TNO

Đạp xe đến Cánh đồng Chum

26/11/2014 10:53 GMT+7

(iHay) Trong lúc ì ạch đạp xe, bạn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh nên thơ của cao nguyên Xiengkhouang.

(iHay) Phonsavan là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Xiengkhouang, đông bắc Lào. Đa số du khách đến Phonsavan đều nhằm mục đích thăm di tích khảo cổ Cánh đồng Chum huyền thoại.

>> Đi Lào đừng quên buffet chợ đêm Luang Prabang


 Một góc thị trấn Phonsavan
 

Cánh đồng Chum có khoảng hơn 2.000 chiếc chum đá lớn, nhỏ có niên đại cách đây từ 2.500 - 3.000 năm. Đây được xem là nơi khảo cổ nguy hiểm nhất thế giới vì từng oằn mình chịu hàng ngàn tấn bom mìn trong thời kỳ chiến tranh với đế quốc Mỹ. Cho đến bây giờ, nhiều địa điểm trên cánh đồng vẫn chưa được rà soát và tháo gỡ bom mìn. Do đó, chỉ có vài địa điểm an toàn được mở cửa cho du khách tham quan.


 Bảng quảng bá địa danh du lịch Cánh đồng Chum


Vỏ bom mìn được làm vật trang trí trong một văn phòng du lịch
 

Để tham quan Cánh đồng Chum, thú vị nhất là bạn thuê một chiếc xe đạp và tự mình khám phá những điểm đến độc đáo.

Dù có xem bản đồ, và được cả người địa phương chỉ dẫn nhưng bạn vẫn dễ bị “nhiễu thông tin” một chút bởi không ai đưa ra được con số chính xác về khoảng cách từ thị trấn Phonsavan đến điểm tham quan thứ nhất (Site 1) của Cánh Đồng Chum. Chỉ biết dự đoán trong khoảng từ 8-15km.

Hãy chuẩn bị đầy đủ nước uống, thức ăn, một đôi chân khỏe, và bản đồ Cánh đồng Chum (lấy từ các tờ poster quảng cáo, hoặc chụp lại từ bản chỉ dẫn trên đường) phòng trường hợp bị lạc đường, bạn sẽ đưa cho người địa phương nhờ chỉ dẫn. Người dân ở Phonsavan tuy đa phần chỉ nói được tiếng Lào, nhưng sẽ cười hiền lành mà chỉ cho bạn bằng… ngôn ngữ cơ thể.

Phonsavan là thị trấn cao nguyên, nên đường sá toàn dốc cao quanh co và khúc khuỷu. Nhưng bù lại, trong lúc ì ạch đạp xe, bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh nên thơ của làng quê, và hít thở không khí mát lạnh xứ cao nguyên Xiengkhouang.


 Cao nguyên đất đỏ…


 … thử sức người lữ khách

Bạn như được phiêu bồng trên những con đường đèo, hai bên là đất đỏ rực rỡ. Bạn sẽ được đắm chìm vào những bức tranh thôn quê  với những đồng ruộng xanh rì, những ngôi nhà gỗ đơn sơ, cùng những bụi cây dại hanh hao trong tiết trời lành lạnh…


 Cánh đồng lúa xanh rì


Ngôi nhà đơn sơ bên vạt hoa vàng


Những em bé Xiengkhouang
 

Băng qua con đường quanh co, với nhiều đoạn dốc cao không đạp xe nổi buộc phải xuống dắt bộ, rồi bạn cũng đến được địa danh Cánh đồng Chum.


Điểm tham quan thứ nhất của Cánh đồng Chum nằm trên một ngọn đồi 

Ùa vào mắt bạn là những chiếc chum lớn có, nhỏ có, đứng có, nằm có, đa phần đều không có nắp với đủ dạng vuông tròn. Chum nhỏ nhất cỡ một người ôm. Còn chiếc lớn nhất, nghe nói có thể nặng đến mười mấy tấn.


Rải rác nhiều chiếc chum đủ kích cỡ…


… lặng lẽ chờ người đến khám phá
 


Một nửa chiếc chum bị chôn vùi dưới đất
 

Trên khu đất rộng mênh mông và pha chút hoang tàn, những chiếc chum đá vô tri vô giác vẫn nằm đó, trường tồn hàng ngàn năm, kích thích trí tò mò của du khách.

Đến tận ngày nay, Cánh đồng Chum vẫn còn để lại những câu hỏi lớn cho các nhà khảo cổ học về nguồn gốc, thời gian xuất hiện, làm sao vận chuyển, và mục đích của những chiếc chum để làm gì.

Nếu có dịp đến Lào, đừng bỏ qua cảm giác phiêu bồng ở xứ cao nguyên đông bắc này bằng cách đạp xe khám phá Cánh đồng Chum…

Phượt ký của Bình An

>> Sang Lào ngắm lúa dưới thung sâu
>> Du xuân đến chợ biên giới Việt - Lào
>> Thưởng thức phở Lào ở Viêng Chăn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.