Đào ế ở Sài Gòn, tiểu thương 'khóc' đập bỏ vào xe rác

Trưa 27.1 (ngày 30 tháng Chạp) hàng trăm cây đào ở chợ hoa xuân Công viên 23 tháng 9 (Q.1, TP.HCM) vẫn chưa bán hết nên nhiều tiểu thương thẳng tay đập bỏ, cho vào xe rác nghiền nát.

Trong chợ hoa xuân tại Công viên 23.9 năm nay, người bán đào có phần đông đảo hơn, số lượng đào chiếm khoảng ½ khu chợ. Tuy nhiên, hàng trăm cây đào ở đây vẫn chưa bán được nhiều, mặc dù đã được bày bán từ rất sớm.
Theo một số người bán, khi chợ hoa xuân khai mạc, mỗi người cũng mang đến vài trăm cây để bán trong dịp tết năm nay. Tuy nhiên, đến gần sát giờ trả mặt bằng giá bán giảm gần như xuống đáy.
Nhiều cây đào có giá ban đầu từ 1,8 - 2 triệu đồng, nhưng đến 10 giờ sáng 30 tết, giá còn lại khoảng 300.000 đồng/cây. Và đến cận giờ tan chợ, nhiều người phải bán tháo với giá 100.000 đồng/cây.
Cảnh nhiều cây đào bị đập bỏ, cho lên xe rác ngày giao thừa -Thực hiện: Phạm Hữu - Độc Lập
Hàng trăm gốc đào vẫn chưa bán được vào sáng 30 tháng Chạp (27.1) tại chợ hoa xuân Công viên 23.9 Phạm Hữu
Những cây đào "ế" nằm la liệt tại công viên Độc Lập
Nhiều tiểu thương đành chở đào về nhà khi đến giờ trả mặt bằng Độc Lập
Anh Văn Đình Sơn - người bán đào, cố gắng bán tháo những cây đào còn lại Độc Lập
Anh Hậu (người bán đào - quê Hải Dương) cho biết, anh mang từ bắc vào hơn 200 cây đào lớn nhỏ từ hôm 21 tháng Chạp (18.1). Tuy nhiên, đến gần 11 giờ hôm nay, tính ra anh chỉ bán được khoảng 80 cây. Số còn lại khoảng 120 cây vẫn còn nằm tại chợ hoa và bán với giá 100.000 đồng/cây.
Theo anh Hậu, giá gốc của cây đào vào khoảng 1 triệu đồng một cây lớn, 350.000 đồng một cây nhỏ. Năm nay anh lỗ vốn đến khoảng 600 triệu, chưa tính tiền vận chuyển và thuê mặt bằng.
“Tôi thà chấp nhận để xe rác nghiền nát hết, thà nhìn cây bỏ đi mà vẫn vui. Chứ tôi không muốn bán cây rẻ quá mức hay để người dân lại lấy mang về. Nếu làm như vậy, vô tình tạo thành thói quen, năm sau họ cũng lại làm như thế thì sao mà buôn bán được”, anh Hậu nói trong giây phút gần dọn dẹp đào để trả mặt bằng.
Nhiều người bán cố gắng canh giữ đào trong giờ chót Độc Lập
Đến giờ trả mặt bằng, nhiều người bán dùng gậy đập bỏ những cây đào Phạm Hữu
Anh Hậu, đập bỏ khoảng hơn 100 cây đào khi lực lượng chức năng thông báo dọn dẹp Phạm Hữu
Nhiều người bán đào cho biết, thà đập bỏ đi chứ không để cho kẻ xấu lợi dụng thời cơ "hôi của" Phạm Hữu
Bên cạnh đó, nhiều cây đào bị cho lên xe rác nghiền nát Phạm Hữu
Nhiều cây đào tập kết, cho lên xe rác cùng lúc Phạm Hữu
Còn anh Văn Đình Sơn (người bán đào – quê Hải Dương) nói: “Năm nay tôi bán đào lỗ là cái chắc, tính ra cũng lỗ gần 200 triệu. Bây giờ bán tháo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nói chung là giờ bán kiếm tiền về tàu ăn tết”.
Cũng theo anh Sơn, có những người bán cạnh anh nản chí đã bỏ về từ sáng hôm nay vì lý do đào chết và bán không được. Hay có người bán lại gần 300 cây đào cho người giúp việc với giá 4 triệu đồng rồi cũng bỏ về luôn.
Phía đường Phạm Ngũ Lão, nhiều người bán hoa cũng tranh thủ bán tháo cho kịp giờ Độc Lập
Khung cảnh tấp nập tại Công viên 23.9 vào trưa nay Độc Lập
Một số người bán hoa thu dọn cây cảnh để về nhà Độc Lập
MỘt số người đến chợ mua hoa ngày cuối năm Độc Lập
Khi loa phát thanh thông báo hết giờ bán, trả lại mặt bằng cho công viên, nhiều người bán đào đành dùng gậy, đập bỏ cho rụng hoa hàng chục cây đào còn lại.
Một số khác đứng nhìn hàng trăm cây đào của mình bị quăng lên xe rác rồi nghiền nát mà tiếc đứt ruột. Tuy vậy, vẫn còn có nhiều người chực chờ lợi dụng thời cơ đến lấy đào mà không trả tiền, song đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu hồi lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.