Đêm điên rồ ở Dortmund, bị dẫn trước 3 bàn vẫn gượng dậy được

Kim Chao
Kim Chao
23/11/2019 07:15 GMT+7

Sân Signal Iduna Park rạng sáng nay 23.11 (theo giờ VN) tiếp tục chứng kiến một trận đấu thở không nổi của Dortmund trước Paderborn ở trận đấu sớm vòng 12 Bundesliga.

Trước đối thủ chưa từng thắng mình trong quá khứ, lại được chơi trên sân nhà, mấy ai nghĩ Dortmund lại có thể bỏ qua cơ hội bỏ túi 3 điểm để vươn lên tạm chiếm ngôi nhì bảng Bundesliga trong trận đấu rạng sáng nay.
Các vị khách Padereborn đang đứng bét bảng xếp hạng Bundesliga sau 11 vòng đấu, đó là do phong độ kém cỏi, nhất là việc nhập cuộc chậm chạp khiến họ thường bị thủng lưới sớm ngay trong hiệp một. Nhưng đêm qua ở sân Signal Iduna Park, họ đã cải thiện được điều đó không thể tốt hơn.

Mamba đã đẩy khán giả của Dortmund vào cơn hồi hộp suốt trận đấu

Reuters

Không những thế, đoàn quân của HLV Baumgart đã bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5 sau pha thoát xuống đối mặt thủ môn trước khi sút tung lưới Dortmund mở tỷ số 1-0 cho Paderborn của Mamba. Đội khách sau bàn mở tỷ số đã phải chịu đựng những cơn "sóng dữ" từ phía Dortmund và bằng một cách nào đó, họ vẫn đứng vững, bảo vệ được khung thành của mình dưới những pha bắn phá dữ dội của đội chủ nhà. Không những thế, Mamba một lần nữa làm chết lặng hàng vạn khán giả nhà khi thoát xuống phá bẫy việt vị nhận đường chuyền của Vasilladis nâng tỷ số lên 2-0 cho Paderborn ở phút 37.
Đội chủ nhà vẫn miệt mài tổ chức tấn công bởi với thế trận mình tạo ra như thế, mọi hy vọng vẫn còn nguyên vẹn nhưng họ vẫn không rút được bài học chống phản công khi để Holtmann đi bóng từ bên cánh trái xộc thẳng vào khu cấm địa trước khi "xỏ kim" thủ môn Burki nâng tỷ số lên 3-0 khép lại một hiệp một đau đớn cho đội chủ nhà Dortmund.
Những điều chỉnh ở đầu hiệp hai của HLV Favre được xem như cách cuối cùng để ông cứu vãn đội bóng cũng như cứu vãn sự nghiệp của mình tại Dortmund. Và rồi câu chuyện điên rồ bắt đầu xảy ra ở phút 47 khi cầu thủ trẻ mới vào sân Hakimi tung đường chuyền đẹp cho cầu thủ trẻ khác mang tên Sancho dứt điểm gọn gàng rút ngắn điểm số xuống còn 1-3.

Cú "lắc đầu" của Marco Reus đã giúp Dortmund giữ lại 1 điểm tại sân nhà

Reuters

Hy vọng có điểm đã rõ dần trong đầu các cầu thủ Dortmund, những đôi chân thanh thoát hơn và những cú lắc đầu cũng nguy hiểm hơn. Và rồi cuối cùng, Witsel và Marco Reus đã mang về 1 điểm cho sân Signal Iduna Park bằng 2 cái "lắc đầu" hoàn hảo ở cuối trận, đưa trận đấu kết thúc với tỷ số 3-3, một tỷ số khó tin khi chứng kiến hiệp một kết thúc.
Ngày 4.11, Dortmund cũng bị Inter Milan dẫn trước 2-0 tại đây trong khuôn khổ vòng bảng Champions League và nhọc nhằn lội ngược dòng thắng lại 3-2. Rạng sáng nay, người hâm mộ Dortmund lại một phen hú vía với kiểu chơi bóng của đội bóng mặc áo sọc vàng-đen. Đã đến lúc chiến lược gia người Thụy Sĩ Lucien Favre nên coi lại cách nhập cuộc của các học trò. Chơi bóng ú tim như thế là quá thử thách con tim của người hâm mộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.