0
Nghỉ việc ở bệnh viện, chị Thơm quyết định mở tiệm trà dạy làm hoa giấy miễn phí cho chị em nội trợ. Trước Tết, lớp học càng thêm nhộn nhịp vì ai cũng háo hức làm hoa bonsai về chưng Tết và để bán.
1
17 giờ chiều, sau khi tan làm tại công ty, anh Khánh (ngụ đường số 22, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) lại tất bật dọn dẹp lớp học để đón các em học sinh vào học.
0
80 đáng lẽ phải là cái tuổi mà người ta ở nhà vui vầy cùng con cháu, sáng tập dưỡng sinh, chiều đánh cờ. Thế nhưng cụ ông Ngô Tùng Bích lại chọn cho mình niềm vui là mang con chữ đến cho các em nhỏ vùng biên ở tỉnh Bình Phước.
2
Suốt 18 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga (61 tuổi, ngụ P.8,
TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) luôn gắn bó và dành hết tâm huyết để dạy dỗ
miễn phí cho các trẻ em mắc bệnh thiểu năng, trí não chậm phát triển,
Down, HIV...
0
Nhận thấy rất nhiều học sinh là con em của công nhân có nhu cầu học thêm tiếng Anh nhưng gia cảnh khó khăn, không có điều kiện đến các trung tâm Anh ngữ, một doanh nghiệp ở Đồng Nai đã mở lớp, thuê giáo viên về dạy miễn phí cho các em.
0
Từ khi về hưu, thầy giáo A Hnao (64 tuổi) mở lớp dạy miễn phí tại nhà cho học sinh yếu kém trong vùng.