Để cắt bỏ “khối u” 10 năm

15/05/2009 14:51 GMT+7

(TNO) Mối quan hệ của vợ chồng chị Anh Thư, theo chị là nó "có vấn đề" đã 10 năm nay, vậy mà đến bây giờ chị mới nghĩ đến chuyện tìm hiểu. Chị có nghĩ rằng chị đã phản ứng rất chậm và quá bị động trong cuộc sống của mình không?

Theo chị, vấn đề tài chính gia đình rất ổn, chồng chị là người có trách nhiệm và giỏi giang, anh chị lại có hai con trai đều khôn lớn, một gia đình quá lý tưởng cho hạnh phúc đơm hoa...

Chuyện chồng chị đột nhiên ra ngủ riêng chị đã thấy ngạc nhiên, tâm tư day dứt, vậy mà chị không hề tìm giải pháp nào cho vấn đề này cho tới 10 năm. Một sự chịu đựng đáng ngạc nhiên! Riêng tôi thấy, có điều gì đó không đầy đủ hay thiếu bình thường trong câu chuyện này. Chắc chắn việc chồng chị có thay đổi trong cách sống (dọn ra ngủ riêng) phải bắt nguồn từ một nguyên nhân cụ thể nào đó, hoặc một biến cố nào đó của gia đình chị. Có bao giờ chị đặt câu hỏi “tại sao”? Chúng ta thử tìm nguyên nhân qua những giả định như sau nhé:

1. Sức khỏe (bao gồm cả sức khỏe tình dục) của chồng chị có vấn đề chăng?

2.  Vấn đề quan hệ đồng tính cũng làm cho nhiều người chồng không còn thiết tha với vợ, chị có biết gì về việc này không? 

3. Trong cuộc sống vợ chồng (cách cư xử hay quan hệ), chị có phạm sai lầm gì nghiêm trọng đối với anh ấy đến nỗi chồng chị không muốn tiếp tục chung giường với chị?
 
4. Chị quá đơn giản và thụ động trong việc chăn gối, hoặc bản thân chị có vấn đề gì đó trong chuyện này sau khi sinh con (không quan tâm đến chuyện tình dục vợ chồng) làm anh cảm thấy bị bỏ rơi hay tổn thương?
 
5. Cách tổ chức cuộc sống của chị ở gia đình, nhất là bày biện phòng ngủ khi chị có con nhỏ có quá bừa bộn, quá nặng mùi của con nít đến nỗi anh không ngủ chung được, dẫn đến việc “bứt ra”, rồi thành quen chăng?

6. Có khi nào chồng chị suy nghĩ rằng cần phải tiết dục trong đời sống vợ chồng vì lý do giữ gìn sức khỏe không? Hoặc một sự giác ngộ nào đó về mặt tâm linh, làm cho anh ấy không còn quan tâm đến những ham muốn của bản năng?   

7. Cuối cùng, có khi nào chồng chị đã có mối quan hệ khác bên ngoài hôn nhân mà chị không thể đoán biết được, vì chị là người vợ chỉ lo tề gia nội trợ, chăm sóc các con, nên không thể nào kiểm soát được các mối quan hệ bên ngoài xã hội của chồng?

Bởi vì một người đàn ông thành đạt, có tài, khỏe mạnh, không có lý do gì tự nhiên có thể sống bên cạnh người vợ trẻ trung của mình, mà có đời sống tiết dục như một vị sư. Chị phải tìm hiểu để loại trừ từng nguyên nhân giả định ở trên, để cuối cùng chị phải làm một việc mà đáng ra chị đã phải làm cách đây 10 năm rồi: ngồi lại nói chuyện với chồng, chị phải trao đổi thẳng thắn với anh ấy về những băn khoăn thổn thức của chị, bày tỏ cảm xúc lẻ loi, cảm giác đơn độc trong chính ngôi nhà của mình cho anh ấy hiểu, và cũng phải hỏi thẳng anh ấy nguyên nhân gì khiến anh ấy chọn sống và cư xử như thế với chị suốt 10 năm qua…

Chỉ có cách vợ chồng  ngồi lại với nhau cùng chia sẻ thẳng những vấn đề nội tâm mỗi người đang ôm ấp, phải thành thật với nhau mới mong tìm được cách giải bài toán hôn nhân của gia đình chị trong trường hợp này.

Chúc chị sức mạnh và sự tự tin để thực hiện việc này thành công. 

Ths tâm lý Nguyễn Thị Tâm
(Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý Hồn Việt)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.