Đi tìm "thần tượng âm nhạc"

27/05/2007 23:16 GMT+7

Sau gần 2 tháng khởi động tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol đã phát sóng chương trình đầu tiên trên kênh HTV9 Đài truyền hình TP.HCM (lúc 20 giờ 30 ngày 23.5). Thấy gì qua cuộc đi tìm "thần tượng âm nhạc" này?

Chỉ sau 45 phút ngồi xem chương trình,  nhiều người đã phải thốt lên: "Quả thật ngày càng có quá nhiều bạn trẻ đam mê ca hát, nhưng sao nhiều người... gan đến thế!" (phải chăng do hiệu ứng của câu cổ động "Dám hát là đã được 10 điểm tự tin" trên các băng-rôn?). Cũng qua lần phát sóng này, mới thấy rằng để trở thành một "thần tượng" âm nhạc rõ ràng không dễ chút nào.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cuộc thi này đến với nước ta và được Việt hóa nên nhiều bạn trẻ chưa hiểu lắm tính chất cuộc chơi. Có bạn cho rằng chỉ cần mình yêu ca hát là đủ, bất chấp hát có được hay không; chưa kể phải biểu diễn như thế nào, trình bày ca khúc ra sao, rồi trang phục, trang điểm... Một số bạn trẻ từ 17-22 tuổi do chuẩn bị quá kỹ lưỡng phần quần áo, tóc tai nên đã quên mất yếu tố quan trọng nhất là hát. Thế là sau khi chào ban giám khảo, các bạn không thể nhớ được lời bài hát mở đầu là gì nên đành... cười hì hì (mặc dù chỉ cần hát... chay một đoạn trong ca khúc nào đó). Rồi có thí sinh ra sức trổ tài nhảy rap, hip hop mà quên mất mình cần phải hát mới mong lấy điểm; có bạn thì sau khi hát không thành công đã phân bua rằng do... sợ nhạc sĩ Hà Dũng (thành viên ban giám khảo) nên không thể biểu diễn thật tốt. Nói chung là có rất nhiều tình huống khiến khán giả phải cười ra nước mắt !

Vietnam Idol cho thấy sự nỗ lực của ban tổ chức trong việc tìm kiếm một sân chơi hoàn toàn mới mẻ cho bạn trẻ trong nước. Song có lẽ vì cuộc chơi này đã chiếm một vị trí quá lớn trong lòng khán giả trên khắp hành tinh, mà đặc biệt là tại Mỹ (qua Cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc American Idol) nên Vietnam Idol vẫn còn nhiều điều để bàn. Bên cạnh đó, MC có giỏi, có linh hoạt để làm cầu nối liền giữa thí sinh với khán giả thì cuộc thi mới thu hút người xem. Ở đây hai MC Nguyên Vũ và Thanh Thảo do lần đầu tiên đến với cuộc chơi này nên họ vẫn không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Thanh Thảo vẫn còn đôi chút cứng nhắc bên cạnh Nguyên Vũ. Đối với cuộc chơi như Vietnam Idol thì điều quan trọng là MC không chỉ biết nói mà còn biết sử dụng ngôn ngữ hình thể để làm cho thí sinh và khán giả cảm thấy gần gũi nhau hơn.

Một bạn trẻ tên Nguyên Hằng (sinh viên năm 4 trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) nói: "Tôi là người rất đam mê ca hát nên khi nghe Việt Nam mình có cuộc thi này tôi vui mừng lắm. Nhưng mình phải cần chuẩn bị thật kỹ để tham gia chứ không phải nói muốn thi là thi. Tôi đã xem chương trình phát sóng đầu tiên và ôm bụng cười. Đúng là có quá nhiều bạn đam mê nhưng một số bạn không biết mình là ai và có nên đi thi hay không. Tôi thấy làm ban giám khảo cho vòng loại này chắc... căng thẳng lắm". Linda Trần (California, Mỹ) thì cho biết: "Ở Mỹ thì cuộc thi này thu hút hàng triệu người nhưng tôi nghe nói ở Việt Nam mình chưa mấy phổ biến lắm. Tôi cũng là một fan của cuộc thi và có hỏi bạn bè mình trong nước xem Vietnam Idol diễn ra thế nào. Họ nói chưa thấy gì ầm ĩ, sau khi xem xong trên HTV9 thấy tại Hà Nội vẫn chưa có "thần tượng" nào sáng giá”.

Vietnam Idol chỉ mới vào cuộc và chắc chắn sẽ không tránh khỏi khó khăn cho lần xuất hiện đầu tiên. Tuy nhiên, dẫu gì cũng ghi nhận sự cố gắng của tất cả những người đã đem Thần tượng âm nhạc về Việt Nam. Cái mới bao giờ cũng không tránh khỏi thiếu sót, mong rằng ban tổ chức sẽ thực sự tìm được một "thần tượng âm nhạc" xứng đáng trong lòng công chúng.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.