Đêm ở Nou Camp - đêm của những ánh mắt

25/04/2012 04:24 GMT+7

(TNO) Đêm ở Nou Camp là một đêm đầy cảm xúc, của Barca, của Chelsea, của hơn 100.000 ánh mắt đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn.

(TNO) Đêm ở Nou Camp là một đêm đầy cảm xúc, của Barca, của Chelsea, của hơn 100.000 ánh mắt đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn.

>> Chelsea loại Barca, Messi trở thành tội đồ
>> Pique trở lại, Barcelona thêm tự tin
>> Ronaldo giúp Real Madrid "tiêu diệt" Barca

 
Messi với ánh mắt khá buồn sau khi Barca chính thức bị loại - Ảnh: AFP

Bắt đầu là những ánh mắt sắc lạnh, chứa sự tự tin cao độ của thầy trò Pep Guardiola. Đêm nay, những chàng trai của sân Nou Camp phải chiến thắng, phải hóa giải lối chơi phòng ngự... bất chấp tất cả của Chelsea.

Một thoáng thôi, ánh mắt của Pep Guardiola có chứa cả sự mệt mỏi. Mới đây, đội bóng của nhà cầm quân 41 tuổi đã trải qua một "cuộc hành xác", là trận "siêu kinh điển" với kình địch Real Madrid, mà tại đó lần đầu tiên trong mùa Barca bị đánh bại trên sân nhà.

Đó cũng là lần đầu tiên, những ánh mắt của "người Catalan" như đứng lại cùng vẻ thảng thốt.

44 phút tại sân Nou Camp, vẻ thảng thốt đó đã lặp lại với đội khách. Barca dẫn 2-0 cùng với việc được chơi hơn một người. Một nhúm áo xanh trên khán đài dường như co dúm lại trước những "tia lửa điện" của các culé - biệt danh của cổ động viên Barca.

 
Ánh mắt thảng thốt của John Terry khi nhận thẻ đỏ - Ảnh: AFP

Lầm lũi rời sân sau khi nhận chiếc thẻ đỏ, đội trưởng của Chelsea John Terry, cũng không thoát được những "tia lửa điện". Cách đây một tuần, sau khi "The Blues" hạ Barca tại Stamford Bridge, Terry còn dương ánh mắt tự đắc về phía đối thủ. Có vay ắt có trả!

Thời gian tại Nou Camp nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ 1 phút thôi, những ánh mắt thảng thốt kia đã trở lại với chủ nhà. Phần lớn ánh mắt ở sân Nou Camp dù không muốn nhưng phải hướng về Ramires, cầu thủ đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Chelsea.

Nếu chăm chú một chút có thể thấy, ánh mắt của Messi, Xavi, Iniesta, Busquets... chứa nhiều tâm sự khi rời sân vào giờ nghỉ.

 
Ánh mắt của Fabregas,  Messi (giữa) và Busquets theo mỗi hướng khác nhau - Ảnh: AFP

Và rồi, những ánh mắt màu... tang tóc đã bộc lộ hoàn toàn sau bàn san bằng tỷ số của Fernando Torres - đứa con lưu lạc của thành Madrid. Thật trớ trêu!

Cũng với những gương mặt như Messi, Xavi, Iniesta khi đó... ánh mắt đã rọi vào chính họ.

Tại sao đến cả khi được sút 11 m, Messi vẫn không thể xóa được cái "dớp" chưa một lần chọc thủng lưới Chelsea; Tại sao vẫn là cột dọc và xà ngang lại từ chối họ; tại sao lại bắt họ bị đánh đuổi khỏi sân chơi danh giá nhất châu lục bởi một Chelsea chỉ biết phòng thủ cực đoan??? Rất nhiều ánh mắt đã chứa đựng những câu hỏi như vậy tại sân Nou Camp.

Đâu đó ở một góc khuất, trên khán đài, phòng thay đồ, có lẽ có một ánh mắt đang rưng rưng hạnh phúc. "Chelsea vừa loại một đối thủ mạnh nhất hành tinh", ánh mắt cùng xúc cảm đó chắc hẳn sẽ theo John Terry suốt trên đường về. 

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.