Dì cháu làm nhục nhau, cả hai nhận phạt

25/08/2016 08:41 GMT+7

Dùng băng vệ sinh đang sử dụng giơ vào mặt người dì ruột khi cãi nhau, Nguyễn Thị Thanh (31 tuổi, ngụ Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) bị công an xử phạt hành chính, nhưng chị này không chấp nhận, khiếu kiện qua 2 phiên tòa.

Tố cáo dì nhưng lại bị phạt hành chính
Chị Nguyễn Thị Thanh (31 tuổi) sống cùng bố mẹ ở Q.Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội). Dì ruột của chị Thanh là bà Nguyễn Thị Dùng cũng sống gần gia đình, nhưng hai bên vốn có những mâu thuẫn nên rất hiếm khi qua lại. Không những thế, giữa người dì và mẹ chị Thanh lại thường xảy ra cãi vã. Sự việc đỉnh điểm vào ngày 15.6.2015, khi chị Thanh thấy mẹ mình cãi nhau với dì phía ngoài cổng. Do thấy dì “đả động” đến mình, nên chị Thanh đã tới nơi, bất ngờ tháo băng vệ sinh đang sử dụng trong người, giơ lên trước mặt dì mình và buông những lời lẽ tục tĩu.
Ngay lập tức, bà Dùng xông vào tóm tay đứa cháu gái. Hai bên giằng co, chị Thanh nhổ nước bọt về phía bà Dùng nhưng không trúng. Còn bà Dùng, vì quá bực tức với hành động lỗ mãng của đứa cháu, nên cũng nhổ nước bọt trúng mặt chị Thanh... Vụ việc chẳng lấy gì làm hay ho này chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của bà con gần đó.
Cho rằng bản thân là bị hại trong vụ việc, chị Thanh làm đơn đến Công an P.Minh Khai tố cáo dì ruột có hành vi sỉ nhục, đánh chị. Tuy nhiên, sau khi nhận đơn và xác minh, chị Thanh đã bị Công an P.Minh Khai xử phạt hành chính với hai hành vi: đánh và sỉ nhục bà Dùng là dì ruột của mình. Chị Thanh đồng thời phải nộp phạt là 950.000 đồng. Trong khi đó, bà Dùng cũng phải nộp phạt 750.000 đồng vì hành vi đánh nhau với cháu gái của mình.
Cho rằng quyết định xử phạt hành chính của Công an P.Minh Khai đối với mình là không công tâm, chị Thanh đã có đơn khiếu kiện. Trong đơn, chị Thanh trình bày, do khi bà Dùng cãi nhau với mẹ mình, đã lôi cả chị vào cuộc. Bà Dùng đã chửi cháu và vu khống chị là gái bán dâm lấy tiền xây nhà cho mẹ. Mặt khác, trong lúc giằng co với dì, chị còn bị bà Dùng đánh đập, có giám định thương tích của cơ quan công an, thương tổn 2% sức khoẻ... Tuy nhiên, Trưởng công an P.Minh Khai ra quyết định giải quyết khiếu nại, giữ nguyên quyết định xử phạt hành chính đối với chị Thanh.
Kiện trưởng công an phường
Không đồng ý với các quyết định trên, chị Thanh có đơn khởi kiện đề nghị Tòa hủy quyết định xử phạt hành chính, đồng thời kiện Trưởng công an P.Minh Khai vì đã ra quyết định này. TAND Q.Bắc Từ Liêm đã mở phiên hành chính sơ thẩm để xét đơn khởi kiện của chị Thanh.
Tại phiên tòa, Trưởng công an P.Minh Khai cho rằng, sau khi nhận được đơn của chị Thanh kiện bị dì mình đánh và sỉ nhục, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ: chị Thanh đã có hành động dùng băng vệ sinh đang sử dụng giơ về phía bà Dùng. Sau đó có lời qua tiếng lại, hai bên giằng co, vật lộn với nhau. Trên cơ sở những chứng cứ thu thập được, Công an P.Minh Khai đã ban hành quyết định xử phạt đối với cả bà Dùng và chị Thanh theo điểm a, khoản 1, điều 5 và điểm a, khoản 2, điều 5 của Nghị định 167 CP. Việc xử phạt cả bà Dùng và chị Thanh là dựa trên cơ sở khách quan, không thiên vị. Trưởng công an P.Minh Khai cũng đã giao nộp cho Tòa án toàn bộ hồ sơ vụ việc nói trên.
Tại phiên tòa hành chính sơ thẩm, HĐXX cho rằng, việc chị Thanh dùng băng vệ sinh bẩn giơ lên trước mặt bà Dùng là cử chỉ thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Hành vi của chị Thanh và bà Dùng chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự nên Trưởng công an P.Minh Khai đã vận dụng việc xử phạt hành chính đối với chị Thanh là có căn cứ. Tòa cho rằng không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của chị Thanh về việc hủy quyết định xử phạt hành chính của Trưởng công an P.Minh Khai và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Thanh đối với quyết định xử phạt này.
Lại không đồng tình với phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm, chị Thanh đã làm đơn kháng cáo. Ngày 29.7, tại phiên tòa hành chính phúc thẩm (TAND TP.Hà Nội), chị Thanh tiếp tục đưa ra lý lẽ về việc công an phường ra quyết định xử phạt là không đúng. Trước diễn biến không có gì mới, Tòa án phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của chị Thanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.