Đem chuyện 'bị đá' lên sóng phát thanh: Đừng dại dột!

03/02/2015 18:54 GMT+7

Trong tháng 1.2015, liên tiếp có hai cô gái đem chuyện mình bị bỏ rơi trong tình trạng đang mang bầu lên sóng phát thanh mong người yêu vì xúc động mà quay lại. Nếu còn cô gái nào chọn cách này, tôi xin can: đừng dại dột!

Trong tháng 1.2015, liên tiếp có hai cô gái đem chuyện mình bị bỏ rơi trong tình trạng đang mang bầu lên sóng phát thanh mong người yêu vì xúc động mà quay lại. Nếu còn cô gái nào chọn cách này, tôi xin can: đừng dại dột!

Nếu tình cảm rạn nứt, chúng tôi cần yên tĩnh để bình tâm suy xét chứ không phải muốn bất ngờ bị “lôi” lên đài, lên báo - Ảnh minh họa
Trong chương trình phát sóng trực tiếp của một đài phát thanh vào các ngày 9.1 và 29.1, cả hai cô gái đều chung hoàn cảnh: bị người yêu bỏ rơi khi đang mang thai, gửi tâm thư chia sẻ nỗi lòng mong chàng trai quay lại. Chương trình đã kết nối được với cả hai chàng trai ấy, nhưng cái kết không như ý muốn của hai cô gái, hai MC và số đông thính giả.
Hai cô gái kia trong lúc bị tổn thương, mất hết hy vọng nên đã chọn phương pháp lên sóng phát thanh, nhờ các phương tiện truyền thông giúp đỡ. Tôi có nói thêm về hai cô cũng không giải quyết được gì. Nhưng nếu cô gái nào có hoàn cảnh tương tự và muốn chọn phương pháp lên sóng phát thanh để nối lại tình yêu đang bên bờ vực rạn nứt như thế, tôi xin được có ý kiến như sau.
Cảm giác của đàn ông khi bất đắc dĩ lên sóng là gì?
Trước hết, tôi chia sẻ cảm giác mà tôi - một người đàn ông đã trải qua. Cách đây 5 năm, vì nhiều lý do nên tôi quyết định chia tay bạn gái. Khi ấy, cô dọa sẽ tự tử. Cảm giác của tôi lúc đó là gì bạn biết không? Rất chán ghét cô ấy. Rất hối hận vì đã yêu cô ấy. Cũng may cô ấy không làm thế. Mà dù cô ấy có làm thế thì tôi chỉ ray rứt một thời gian rồi thôi.
Dù là nam, nữ hay giới tính thứ ba, dù khi yêu chúng ta hay thề thốt, thì chúng ta cũng không thể biết chắc chắn sẽ yêu đối phương bao lâu và ngược lại. Nhưng nếu bạn biết trước rằng: lỡ có chia tay, đối phương sẽ đòi chết, sẽ công khai mọi chuyện lên sóng phát thanh, lên báo đài thì chắc chắn một trăm phần trăm rằng bạn không bao giờ muốn vướng vào chuyện yêu đương với người đó. Nếu không thành đôi với chàng trai này, chúng ta cần lạc quan và chừa “đường lui” để thành đôi với chàng trai khác trong tương lai các cô gái ạ.
Nếu chúng tôi không còn yêu thì dù bị luật pháp ra lệnh hoặc bị người khác xích chân lại để chúng tôi không đi thì chúng tôi vẫn cứ lãnh cảm thôi.
Nếu tình cảm rạn nứt, chúng tôi cần yên tĩnh để bình tâm suy xét chứ không phải muốn bất ngờ bị “lôi” lên đài, lên báo đối mặt với hàng ngàn thính giả, độc giả và thêm một MC thúc chúng tôi: Giờ anh định thế nào? Nói đi! Không, chúng tôi sẽ bị sốc và tức giận vì điều đó.
Nếu chúng tôi đã lờ các cô đi, lờ đến mức vô cảm trước thư tay, email, tin nhắn, cuộc gọi của các cô nghĩa là chúng tôi hết tình cảm thật rồi, hoặc cần bình tâm lại để suy nghĩ chứ không phải sự thúc ép của đám đông dư luận.
Nếu chúng tôi lừa các cô, chơi đểu với các cô thì việc các phương tiện truyền thông đại chúng vào cuộc sẽ có tác dụng vạch mặt chúng tôi. Khi bị vạch mặt, cảm giác của chúng tôi là… thù các cô. Vâng, các cô có quyền vạch mặt kẻ xấu, nhưng đừng mong kẻ bị vạch quay lại yêu các cô.
Tôi ủng hộ việc các cô gái nhờ pháp luật giúp đỡ để bảo vệ các quyền lợi cần thiết, nhờ người thân thuộc động viên sẻ chia. Còn việc chia sẻ bi kịch với đám đông dư luận - có thể giúp bạn giải tỏa cảm xúc tức thời - tôi nghĩ, nó dễ dẫn đến những bị kịch khác.
Con trai hèn hay con gái “dại”?
Chàng trai lên sóng phát thanh vào ngày 9.1 khi được hỏi về việc giải quyết chuyện tình cảm với cô gái tên Th. và cái thai, đã nói: “Em sẽ có cách giải quyết của riêng em”. MC đã tỏ ra thất vọng và cho rằng chàng trai vô trách nhiệm.
Chàng trai lên sóng phát thanh vào ngày 29.1 khi được hỏi về việc giải quyết chuyện tình cảm với cô gái có nick name Hành Tây và cái thai, đã bày tỏ trước khi xin phép được cúp máy: “… Em không muốn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của em cho nhiều người biết… Chuyện gì thì em muốn chúng em giải quyết với nhau. Mọi chuyện không giải quyết được bằng lời một lời hai.” Chàng trai này đã bị MC mắng là: “Bạn rất hèn!”. Sau đó không rõ bên nào cúp máy trước.
Xét cả vụ việc có thể hai chàng thật tồi tệ. Nhưng có ai nhận ra ngay lúc lên sóng, hai chàng trai này đều rất trung thực và bản lĩnh không? Hai chàng trai không hề hèn trong giây phút ấy. Bất đắc dĩ phải lên sóng đối mặt với hàng ngàn thính giả, biết mình đang cô thế, nếu hèn hai chàng đã hứa hẹn, “a dua” cho xong chuyện rồi “tính sổ” với bạn gái sau. Điều hai chàng trai nói lúc ấy là rất thật và đúng với cảm xúc của mình thì có gì sai?
Phụ nữ có khả năng mang thai, điều này vừa thiêng liêng vừa là một gánh nặng. Còn vấn đề tình dục, cả hai đều có nhu cầu như nhau. Nếu chàng trai nào đó ép buộc, xâm hại bạn hoặc vô trách nhiệm với con cái bạn hãy nhờ đến luật pháp. Nếu tự nguyện quan hệ trước hôn nhân, lẽ ra các cô gái phải có biện pháp tránh thai cần thiết. Vì hơn ai hết, phụ nữ thừa biết mình có khả năng mang thai.
Nhân tiện, với vai trò là người ngoài cuộc, chúng ta không thể thay họ kết hôn, chung sống cả đời bên nhau, sinh và nuôi lớn một đứa bé - vốn là việc không hề dễ dàng, nên cũng đừng phát xét hay đòi hỏi một kết thúc theo ý chúng ta.
Tôi xin được bày tỏ sự cảm thông đến Th. và Hành Tây, thành tâm mong hai bạn suy nghĩ tích cực, sớm vượt qua khủng hoảng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.