“Điền ra đi là sự mất mát lớn cho giới showbiz Việt Nam”

30/06/2009 16:29 GMT+7

(TNO) Câu nói của diễn viên, nhà sản xuất Phước Sang - bạn học của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, đã nói lên được phần nhiều những suy nghĩ của giới nghệ sĩ dành cho anh.

Trên blog của nhiều nhân vật trong làng giải trí cũng đưa những câu blast ngậm ngùi. "Vĩnh biệt anh Huỳnh Phúc Điền... quá đau buồn... Tiếc nuối..." (blog người mẫu Xuân Lan). "Chia buồn cùng Anh. Hy vọng Anh sẽ được an nghỉ trong bình an và vĩnh hằng. Rất thương tiếc Anh. Một tài hoa của Việt Nam... Huỳnh Phúc Điền..." (blog nhà thiết kế Văn Thành Công). Ngay cả những người bạn từng gắn bó chặt chẽ trong công việc hoặc đời sống với Huỳnh Phúc Điền, dù biết trước sự ra đi của anh cũng vẫn rưng rưng những xót xa…

 
Ảnh: Chanhonline

Ca sĩ Phương Thanh: Tối hôm qua đi diễn ở tỉnh, 8 giờ 30 sáng nay tôi mới nhận được tin nhắn anh Điền mất. Khi vào bệnh viện Chợ Rẫy, anh cũng dự cảm được sự ra đi của mình nên chúng tôi không quá bất ngờ. Điều đặc biệt mà chúng tôi rất nể là dù nằm trên giường bệnh, niềm tin vào bản thân, sự mạnh mẽ, sự lạc quan của anh vẫn rất lớn.

Công việc của tôi gắn bó với anh từ năm 1997 qua nhiều chương trình như liveshow cá nhân vào năm 2001 và nhiều chương trình như Duyên dáng Việt Nam, Làn Sóng Xanh... Toàn bộ những bài "đinh" của tôi đều do anh Điền quay. Trong công việc anh hơi khó tính, rất có trách nhiệm. Là đồng nghiệp, anh em trong giới với nhau, những đóng góp của anh cho nghệ sĩ nhiều lắm, nhưng giờ phút này còn nói được gì nữa đâu.

Nhà báo Huyền Thanh (Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, cựu biên tập chương trình Làn Sóng Xanh): Sự ra đi này bản thân anh Điền và mọi người đều đã biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ và sốc. Lúc anh Điền vào bệnh viện Chợ Rẫy thì biết là tình hình đã nguy lắm rồi. Anh đã chuẩn bị tư tưởng và sắp xếp mọi việc. Nhưng có một điều mà mọi người đều rất nể phục anh là tinh thần chiến đấu với bệnh tật cũng như tinh thần làm việc: làm cho bằng được những gì đã định, dù biết trước khó khăn vẫn lạc quan và tìm mọi cách vượt qua. Hôm sinh nhật Điền, chúng tôi vào thăm thấy anh vẫn vui, vẫn mang tinh thần chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng. Ngay cả lúc bác sĩ chẩn đoán Điền chỉ có thể chịu đựng được 2, 3 ngày nữa thôi thì anh cũng đã trụ được cả đến một tháng.

Công việc với Điền, đó là đam mê, chứ không phải vì bất kỳ động lực nào khác. Ngay cả lúc nằm trên giường bệnh, Điền vẫn nhận show. Nhiều người sẽ nghĩ đó là vì tiền, nhưng với anh đó chỉ là do đam mê mà thôi! Công việc của Điền thiên về phục vụ cho cái nhìn, nên luôn có những “chiêu”, “trò” riêng cho sân khấu. Thế nhưng khi anh làm đạo diễn chương trình Làn Sóng Xanh, anh không áp đặt cái “chiêu”, “trò” ấy mà vì một tiêu chí khác của chương trình đó là phục vụ cho âm nhạc và chỉ làm sao cho tiết mục được sống động. Anh Điền dàn dựng tùy theo tính chất của mỗi chương trình, đó là tư chất của người làm nghề chuyên nghiệp. Phải nói là anh đã làm nhiều chuyện “động trời” cho sân khấu lắm, khi đã biến những ý tưởng không thể thành có thể. Chính anh là người đã sân khấu hóa những điều rất đỗi đời thường. Sự táo bạo của anh vẫn thường bị tôi chọc là hay làm khó mình, làm khó người.

 Ảnh: Đỗ Tuấn

Nhà sản xuất Phước Sang (bạn học của Huỳnh Phúc Điền): Căn bệnh hiểm nghèo của Điền không ai có thể chia sẻ được. Nhưng sức chịu đựng của Điền thì ai cũng phải rơi nước mắt vì Điền luôn lạc quan, tìm cách vượt qua.

Chúng tôi học chung lớp đạo diễn trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM khóa 1984 - 1989. Hồi đó đứa nào cũng nghèo vậy mà thân, thương nhau lắm. Đứa nào cũng ốm nhom ốm nhách. Ăn khoai lang, rau muống mà tin tưởng vào viễn cảnh tương lai tươi sáng. Bản chất của Điền hiền, nhưng vào việc lại rất “máu”, luôn là nguồn thúc đẩy anh em. Điền lại chịu khó học hỏi, nghiên cứu. Ra trường, tôi với Hoàng Sơn, Nhật Cường thành lập nhóm hài Tuổi đôi mươi. Tên của nhóm là do Điền đặt cho, Điền còn lo kịch bản, trang trí, thiết kế cho chúng tôi.

Tôi nhớ Điền đã quyết chí làm cái gì thì phải làm cho bằng được mới thôi. Điền lại thích những sáng tạo lạ. Trong lớp, Điền là đứa chịu khó, tỉ mỉ, kỹ tính nhất. Liên tưởng thời xưa thì tôi thấy sự thành công của Điền là tất yếu, là thành quả đương nhiên. Sự nghiệp của Điền đang chín muồi, đang rộng mở và Điền còn nhiều hoài bão, ấp ủ vậy mà…

Xem những chia sẻ của nghệ sĩ, ai cũng thương Điền và có cái nhìn đẹp về Điền. Nhìn ảnh Hải Anh vợ Điền và hai đứa nhỏ sụp lạy trước di ảnh Điền mà chúng tôi không kìm được nước mắt. Xót xa quá! Tiếc quá! Dù biết “Trời kêu ai nấy dạ”, nhưng sao bi kịch cuộc đời lại giáng xuống số phận của Điền chứ? Bây giờ có muốn một phép màu cho Điền sống lại cũng không được, tôi chỉ ước có một phép màu cho Hải Anh thật nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau mà lo cho bé Chò, bé Mi…

Duy Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.