist năm 2002. Polanski không bị trục xuất khỏi Pháp vì hành vi của ông ta không được đề cập trong các hiệp ước giữa Mỹ và Pháp.

Ở Paris, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Frederic Mitterrand nhấn mạnh, ông chết điếng người khi nghe tin Polanski bị bắt. Đồng thời, ông nói rằng ông rất lấy làm tiếc vì một người từng trải qua nhiều thử thách lại phải chịu đựng thêm một thử thách nữa. Theo hãng tin AP, Polanski sinh ra ở Pháp và đã được cha mẹ đưa sang Ba Lan. Khi còn nhỏ, ông ta đã trốn thoát khỏi khu nhà ở của người Do Thái và sống nhờ lòng từ thiện của những người xa lạ. Mẹ của Polanski đã chết trong trại tập trung của Đức quốc xã.

Polanski đã làm phim ở Ba Lan, được đề cử giải Oscar cho phim tiếng nước ngoài hay nhất vào năm 1964 với bộ phim Knife in the Water. Đến Hollywood, ông đã đạo diễn phim Rosemary’s Baby vào năm 1968. Thế nhưng cuộc đời ông ta đã bị đảo lộn một lần nữa khi diễn viên Sharon Tate, vợ ông, và bốn người khác bị giết một cách dã man. Lúc đó, vợ ông đang có thai được tám tháng.

Sau đó, ông đã làm phim Chinatown, một bộ phim cổ điển khác của Mỹ, được phát hành năm 1974.

Năm 1977, Polanski bị buộc tội hiếp dâm một bé gái khi chụp ảnh cô bé, bất chấp sự kháng cự của bé. Cô bé khai Polanski đã ép mình uống rượu champagne tại nhà của diễn viên Jack Nicholson khi diễn viên này vắng nhà.

Polanski nhận tội giao cấu bất hợp pháp và đã bị ngồi tù 42 ngày. Lúc đó, các luật sư đều đồng ý rằng đó sẽ là bản án đầy đủ của Polanski. Tuy nhiên, biết rằng thẩm phán sẽ kết án tù lâu hơn, Polanski đã trốn sang Pháp.

Nạn nhân của Polanski, Samantha Geimer, từ lâu đã công khai danh tính. Nay, bà nói rằng muốn vụ án này kết thúc. Bà đã kiện Polanski và đã đạt được yêu cầu không tiết lộ nơi ở.

Trong khi đó, ban tổ chức Liên hoan Phim Zurich nói rằng vụ bắt giữ Polanski đã gây sốc và làm họ mất tinh thần. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ tôn vinh hoạt động quá khứ của đạo diễn này. Bên cạnh đó, Hiệp hội Đạo diễn Thụy Sĩ gay gắt phê phán nhà chức trách về điều mà tổ chức này gọi là chuyện khôi hài lố bịch của công lý và xì-căng-đan văn hóa lớn.

Theo Hoài Vy / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.