Đêm nghe hát từ cội nguồn

19/08/2007 22:02 GMT+7

Có những điều thuộc về ký ức nằm sâu trong tâm khảm của mọi người. Và chắc rằng quê hương luôn giữ một vị trí quan trọng trong dòng chảy kỷ niệm, nhất là những người xa xứ. Đêm khai diễn Duyên Dáng Việt Nam 18 - Charming Vietnam Gala in Singapore đã làm khơi lại hình ảnh quê nhà trong trái tim của những người con đất Việt. Họ đã khóc. Người thì bật khóc thành tiếng, người khác lại cố giấu những giọt nước mắt cứ chực tuôn trào.

Lần thứ hai tôi được chứng kiến những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc. DDVN tại Úc cách đây hai năm cũng thế. Cũng những kiều bào, những tấm lòng Việt đau đáu về mảnh đất hình chữ S khi nghe những giai điệu mượt mà của quê hương. Hai năm sau, DDVN cũng làm được điều tương tự. Bằng lời ca, tiếng hát và cả những chiếc áo dài dân tộc, những nghệ sĩ của chúng ta đã đưa cảm xúc của khán giả, đặc biệt là khán giả Việt lên đến đỉnh điểm để rồi đâu đó trong khán phòng, có những giọt nước mắt bồi hồi hạnh phúc lặng lẽ tuôn rơi...

Có thể mọi người còn những rào cản, cách biệt về quan điểm, về cuộc sống, về nhiều điều vặt vãnh khác song khi tiếng hát của ca sĩ Hương Lan vang lên, thể hiện ca khúc Hát từ cội nguồn, rất nhiều khán giả Việt đã rưng rưng với giai điệu, với từng ca từ. m nhạc quả thật đã làm được điều thần diệu, lay động những gì thuộc về chốn riêng sâu thẳm nhất của ký ức. Từng động tác múa quạt của diễn viên, từng lời hát của ca sĩ như được mọi người thẩm thấu trọn vẹn.

Rồi một câu vọng cổ của ca sĩ Hương Lan vang lên giữa Esplanade Concert Hall hoa lệ, rồi tiếng đàn tranh réo rắt của Hải Phượng, âm thanh của chiếc đàn đá do NSND Đỗ Lộc trình bày, cả nét độc đáo của dàn hợp xướng nhạc cụ dân tộc của nhóm Mặt Trời Đỏ chơi trên nền nhạc hiện đại đã làm ngất ngây khán giả cả trong lẫn ngoài nước. Khán phòng lặng đi để thưởng thức trọn vẹn văn hóa Việt và chợt bùng nổ những tràng pháo tay không ngớt. "Chưa bao giờ một chương trình nghệ thuật nước ngoài diễn ra tại đây lại được khán giả cổ vũ đến thế!", lời nhận xét của một khán giả Singapore như khẳng định vị thế của âm nhạc, của văn hóa Việt trong khu vực và ngay cả trên thế giới.

Đêm diễn vừa kết thúc, có khán giả đã ôm chầm lấy đạo diễn Tất My Loan thổn thức. Chị không nói được nên lời, chỉ có những giọt nước mắt như lời cảm ơn chân thành nhất cho người đạo diễn đã làm nên một đêm tuyệt vời!

Khán giả ngồi kín các dãy ghế trong Concert Hall của nhà hát Esplanade (Ảnh: Hải-Tuấn-Thạch)

DDVN 18 trong mắt đồng nghiệp

* Nhà báo Thanh Hạnh (Đài truyền hình Việt Nam):DDVN đã tạo dựng một thương hiệu riêng, uy tín và ngày càng vang xa, không còn bó hẹp trong nước. Qua chuyến lưu diễn lần này, rõ ràng DDVN đã làm được điều đó. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiết mục của ca sĩ Hương Lan. Chị hát quá tuyệt vời và tràn đầy cảm xúc.

Nghe những giai điệu của quê nhà qua tiếng hát của chị, có người con Việt xa xứ nào mà không cảm động... Nhiều tiết mục của DDVN đạt giá trị nghệ thuật cao nhưng tôi vẫn thích nhất những nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc. Họ đã làm nên một Việt Nam đầy khác biệt và độc đáo trước khán giả nước ngoài và làm rơi nước mắt của kiều bào".

* Nhà báo Lê Minh Quốc (Báo Phụ nữ TP.HCM): "Một lần nữa, DDVN lại khẳng định vai trò tiên phong của mình khi quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Sự quảng bá ấy được thể hiện một cách công phu, có tính toán, có đẳng cấp thông qua các tiết mục văn nghệ biểu diễn. Tôi đã xúc động cùng hàng ngàn khán giả khi bị mê hoặc bởi tiếng đàn điêu luyện của NSND Đỗ Lộc, của Hải Phượng. Bên cạnh đó các nghệ sĩ khác cũng làm tròn nhiệm vụ của mình. Báo Thanh Niên đã hoàn thành chức năng quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bè bạn năm châu".

* Nhà báo Xuân Thái (Báo Sài Gòn Giải Phóng): "Chuyến lưu diễn thành công ở Úc năm 2005 và lần này tại Singapore đã khẳng định DDVN là chương trình giao lưu văn hóa mang tính quốc tế. Nội dung chương trình rất phong phú, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc. Người nước ngoài xem cũng hiểu được ý nghĩa và tâm hồn người Việt. Hình thức thì đầy màu sắc, thể hiện tính hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. DDVN là cơ hội cho các nghệ sĩ Việt cọ xát với đồng nghiệp trong khu vực và quốc tế. Lần đầu tiên DDVN ra nước ngoài có bán vé - hai đêm diễn đầy khán giả chứng tỏ sức hút của văn hóa Việt đối với người nước ngoài”.

Đỗ Tuấn (ghi)

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.