Điểm nhấn vòng 13 V-League: Chiến thắng hủy diệt của Hoàng Anh Gia Lai trước TP.HCM

01/10/2020 22:36 GMT+7

Vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 đã khép lại với những cảm xúc đong đầy trong lòng người hâm mộ về những trận đấu nảy lửa, hấp dẫn và bất ngờ nhất là chiến thắng hoành tráng của HAGL trước TP.HCM

HAGL thắng hoành tráng trước TP.HCM vắng Công Phượng

Việc thiếu vắng Công Phượng rõ ràng đã làm ảnh hưởng đến lối chơi của TP.HCM. Tuy nhiên trước trận đấu có lẽ ít ai ngờ được rằng đoàn quân của HLV Chung Hae-seong lại thua tan nát đến như vậy trên sân Pleiku. Các bàn thắng của Văn Toàn, Văn Thanh cùng các pha lập công của 3 ngoại binh Kelly, Walsh, Memovic đã tạo nên chiến thắng 5 sao hoành tráng và giúp đội bóng phố Núi chính thức ghi tên mình vào nhóm tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay.

HAGL thắng tưng bừng, HLV Văn Đàn nói như vậy về Công Phượng và TP.HCM?

Đây là trận mà HAGL mới thay  tướng lại đổi vận. HLV Nguyễn Văn Đàn đã có niềm vui khi lần đầu cầm quân chính thức đã có một chiến thắng hơn cả mong đợi. Tất cả các cầu thủ HAGL dưới sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo chơi như 'lên đồng', ào ạt tấn công, áp đặt thế trận. Các cầu thủ phố Núi dễ đá một phần do TP.HCM  quá kém ở phong ngự khi Ngô Viết Phú cùng Diakite không ắn ý lộ nhiều sơ hở. Phần khác do tuyến giữa tranh chấp thu hồi bóng yếu. Các tiền vệ như Văn Thuận, Phi Sơn , Hoàng Thịnh và cả Seo Yong-duk đều không có sự quyết liệt đeo bám , không kết hợp liền lạc với nhau để lộ quá nhiều khoảng trống cho cầu thủ giàu kỹ thuật của HAGL dễ dàng khai thác.

Xuân Trường (phải) với vai trò điều tiết đã chuyền nhiều đường bóng như 'dọn cỗ'

Minh Trần

Trả nợ Viettel, Bình Dương giúp Sài Gòn FC bảo vệ ngôi đầu bảng

Đánh bại đối thủ sừng sỏ Viettel 2-0 nhờ các pha lập công của Youssouf Toure và Thanh Thảo, Bình Dương không những bảo vệ được vị trí của mình trong Top 8 và đòi lại món nợ ở bán kết Cúp quốc gia mà còn gián tiếp giúp Sài Gòn FC giữ được ngôi đầu bảng sau trận hòa không bàn thắng với Than Quảng Ninh trong bối cảnh thiếu vắng 3 cầu thủ trụ cột quan trọng vì chấn thương và treo giò.

Tiến Linh vượt qua hậu vệ Viettel giúp Becamex Bình Dương giành chiến thắng

Khả Hòa

'Người cũ' buộc đương kim vô địch Hà Nội chia điểm trận thứ 2 liên tiếp

Chiếm ưu thế trong toàn trận và tạo được vô số cơ hội nhưng trước sự xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp và hàng thủ Thanh Hóa, đương kim vô địch Hà Nội chỉ chọc thủng lưới đội bóng xứ Thanh đúng 1 lần. Trong khi để cho một 'người cũ' là tiền đạo Hoàng Vũ Samson 1 lần dứt điểm làm tung lưới thủ môn Tấn Trường. Đây là trận thứ 2 liên tiếp đội bóng Thủ đô bị chia điểm sau khi V-League 2020 trở lại.

Tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lọt Top 8 tranhvòng chung kết xuôi

Không được đánh giá cao về cơ hội lọt vào Top 8 nhưng tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thi đấu cống hiến hết mình trước Quảng Nam và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2. Với chiến thắng này cùng trận thua của SHB.Đà Nẵng trên sân Thiên Trường, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã lách qua khe cửa hẹp để giành suất cuối cùng tham dự nhóm tranh chức vô địch ở giai đoạn 2.

Mansaray của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đột phá trước hàng thủ Quảng Nam

VPF

Ngoại binh của Hải Phòng lập hat-trick

Chưa từng “nổ súng” lần nào trong 9 lần ra sân trước đây nhưng hôm nay lại có thể coi là ngày của Diego Silva. Tiền đạo người Brazil đã tỏa sáng rực rỡ ở vòng đấu này khi lập được một cú hat-trick giúp Hải Phòng đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-1 trên sân Lạch Tray. Như vậy, Diego Silva trở thành cầu thủ thứ 2 lập được hat-trick ở V-League năm nay (sau Pedro Paulo của Sài Gòn FC).

Diego (giữa) lập hat-trick cho Hải Phòng

VPF

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.