Đi đòi nợ, 1 người thiệt mạng vì mìn tự chế

26/11/2012 03:20 GMT+7

Chiều 25.11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Q.Tây Hồ làm rõ vụ trọng án xảy ra tối 24.11, khiến một người thiệt mạng.

Đi đòi nợ, 1 người thiệt mạng vì mìn tự chế
Căn nhà nơi xảy ra vụ trọng án - Ảnh: Hà An

Vào 20 giờ ngày 24.11, người dân ở phố Yên Phụ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà 4 tầng của bà Dương Thị Ngó ở số 20, ngõ 114 phố Yên Phụ (P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội). Cũng theo người dân, trước khi xảy ra tiếng nổ, họ nhìn thấy Nguyễn Khắc Nghĩa (22 tuổi), con trai bà Ngó lao ra khỏi nhà. Tại hiện trường là tầng 3 của ngôi nhà, cơ quan công an phát hiện ông Hà Thanh Lương (50 tuổi, trú tại P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đã tử vong. Cạnh đó là 1 khẩu súng colt quay tự chế, bên trong ổ súng còn 4 viên đạn, cùng 1 đầu đạn đã được bắn ra.

Về phía Nguyễn Khắc Nghĩa, sau khi thoát ra ngoài, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng bị một vết thương do đạn bắn ở cổ, một vết bầm tím ở vùng bụng. Tại bệnh viện Nghĩa khai, vào thời điểm trên, khi đang ở nhà một mình thì ông Lương từ ngoài đường xông vào, bất ngờ rút súng bắn một phát vào cổ và một phát sượt bụng Nghĩa. Sau đó, trong lúc giằng co với ông Lương, Nghĩa kịp chạy ra đường hô hoán. Còn ông Lương ôm quả mìn tự tạo mang theo tiếp tục lao lên tầng 3. Vừa lên đến nơi thì quả mìn này phát nổ, gây tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Tây Hồ phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội và Viện KSND Q.Tây Hồ hôm qua cũng đã trở lại hiện trường để thu thập chứng cứ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân trong việc vay mượn tiền, cầm cố “sổ đỏ” giữa ông Lương và một số người thân của Nghĩa. “Cho rằng mình bị lừa nhưng không cách gì đòi lại được, nhiều khả năng ông Lương tìm cách trả thù và tự sát”, một cán bộ điều tra nhận định. Khám xét nhà ông Lương, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội thu giữ một bức thư tuyệt mệnh dạng di chúc với nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ và con.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.