Đêm chung kết 2 Vietnam’s Got Talent: Nhiều tiết mục mê hoặc khán giả

29/04/2012 21:20 GMT+7

(TNO) Được xem là “cuộc đua tử thần”, đêm chung kết thứ 2 của Vietnam’s Got Talent diễn ra đầy hấp dẫn với những tiết mục được đầu tư công phu và sự nỗ lực làm mới mình của các thí sinh.

Tiết mục được chờ đợi nhất và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình nhất của khán giả chính là thầy giáo điển trai Võ Trọng Phúc. Không còn hình ảnh một chàng lãng tử đội mũ lưỡi trai xuất hiện đơn độc trên sân khấu, Võ Trọng Phúc “phiêu” trong những giai điệu của The More I Drink với hình ảnh một chàng cao bồi bụi bặm nhưng đầy quyến rũ cùng sự trợ giúp của ban nhạc.

 
Thầy giáo Võ Trọng Phúc "phiêu" với The More I Drink - Ảnh: Thiên Hương

Tiết mục này được nữ giám khảo Thúy Hạnh không ngớt lời khen ngợi. Giám khảo Thành Lộc cũng cho biết anh rất thích nghe Võ Trọng Phúc “tỉ tê với cây đàn ghita” với một chất giọng đặc biệt, với sự ngân nga, biểu cảm và rất “phiêu” của anh.

Tuy nhiên, giám khảo Huy Tuấn cho rằng với tiết mục này, Võ Trọng Phúc vẫn chọn giải pháp an toàn, đúng với sở trường của mình mà thiếu đi sự bay bổng. Dù vậy, nhiều người vẫn nhận xét rằng Võ Trọng Phúc là một thí sinh nặng ký trong “cuộc đua tử thần” với lượng người hâm mộ đông đảo.

Không kém phần thu hút là sự hóa thân dí dỏm của “nàng tiên cá” Nguyễn Hương Thảo trong vở nhạc kịch Popular. Không chỉ mê hoặc khán giả bởi giọng ca lảnh lót, Hương Thảo còn gây ấn tượng khi hóa thân thành một nhân vật rất nhí nhảnh, tự tin.

 
Nhà khoa học Nguyễn Hương Thảo gây ấn tượng với nhạc kịch - Ảnh: Thiên Hương

Luôn xem những tiết mục nhạc kịch của Hương Thảo là “đặc sản”, giám khảo Huy Tuấn đã phải thốt lên: “Thật sự là… ngon”.

Giám khảo Thành Lộc cũng hết lời khen ngợi: “Vừa thoại, vừa hát, vừa canh nhịp cho đúng thì chỉ có những ca sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp mới làm được. Còn Thảo thì… nhẹ tênh. Không được đào tạo gì hết trơn mà làm được như vậy thì quá siêu”.

Và đúng như nhận xét của ban giám khảo, mặc dù nhạc kịch là thể loại không mấy quen thuộc với khán giả Việt Nam nhưng những tràng pháo tay giòn giã của khán giả có mặt tại phim trường đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của nhà khoa học mê ca hát này.

Để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả còn là những giai điệu rộn ràng, đầy ý nghĩa của bài The Edge of Glory do cô bé xương thủy tinh Phương Anh trình bày.

Xuất hiện như một nàng công chúa trên chiếc xe lăn được gắn đầy hoa, Phương Anh đã di chuyển nhiều hơn, “máu lửa” hơn, khiến cả khán phòng sôi động hơn hẳn. Giám khảo Thúy Hạnh đã gọi Phương Anh là một bà tiên ban phép màu cho mọi người.

 
Cô bé xương thủy tinh Phương Anh - Ảnh: Thiên Hương

Trái ngược hẳn với Phương Anh, “tài năng nhí” Vũ Đình Tri Giao lại khiến mọi người trở nên lắng đọng với những giai điệu da diết của bài Mama. Không màu mè, không di chuyển nhiều nhưng khi Tri Giao cất tiếng hát, khán giả dường như nín lặng trước giọng hát thiên thần của em.

 
Vũ Đình Tri Giao tiếp tục "khoe" giọng hát thiên thần - Ảnh: Thiên Hương

Trong khi đó, nhóm Mộc lại có màn thể hiện ca khúc Dệt tầm gai thật ấn tượng nhờ sự sáng tạo trong cách bè phối. Tiết mục này được ban giám khảo đánh giá cao về sự sáng tạo và tư duy chọn bài, thậm chí giám khảo Thành Lộc còn cho biết anh đã… nổi hết gai ốc. 

“Các bạn đã hết “mộc’ mà trở nên tinh vi hơn rất nhiều”, Thành Lộc dí dỏm.


Nhóm Mộc được đánh giá cao về sự sáng tạo trong cách bè phối - Ảnh: Thiên Hương

Hai tiết mục không phải ca hát là Gia đình Bong Bóng với môn parkour và Dương Mạnh Hòa với popping cũng góp phần làm cho khán giả... đứng ngồi không yên.

Không còn đội mũ lụp xụp che gần hết khuôn mặt, lần đầu tiên Dương Mạnh Hòa trình diễn trong diện mạo của chàng ngân viên ngân hàng. Tiết mục của Hòa còn có thêm sự hỗ trợ của người bạn, và Hòa được Thành Lộc nhận xét là “cực kỳ sexy”.

 
Dương Mạnh Hòa (trái) và bạn diễn popping - Ảnh: Thiên Hương

Trong khi đó, Gia đình Bong Bóng với môn parkour đã không ít lần khiến khán giả thích thú lẫn… thót tim vì những màn nhào lộn, leo trèo theo phong cách kungfu.

Giám khảo Huy Tuấn hài hước: “Tôi nghĩ các bạn nên đổi tên thành… Gia đình Bom Bom vì các bạn xuất hiện là có tiếng nổ trên sân khấu. Tiết mục của các bạn như một bộ phim hành động mà tôi chỉ dám làm diễn viên quần chúng vì tôi rất nhát gan”.

 
Gia đình Bong Bóng - Ảnh: Thiên Hương

Đêm gala chung kết Vietnam’s Got Talent sẽ diễn ra vào ngày 6.5. Hai thí sinh được bình chọn nhiều nhất và hai thí sinh do ban giám khảo chọn ra ở hai đêm chung kết sẽ bốc thăm biểu diễn ngay trên sân khấu đêm gala. Người chiến thắng chung cuộc sẽ do chính khán giả quyết định bằng tin nhắn bình chọn.

Giám khảo Huy Tuấn: Mộc khiến "các ca sĩ ngoài kia xấu hổ"

Hết lời khen ngợi màn trình diễn mộc mạc, tự nhiên của nhóm Mộc, giám khảo Huy Tuấn cho rằng trong bối cảnh nhiều ca khúc không thể phân biệt đâu là giọng thật, giọng ảo, nhiều ca sĩ phải nhờ sự hỗ trợ từ các kỹ thuật phòng thu thì nhóm Mộc với khả năng trình diễn mộc mạc bằng chính giọng hát của mình đã khiến “các ca sĩ ngoài kia phải xấu hổ vì không có khả năng hát live tốt như các bạn”.

Thậm chí, khi MC đỡ lời rằng đó chỉ là số ít ca sĩ thì Huy Tuấn khẳng định rằng: “Số đó rất đông”.

Thiên Hương

>> Giao lưu với 14 gương mặt vào chung kết Vietnam’s Got Talent
>> Đăng Quân - Bảo Ngọc bùng nổ trong đêm chung kết Vietnam's Got Talent
>> Chung kết 1 Vietnam’s got talent: Mỗi người một vẻ
>> Chung kết Vietnam's Got Talent: Hé lộ những tiết mục thú vị
>> Vietnam’s Got Talent: Vũ Song Vũ “đối đầu” Nguyễn Thị Thanh Trúc
>> Vietnam’s Got Talent: Tài năng ca hát áp đảo tại vòng chung kết
>> Thay đổi số phận
>> Chung kết Vietnam’s got talent: Khán giả quyết định “tài năng”
>> Vietnam's Got Talent: Kiều Văn Thanh và Nguyễn Hương Thảo bất ngờ vào chung kết
>> Thành Lộc cổ vũ tiết mục Trial Bike của Ngô Minh Tú
>> Vietnam’s Got Talent: BTC không ép thí sinh ký kết những điều khoản vô lý
>> Vietnam’s Got Talent: Tri Giao và Gia đình bong bóng vào chung kết
>> Vietnam’s Got Talent: Nhiều tiết mục “đinh” trong đêm bán kết 6
>> Phương Anh và Mạnh Hòa vào chung kết
>> Phương Anh khóc trong đêm thi bán kết
>> Vietnam’s Got Talent: Đêm tranh tài của những đối thủ “nặng ký”
>> “Thiên thần” 8 tuổi vào chung kết Vietnam’s Got Talent
>> Vietnam’s got talent" bắt đầu “nóng”
>> Vietnam’s Got Talent: Võ Trọng Phúc và nhóm Dòng Thời Gian đi tiếp
>> Thầy giáo hát" bị nhạc sĩ Huy Tuấn “chê”
>> Sốt với tài năng nhí cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.