Để con mới sinh lại bệnh viện 'nhờ' nuôi, mẹ bỏ đi mất dạng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/01/2019 18:08 GMT+7

Được chuyển từ tuyến dưới lên BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị vì con có nguy cơ bị ngạt, người phụ nữ tên L. đã bỏ đứa trẻ còn đỏ hỏn "nhờ" bệnh viện... nuôi sau khi vượt cạn thành công và bỏ đi.

Ngày 4.1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết hiện một bé trai sơ sinh, nặng 2,7 kg đang được các y bác sĩ của khoa Nhi chăm sóc hơn 1 tuần nay. Theo thông tin từ Hội chữ thập đỏ của BV, mẹ cháu bé là 1 phụ nữ tên L. (trên 40 tuổi, trú xã Hải Thọ, H.Hải Lăng) được đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị từ tuyến dưới vì sinh khó, cháu bé có nguy cơ bị ngạt.
Tuy nhiên, sau khi vượt cạn thành công, chị L. bỏ đi đâu không rõ và để lại đứa con còn đỏ hỏn lại bệnh viện.
Cháu bé đang được các y bác sĩ của khoa Nhi (BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị) chăm sóc ẢNH: THANH LỘC
Các y bác sĩ một mặt phải đi xin sữa, xin tã... một mặt phát văn bản về xã Hải Thọ nhờ chính quyền tìm chị L. quay lại nhận con. Tuy nhiên, phía UBND xã Hải Thọ cũng đã có văn bản trả lời rằng hiện chị L. không có ở địa phương, ở nhà chỉ có 2 ông già bà gần 80 tuổi nên không thế nhận nuôi cháu.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC
“Hiện, chúng tôi đã báo với công an phường và chính quyền về vụ việc. Nếu mẹ cháu không đến nhận và không có ai đến xin con nuôi thì các y bác sĩ của BV đành tiếp tục chăm cháu, dù biết đây là việc chẳng đặng đừng”, bà Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết.
Cũng theo bà Vân, với sự chăm sóc của các y bác sĩ, cháu bé hiện khá bụ bẫm, ngoan và rất ít quấy khóc... Hội chữ thập đỏ của BV cũng đã lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.