Điểm mặt các nghi phạm tấn công tại Brussels

24/03/2016 08:48 GMT+7

Quá trình điều tra đợt tấn công liên hoàn tại thủ đô Brussels của Bỉ hôm 22.3 đã có những bước tiến cực kỳ quan trọng.

Quá trình điều tra đợt tấn công liên hoàn tại thủ đô Brussels của Bỉ hôm 22.3 đã có những bước tiến cực kỳ quan trọng.

Cảnh sát đặc nhiệm Bỉ thu thập bằng chứng từ một căn hộ ngoại ô Brussels - Ảnh: Reuters Cảnh sát đặc nhiệm Bỉ thu thập bằng chứng từ một căn hộ ngoại ô Brussels - Ảnh: Reuters
Tờ Le Monde dẫn lời Công tố viên liên bang Bỉ Frédéric Van Leeuw cho biết tính đến tối 23.3, đợt tấn công tại sân bay Zaventem và trạm xe điện ngầm Maelbeek đã làm 31 người thiệt mạng và 270 người bị thương. Theo ông Van Leeuw, cảnh sát phát hiện 3 kẻ bị máy quay an ninh ghi hình. Cả ba dùng xe đẩy hành lý vào ga đi của phi trường. Hai trong 3 người này là hung thủ đánh bom liều chết, người thứ 3 vội vàng bỏ trốn sau khi “ném một giỏ xách lớn”. Trong giỏ xách bị bỏ lại, cảnh sát đã tìm thấy khối thuốc nổ lớn hơn cả hai quả bom đã gây nên cảnh tang thương tại sân bay Zaventem.
Sống sót qua 3 vụ khủng bố lớn
Chàng thanh niên người Mỹ Mason Wells, 19 tuổi, đã bị thương ở chân trong vụ nổ kép ở sân bay Zaventem vào sáng 22.3. Theo báo mạng The Huffington Post, đây là lần thứ 3 anh Wells có mặt tại một nơi bị tấn công. Tháng 4.2013, khu vực đích đến cuộc thi marathon tại TP.Boston Mỹ bị đánh bom làm 3 người chết và nhiều người bị thương. Wells và cha đứng gần đó để đợi mẹ thi chạy nhưng may mắn thoát nạn. Hồi tháng 11.2015, anh này cũng có mặt ở Paris khi xảy ra chuỗi tấn công liên hoàn nhưng ở một địa điểm an toàn nên không bị ảnh hưởng.
Cùng ngày, tòa án thông báo xác định được nhân thân của 1 trong 2 kẻ đánh bom liều chết ở sân bay là Ibrahim El Bakraoui, 30 tuổi, quốc tịch Bỉ. Em trai của kẻ này - Khalid El Bakraoui, 27 tuổi, chính là hung thủ đánh bom liều chết tại trạm tàu điện ngầm Maelbeek. Ngoài ra, một tài xế taxi khai báo đã đưa “3 người khả nghi” đến sân bay Zaventem không lâu trước khi xảy ra 2 vụ nổ liên tiếp. Nhờ lời khai này, cảnh sát đã tìm đến điểm xuất phát là khu dân cư Schaerbeek của Brussels và phát hiện 15 kg thuốc nổ TATP, 150 lít acetone, 30 lít nước ô xy già, nhiều vali và rất nhiều đinh. Hiện lực lượng an ninh vẫn tiến hành truy quét trên toàn quốc và đã tạm giữ 1 nghi can để thẩm vấn.
Theo tờ La Dernière Heure, hai anh em Bakraoui đều từng có tiền án về cướp có vũ khí và bị phạt từ 5 - 9 năm tù giam. Ngoài ra, Khalid El Bakraoui từng dùng giấy tờ giả để thuê căn hộ cho Salah Abdeslam và đồng bọn ngay trước khi nhóm này đến Paris (Pháp) để thực hiện loạt tấn công làm 130 người thiệt mạng vào ngày 13.11.2015. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm tấn công ở Pháp và Bỉ và gần như chắc chắn cả 2 vụ đều do cùng một mạng lưới Hồi giáo cực đoan cài cắm ở châu Âu với đa số thành viên là người bản xứ.
Theo Le Figaro, một điểm cực kỳ quan trọng là các nhà điều tra nghi ngờ kẻ bỏ trốn sau khi ném túi xách chứa bom lại sân bay Zaventem là Najim Laachraoui, 25 tuổi, công dân Bỉ và được cho là đóng vai trò quan trọng trong cả 2 vụ ở Paris và Brussels. Thậm chí y có thể chính là người chế tạo bom cho các vụ khủng bố. Nhà báo Nicolas Hénin, người từng bị IS bắt làm con tin, nhận định trên Le Figaro: “Với những gì từng làm, Laachraoui có vị trí khá cao trong nội bộ IS”.
Trả lời PV Thanh Niên tối 23.3, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Vương Thừa Phong cho biết qua các nguồn tin chính thức, vẫn chưa ghi nhận trường hợp người Việt bị thương trong đợt tấn công tại Brussels. Số nạn nhân thiệt mạng hiện được xác định thuộc 18 quốc tịch nhưng do thời gian giám định lâu hơn nên vẫn chưa có thông tin chi tiết.
(Từ trên xuống) Hai anh em Ibrahim El Bakraoui, Khalid El Bakraoui và Najim Laachraoui   

Tối  23.3, chia sẻ cùng Thanh Niên, nghiên cứu sinh người Hàn Quốc Kim Hyon-su, đang làm việc tại Trường Vrije Universiteit Brussel (VUB), cho biết: “Nhiều trường học từ tiểu học, trung học và cả đại học vẫn đang đóng cửa”. Nhiều loại phương tiện giao thông công cộng dù đã hoạt động trở lại nhưng vì e ngại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố nên nhà chức trách vẫn ngưng hoạt động các tuyến gần trung tâm Brussels. Đặc biệt, một số tuyến tàu điện có sự túc trực của lực lượng cảnh sát để tiến hành kiểm tra từng hành khách ra vào ga.
Anh Kim cho biết thêm nhiều người vẫn chủ yếu chỉ ở trong nhà, trừ khi có công việc cần thiết thì mới ra đường, rất ít người đến những khu công cộng như siêu thị. Một nữ nghiên cứu sinh người Việt tại Trường VUB xác nhận với Thanh Niên rằng đến chiều qua, trường của cô vẫn đóng cửa và dự định hôm nay (24.3) sẽ mở cửa hoạt động trở lại.  
Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.