Đêm lạnh Sài Gòn, người bán hoa tết co ro mang Xuân đến mọi người

13/02/2018 15:09 GMT+7

Ngoài việc tìm chỗ bày bán, lo thời tiết, người bán hoa tết còn lo bị mất trộm hoa kiểng khi bày bán trên đường, đặc biệt là các chậu mai tết lên tới vài chục triệu đồng

Tại nhiều chợ hoa tại công viên 23 Tháng 9 (Q.1), bến Bình Đông (Q.8), khu dân cư Trung Sơn (H.Bình Chánh) những ngày giáp tết tấp nập hoa từ các tỉnh miền Tây về thành phố bán tết. Sau những giờ bán hoa cao điểm, người bán còn phải thay phiên nhau canh vì sợ mất hoa, đặc biệt là mai tết vì thuộc dạng đắt tiền, có chậu lên tới vài chục triệu đồng. Nhiều người không có người thay phiên phải thức trắng đêm vì lo bị trộm.
Anh Phan Văn Tài (quê Tiền Giang) tranh thủ chợp mắt giữa những chậu mai vàng trong đêm lạnh Ảnh: Đức Anh
Trời về khuya nhiệt độ càng thấp, người bán hoa tết phủ kín người chống lạnh Ảnh: Đức Anh
Để chống muỗi đốt nhiều người còn mắc mùng ngủ cạnh vườn hoa Ảnh: Đức Anh
Người canh hoa ngủ ngon lành trên chiếc võng trong đêm Ảnh: Đức Anh
Chiếc võng được mắc cheo leo trên cây ở đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5) để canh hoa Ảnh: Đức Anh
Mệt mỏi vì trông hoa suốt đêm Ảnh: Đức Anh
“Dọc các con đường bán hoa, bờ kênh muỗi nhiều ngồi trông hoa, lâu lâu chợp mắt một chút. Cứ như vậy, xong một vụ hoa là giảm mất mấy ký. Về quê cố gắng ăn uống cho lên lại”, anh Trần Đức Thủ (Bến Tre) cho hay. Theo anh Thủ, chỉ cần lơ là một chút, mất mai là mất tết.
Anh Nguyễn Văn Hải (Đồng Tháp) trắng đêm canh hoa mai trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Đức Anh
Một chị bán hoa kiểng tết co ro trên võng giữa trời đêm lạnh để canh hoa Ảnh: Đức Anh
Người bán hoa co ro trong đêm lạnh Sài Gòn Ảnh: Đức Anh
Anh Huỳnh Minh Hải (Tiền Giang) cho biết đêm nào cũng thức đến 3-4 giờ sáng để canh hơn 200 chậu hoa mai Ảnh: Đức Anh
Hai cha con đắp cùng một cái mền chống lạnh Ảnh: Đức Anh
Hoa từ Tiền Giang chuyển về TP.HCM bán Tết lúc 2 giờ sáng Ảnh: Đức Anh
Lê Thị Thảo (Bến Tre) sắp xếp hoa thâu đêm Ảnh: Đức Anh
Trắng đêm canh hoa tết ở chợ hoa xuân khu dân cư Trung Sơn, H. Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Đức Anh
Tương tự, anh Tôn Thái Hòa (Đồng Tháp) cho biết: “Ban ngày hay ban đêm gì cũng vậy, cứ lơ là là mất hoa, mất mai. Mấy ngày này gia đình tôi thay nhau canh, chồng canh buổi tối, vợ canh vào ban ngày. Đến mấy đứa con cũng phải trang thủ được nghỉ học cái là theo ba mẹ lên thành phố phụ canh hoa tết”.
Vì chỉ mang tính chất tạm bợ nên vật dụng mang theo của người bán hoa đơn giản chỉ có cái ghế bố, vài tấm áo mưa. Tranh thủ lúc không có khách mua hoa và khi đêm đến, nhiều người trải áo mưa ngay xuống lề đường ngủ tạm. Càng về đêm thời tiết Sài Gòn càng lạnh, nhìn người bán hoa đầy lo toan trên đường phố, công viên chỉ mong họ có một mùa tết ấm no.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.