Dạo một vòng 'cung đường thời trang giá rẻ'

Lê Thanh
Lê Thanh
07/01/2021 21:49 GMT+7

'Nãy giờ em mua được 2 áo kiểu, 2 áo thun, giờ em tìm mua thêm 2 quần jeans nữa là đủ để mặc tết', Trần Thu Tâm chia sẻ với chúng tôi tại một trong những 'cung đường thời trang giá rẻ'.

Tối 7.1, chúng tôi đi một vòng các con đường, góc phố tại TP.HCM mà giới trẻ thường đặt cho cái tên “cung đường thời trang giá rẻ”. Khi màn đêm buông xuống thì đường Nguyễn Trãi (Q.5) nổi lên những bảng hiệu nào là: giảm giá 50%, giảm giá sâu, tất cả đồng giá, xả hàng, rồi sale tất cả… “Cũng sắp tết đến nơi rồi, nay em đi học về sớm, thấy nhiều cửa hàng thời trang trưng băng rôn hàng giảm giá nên em dạo một vòng chọn mua vài cái", Trần Thu Tâm, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn chia sẻ với chúng tôi khi vừa bước ra khỏi một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi, P.2 (Q.5) vào tối 7.1.
Rồi Thu Tâm khoe: “Nãy giờ em lựa mua được 2 cái áo kiểu, 2 cái áo thun rồi. Giờ em tìm mua thêm 2 chiếc quần Jean nữa là đủ để mặc tết. Sinh viên mà, sắm đồ tết chừng ấy là ngon rồi”.

Hàng giảm giá trên đường Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM

Lê Thanh

Chúng tôi đảo qua đường Võ Văn Tần (Q.3) cũng thấy có rất nhiều cửa hàng thời trang treo bảng giảm giá. Vừa bước ra khỏi cửa hàng thời trang có treo tấm băng rôn “Xả đồng giá 150k”, Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói: “Quần áo ở đây bán được lắm anh! Thấy rẻ mà đẹp nên em mua vài cái để mặc. Sắp tới nếu có thời gian rảnh, em sẽ rủ thêm các bạn cùng phòng trở lại nơi này mua tiếp”.

Một cửa hàng thời trang trên đường Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM với tấm băng rôn "Xả đồng giá".

Lê Thanh

Các gian hàng thời trang xung quanh khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) cũng tranh thủ những ngày này “bung” hàng giá rẻ để thu hút sinh viên và công nhân. Một gian hàng bán giày dép giảm giá tại khu vực chợ Bà Chiểu. Ảnh chụp tối 7.1

Lê Thanh

Những cửa hàng thời trang trên các tuyến đường Nguyễn Văn Lạc, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13 (đoạn gần giao lộ Nguyễn Xí-Quốc lộ 13, Q.Bình Thạnh) cũng tràn ngập những cửa hàng thời trang trưng bày quần áo bán tết.
Đang đứng lựa cho mình một chiếc áo khoác, Nguyễn Thái Tùng, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết: “Trên đường đi học về thấy tiệm này ghi áo khoác giảm giá nên mình muốn ghé vào mua một cái về quê mặc trong dịp tết vì lúc này thời tiết rất lạnh”.
Chị Lê Thanh Thủy (29 tuổi), chủ gian hàng túi xách, tại chợ đêm Làng đại học Thủ Đức, nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, cho biết: “Đây là thời điểm bung hàng ra bán để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của sinh viên. Những mặt hàng này là do gia đình mình sản xuất nên bán giá rất rẻ. Cụ thể, tất cả các loại túi xách tại gian hàng của mình đều bán đồng giá 150.000 đồng/cái, tất nhiên là rẻ hơn nhiều so với giá ở những nơi khác”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.