Đất mẹ ơi đất mẹ - Thơ của Lê Hòa

14/08/2016 04:41 GMT+7

Tự đốm sáng lân tinh Le lói những phận người Kìa vầng trăng rơi rụng Như giọt giọt mồ hôi

Dòng máu mẹ thì nóng
Dòng máu cha thì gầy
Ngàn năm sông trôi mãi
Biển toan vơi lại đầy.

Cứ trong như tiếng khóc
Tự cái thuở ban sơ
Cứ xanh như tiếng hát
Trên phố chiều ngập mưa

Đường chập chờn ba ngã
Ta - giao lộ tênh hênh
Chờ gió lên phơ phất
Một vì sao dập dềnh

Ta về ôm chiếc bóng
Hỏi bàn chân không giày
Đất mẹ ơi đất mẹ
Người ấm nồng đâu đây!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.