Đêm nay khắp nơi phá cỗ

13/09/2019 07:57 GMT+7

Không khí trung thu đã ngập tràn, khắp nơi tưng bừng chuẩn bị cho thiếu nhi phá cỗ, vui hội trăng rằm...

Trung thu càng trọn vẹn hơn khi những nhóm tình nguyện mang niềm vui đến với các mái ấm nhà mở, bệnh nhi hay những vùng quê nghèo xa xôi.

Lần đầu tiên có lồng đèn

“Con chưa bao giờ được mua lồng đèn vào dịp trung thu”, “Con biết trung thu là được chơi lồng đèn, được ăn bánh kẹo, nhưng mẹ chưa có tiền nên chưa mua lồng đèn cho con”…, những câu nói hồn nhiên của các bé tại lớp học tình thương KP.Long Bửu (Q.9, TP.HCM) khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Rồi các em lại cười giòn tan khi cầm trên tay những chiếc lồng đèn do các nhóm tình nguyện mang đến. “Cô ơi! Đây là lần đầu tiên con được cầm lồng đèn”, Phạm Bảo My (8 tuổi, học lớp 1) hớn hở chạy lại khoe với chúng tôi khi được các bạn tình nguyện viên phát lồng đèn. Đây cũng là năm đầu tiên My được đi học và cùng vui trung thu.
Đa phần các bé tại lớp học tình thương đều thuộc gia đình lao động nghèo, ngày đi làm phụ ba mẹ, tối lại đến lớp học chữ. Vì cuộc sống thiếu thốn, nên trung thu với các em sẽ không trọn vẹn, thậm chí còn không biết đến ngày tết của thiếu nhi nếu không có các tình nguyện viên.
Dù chưa bao giờ được mẹ mua cho một chiếc lồng đèn, nhưng khi được hỏi: “Có bao giờ con ước được mua lồng đèn không?”, Nguyễn Văn Tăng (10 tuổi, học lớp 3) lắc đầu: “Con không ước ạ, mà khi nào có tiền thì mẹ mua cho con cũng được”. Nhưng nhìn ánh mắt đầy háo hức, thích thú của Tăng khi mân mê chiếc lồng đèn vừa được tặng trên tay, chúng tôi biết em đã phải đè nén sự ham thích của mình.
Tăng hằng ngày đi bán vé số từ sáng sớm đến 4 giờ chiều để kịp đến lớp học. “Có người khách tốt bụng cho con thêm tiền, tiền đó con về bỏ heo để tết mẹ mua cho đồ mới. Nhưng cũng có những người xấu giật hết vé số, có lần con bị giật hết 150 tờ, con khóc quá trời vì không biết tiền đâu mẹ bù cho người ta”, Tăng kể mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc lồng đèn.

Mong ước trẻ em ở đâu cũng được phá cỗ

Từ ngày 12.9, nhóm học sinh thuộc CLB Áo trắng của Trường THPT Hùng Vương (TP.HCM) mang đến một cái tết trung thu đầy ý nghĩa cho các em nhỏ ở xã Nam Chính (Đức Linh, Bình Thuận).
Dù lịch học kín mít, nhưng các bạn vẫn dành thời gian quyên góp quỹ để trao hơn 200 phần quà và chuẩn bị các vở kịch, trò chơi… để mang trung thu đến với những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. “Chứng kiến những em nhỏ không có lồng đèn, bánh kẹo để vui trung thu như các bạn nhỏ ở thành phố, chúng em muốn làm một điều gì đó để san sẻ”, Trần Nguyễn Việt Thắng (lớp 12A3, Trường THPT Hùng Vương, thành viên của nhóm) chia sẻ.
Hay nhóm Du ca Sài Gòn, với thế mạnh là kết nối được nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật, mỗi năm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện để mỗi bạn trẻ đến với nhóm không chỉ được thỏa mãn đam mê âm nhạc đường phố mà còn có cơ hội san sẻ yêu thương. Trung thu năm nay, các bạn về với các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em và người vô gia cư, các trường tiểu học ở Vĩnh Long. Tại đây, nhóm chia sẻ những phần quà do các thành viên dành tiền hằng tháng gây quỹ, những bữa tiệc âm nhạc và hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi…
Từ ngày 6.9 đến nay, CLB Bé khỏe bé ngoan của sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM cũng đã tổ chức tặng quà và cùng vui trung thu với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Trung tâm xương thủy tinh Kim cương tươi đẹp.
Điểm vui chơi trung thu
Từ ngày 13 - 15.9, tại Sân vận động Hoa Lư (Q.1, TP.HCM) diễn ra phiên chợ Hello Weekend Market với chủ đề “Trăng rơi” dành cho các mẹ và bé vui chơi, mua sắm dịp trung thu.
Tối 13.9, tại Nhà thiếu nhi TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình Vầng trăng yêu thương và cùng nhau rước đèn đón trung thu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.