Diễn viên Hoài An: Tôi lập lời thề không bao giờ tham gia gameshow

11/10/2020 20:00 GMT+7

Hoài An chia sẻ cô từng tham gia nhiều gameshow mà ngay khi vừa bước vào đã biết kết quả, từ đó cảm thấy mình không phù hợp với sân chơi này.

Một tháng kiếm được 5 triệu cũng đủ sống

* Xin chào diễn viên Hoài An! Được biết chị từng bị viêm tuyến lệ, phải điều trị một thời gian. Có phải vì căn bệnh đó, chị không còn nhận những vai bi, khóc nhiều nữa?
- Diễn viên Hoài An: Có giai đoạn tuyến lệ của tôi bị viêm vì khóc quá nhiều, tôi còn bị viêm bờ mi do dán lông mi giả vì dị ứng với keo dán mi. Tôi bị khô tuyến lệ và khô giác mạc nữa. Cái này là bệnh nghề nghiệp, vì mình khóc quá nhiều, có những ngày tôi khóc từ sáng đến chiều. Lúc lái xe đi về mà đầu đau buốt khó chịu, mặt tôi nhòe đến mức không thấy đường. Sau này bác sĩ khuyên tôi phải dưỡng mắt lại, khoảng một năm mấy tôi bớt nhận những vai khóc nhiều. Nhưng khi nhận những vai nhẹ quá, không có số phận, không bi kịch thì lại không đã lắm nên tôi quyết định nhận lại. Bây giờ thì tôi cũng nhận vai bi nhưng có rải cảnh ra, đạo diễn cũng biết bệnh của tôi nên không xếp cảnh khóc liên tục nữa. Mình vẫn đảm bảo sức khỏe cho mắt của mình và cũng có cảm xúc để đẩy nhân vật lên. Có thời gian tôi nghĩ tới việc chuyển hướng sang vai hài, vai phản diện nhưng không có nhiều cơ hội. Tôi đã ở độ tuổi này rồi, không còn nhiều cơ hội cho những vai diễn ở tuổi trung niên mà nhiều đất diễn nữa.
* Là một diễn viên có tiếng tăm, chị có bao giờ kén chọn vai diễn không?
- Tôi không bao giờ kén chọn, chỉ khi vai nào ít cảnh quá thì mình không làm thôi. Tôi không kén chọn về vai giàu, vai nghèo hay vai chính diện, phản diện. Có những phim ngắn dù chỉ quay 2, 3 ngày nhưng thấy vai diễn đó có số phận, có đất diễn thì tôi vẫn nhận chứ không nề hà vai nhỏ hay vai chính. Ví dụ cách đây vài năm, bộ phim Đặc vụ ở Ma Cao là một ngoại lệ khi tôi nhận phim chỉ dưới 50 phân đoạn. Trước giờ nguyên tắc của tôi là không nhận những vai ít như vậy, nhưng khi đọc kịch bản thì tôi quá thích vai diễn đó và nhận lời ngay. Thật sự tiền đầu tư trang phục cho vai diễn đó còn hơn cả tiền cát sê của mình rất nhiều. Nhưng lần đầu tiên tôi được thể hiện vai sát thủ máu lạnh, cá tính như vậy khiến tôi mê và đầu tư hết sức có thể. Và trời không phụ lòng người, khi mình bỏ hết tâm sức thì vai diễn đó được khán giả đón nhận rất nhiều. Bây giờ khi đi về quê hay đi chơi đâu đó, khi gặp khán giả đều gọi tôi là “Thanh chợ sắt”. Rõ ràng thì không phải vai dài hơi mới để lại ấn tượng trong lòng khán giả, dù vai nhỏ nhưng nếu mình làm tròn vai, diễn tốt thì mọi người vẫn nhớ đến vai diễn đó. Đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ của người nghệ sĩ.

Hoài An cho biết có những vai diễn cô bỏ tiền đầu tư cho trang phục còn nhiều hơn tiền cát sê

Ảnh: Bảo Lê

Tôi là người hay bị xiêu lòng nên phải thề cho nặng nề và quyết đoán hơn thôi. Ngày xưa, khi ly dị chồng, tôi cũng phải thề rất độc mới bỏ được vì lúc đó tôi còn quá thương. Tôi phải thề độc như vậy để quyết lòng hơn mà ly dị. Với gameshow cũng vậy...

Diễn viên Hoài An

* Hoạt động nghệ thuật nhiều năm như vậy, có bao giờ chị thấy chán nghề diễn không? Trong giai đoạn phim truyền hinh bị bão hòa, chị có cảm thấy nản chí không?
- Tôi chưa bao giờ nản với nghề này cả. Chỉ thỉnh thoảng có một số đoàn phim hoặc công ty gây tai tiếng về nghề, hay có những "con sâu làm rầu nồi canh" chẳng hạn… nhưng nhiêu đó không đủ để làm giảm đi đam mê của mình với nghệ thuật. Trong khoảng thời gian phim ảnh gặp khó khăn nhất, xuống dốc và bão hòa thì tôi có thêm nghề tay trái như bán hàng online để ổn định kinh tế. Bây giờ tôi không bị áp lực về tài chính để phim gì cũng nhận, bất chấp vì cuộc sống mưu sinh. Tôi thích làm phim khi vai đó, nhân vật đó là của mình, mình thấy vai diễn phù hợp, sắp xếp được lịch quay, ở đoàn phim đó mình thấy được tôn trọng thì nhận.
* Cát sê của chị có ổn định và đủ phục vụ nhu cầu cuộc sống của mình không?
- Nhu cầu của tôi từ trước giờ không nhiều, tôi nghĩ một tháng mình kiếm được 5 triệu cũng đủ sống, 10 triệu cũng đủ sống. Tôi sống theo mức chi phí của mình kiếm được chứ không phải quá xa hoa, chạy theo hàng hiệu. Tôi chỉ cần kiếm được công việc gì đó, khoảng 20-30 triệu đủ đóng tiền học cho con, lo sức khỏe cho ba mẹ, lo cho mình khi diễn vai sang trọng thì vẫn có quần áo. Đối với tôi như vậy là được rồi, từ trước giờ tôi cũng không tham vọng quá nhiều. Hiện tại tôi đã có nhà, có xe và ổn định rồi. Lúc trước ở nhà ba mẹ thì mình còn ước có cái nhà nên cố gắng dành dụm, bây giờ đã có nhà riêng rồi nên tôi làm thông thả, làm việc vì đam mê. Thật ra tôi cũng thấy may mắn hơn những người khác khi ngoài nghệ thuật còn có thêm công việc bán hàng online nên kinh tế cũng ổn định.
* Công việc bán hàng online đóng vai trò thế nào với chị trong việc duy trì kinh tế?
- Hiện nay, cả công việc nghệ thuật và bán hàng online tôi đều tiến hành song song. Nếu lúc trước một lúc tôi chạy đến 5 hoặc 6 phim, chạy “bán mạng” thì bây giờ tôi tham gia từng phim một. Dĩ nhiên công việc diễn viên bây giờ nếu chỉ phim ảnh thì không đủ sống, nó chỉ đủ nếu mình tiết kiệm, tối giản hết mức thì được. Còn để muốn làm chuyện lớn khác, giúp đỡ người này người kia thì không thể chỉ dựa vào phim ảnh. Bây giờ khi có công việc bán hàng online ổn định, tôi có thể lựa chọn phim, ung dung và đầu tư cho vai diễn của mình chỉn chu hơn.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, "nữ hoàng nước mắt" Hoài An còn bán hàng online để ổn định kinh tế

Ảnh: Bảo Lê

* Nhưng khi trang trải cuộc sống bằng công việc bán hàng online, nhiều nghệ sĩ bị khán giả mỉa mai hết thời. Chị có bao giờ gặp trường hợp đó không?
- Tôi cũng có gặp trường hợp đó nhưng ít thôi, một số người vào nhắn tin, bình luận lúc tôi livestream bảo tôi hết thời hay sao đi bán hàng online, đi livestream hoài vậy. Tôi nói thật hết thời sao đi bán hàng online được, ai ủng hộ, ai thương yêu nữa đâu mà ủng hộ. Người ta chỉ bán hàng và được ủng hộ khi người ta còn đương thời và đang được yêu mến thôi. Mọi người thử kiếm nghệ sĩ nào hết thời đi bán hàng đi, chẳng bao giờ bán được cả. Thỉnh thoảng tôi nhận được một vài câu hỏi như vậy, nhưng tôi thấy không quan trọng. Những người nói ra được những câu như vậy là không có tâm, bản thân họ quá hẹp hòi và thiển cận, chỉ biết ganh tỵ với người khác thôi. Với những người như thế, mình không nên quan tâm quá nhiều.

Có những gameshow vừa bước vào đã biết ai là người thắng cuộc

* Diễn viên không giống ca sĩ có thể chạy show tỉnh, họ thường kiếm thêm thu nhập bằng việc dự sự kiện, tham gia gameshow. Nhưng vì sao bản thân chị lại hiếm khi xuất hiện hay tham gia gameshow?
- Tôi cũng từng là diễn viên đời đầu có tham gia các gameshow. Mình không nói là gameshow vô ích, vô nghĩa nhưng tôi thấy mình không phù hợp. Có một số gameshow dù chưa tham gia, vừa mới vào tôi đã biết ai giải nhất, ai giải nhì rồi. Có thể tôi xui khi bước vào đã thấy những mặt tiêu cực như vậy nên mất lòng tin. Một khi đã mất lòng tin và cảm thấy mình không có khả năng, không phải là sở trường của mình thì tôi không tham gia dù có rất nhiều lời mời. Bên sân khấu kịch cũng mời tôi đóng kịch nhiều lắm nhưng tôi từ chối. Tôi sẽ không chơi gameshow, không đóng kịch, làm MC vì không muốn làm những cái không thuộc sở trường của mình. Tôi biết khả năng của mình tới đâu, khi ra làm MC phải ứng phó, phải nhạy bén thì tôi không được vậy. Lên sân khấu phải có kiến thức rộng, phải bao quát hết mọi thứ xung quanh thì tôi thấy mình không có khả năng đó nên không làm. 

Diễn viên Muôn kiểu làm dâu bị mất lòng tin khi tham gia gameshow và cho rằng nó cũng không phải sở trường của cô

Ảnh: Bảo Lê

* Chị từng chia sẻ là thề không bao giờ tham gia gameshow, vì sao chị lại cứng rắn như vậy?
- Tôi là người hay bị xiêu lòng nên phải thề cho nặng nề và quyết đoán hơn thôi. Ví dụ ngày xưa, khi ly dị chồng, tôi cũng phải thề rất độc mới bỏ được vì lúc đó tôi còn quá thương. Tôi phải thề độc như vậy để quyết lòng hơn mà ly dị. Với gameshow cũng vậy, tôi rất dễ bị lung lay với những lời mời. Tôi rất sợ mình sẽ tham gia nhưng rõ ràng khi tham gia tôi sẽ không vui. Chính vì thế tôi phải lập lời thề không bao giờ tham gia gameshow nữa. Tôi chỉ đưa ra lời thề cho riêng bản thân mình thôi chứ không phải là vì mình ghét gameshow tới mức đó. Bản thân tôi rất thích coi gameshow, coi nhiều lắm nhưng tôi không tham gia thôi.
* Như chị chia sẻ, có phải vì sợ bộc lộ cá tính, đôi khi lộ lỗ hỏng kiến thức, nói hớ trên sóng truyền hình sẽ bị khán giả phản ứng không?
- Đúng rồi, tôi rất sợ như vậy. Mình không phải ở độ tuổi có thể làm lại từ đầu hay ở trình không ai biết đến mình mà có thể tập sự. Giống như khi diễn kịch, gameshow tôi không tham gia vì tôi không thể chết sượng trên sân khấu, tôi đâu phải là diễn viên mới mà mọi người không biết mình là ai. Người ta đã biết mình quá kỳ cựu rồi mà lên sân khấu diễn như vậy, đóng phim mà khóc giả này nọ… Nghĩ tới thôi tôi đã thấy sợ rồi. Thật sự bản chất của tôi rất nhát, tôi cũng không hiểu sao mình theo được nghề này. Những chỗ đông người, sự kiện tôi cũng rất ít đi vì không quen ai cả, đứng đó không biết làm gì thì tôi không đi. Trong giới nghệ thuật, tôi thấy mình chỉ là hạt cát thôi, rất nhỏ bé. Dù mình theo nghề được lâu năm, ra đường khán giả cũng nhận ra nhưng trong nghề tôi đâu có là nghệ sĩ ưu tú, những đại hội điện ảnh, các lễ trao giải không bao giờ tôi có thư mời. Tôi nghĩ họ cũng thấy là có mời tôi cũng không đi, tôi cũng chưa đủ tầm để người ta cần tôi tới những buổi như vậy. Tôi tự biết vị trí, thế mạnh cũng như điểm yếu của mình ở đâu, mình chỉ phát huy được khả năng nếu mình có tự tin thôi.

Nữ diễn viên sinh năm 1974 tâm sự bao nhiêu năm đi diễn cô vẫn không đủ tiền mua nhà, đến khi được ba mẹ cho mới có

Ảnh: Bảo Lê

* Cuộc sống của một người mẹ đơn thân có vất vả với chị không?
- Cuộc sống của tôi khá ổn định và êm đềm. Tôi không bị gánh nặng quá nhiều lo cho gia đình. Ba mẹ cũng có tiền, có nhà để chia cho hai anh em. Nói thật, tôi làm phim bao nhiêu lâu còn không có được căn nhà nhờ vào tiền cát sê mà phải đến khi ba mẹ cho thì tôi mới có. Ba tôi thì mới mất nhưng trước đây ba mẹ tôi cũng có lương hưu, một tháng cũng hơn chục triệu nên tôi không phải lo. Đôi khi ba mẹ còn cho lại tiền tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống khá nhẹ nhàng với mình, không bị áp lực quá nhiều. Con tôi học cũng không phải học trường quốc tế gì quá mắc tiền, trong khả năng mà tôi có thể lo được. Tôi cũng không đặt ra con mình phải đi du học, phải học trường top để quá áp lực. Diễn viên đối với tôi chỉ là cái nghề, không quá xa hoa để người khác nhìn vào thấy cách biệt. Tôi sống rất bình dị, ở nhà mặc đồ bộ đi ra đi vô, đến mức hàng xóm không ai tin tôi là nghệ sĩ. Tôi cũng thích cuộc sống như vậy.
* Chị từng chia sẻ chuyện có bạn trai bên Mỹ, cũng đã làm giấy tờ, hồ sơ để chuẩn bị đi Mỹ nhưng lại hủy tất cả vì cãi nhau. Có phải trong tình yêu chị là người quá cá tính?
- Bây giờ khi yêu tôi cũng lý trí hơn, không còn đắm đuối, đâm đầu vào yêu một người nữa. Với các mối tình tôi đều lý trí hơn, suy nghĩ tương lai mình sẽ như thế nào, qua bên đó mình sẽ làm gì, con mình sẽ sống như thế nào… Thật ra lúc làm giấy tờ tôi cũng nghĩ để con qua đó có tương lai hơn, còn mình qua đó coi như xé bỏ, không còn gì nữa. Lúc đó tôi cũng đã lưỡng lự 50/50, và đến khi không còn hòa hợp được với nhau nữa thì tôi quyết định chia tay luôn. Bây giờ nhìn lại tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng và chưa bao giờ hối hận.

Diễn viên Hoài An vào vai phản diện trong phim Bánh mì ông Màu

Ảnh: ĐPCC

* Sau những lận đận trong chuyện tình cảm, hiện tại chị có còn khao khát tình yêu cho bản thân nữa không?
- Thật ra là người bình thường thì ai cũng cần nhưng riêng bản thân tôi thì không đặt nặng vấn đề đó. Nếu có cảm tình với ai đó, mình dừng lại ở mức tình bạn là được rồi. Tôi chưa muốn gắn kết với ai đó chữ hợp pháp hay phải cưới hỏi, làm vợ làm chồng. Tôi muốn cả hai tôn trọng cuộc sống tự do của nhau, nếu ai thương tôi và tôi cũng thương người đó thì vẫn có những khoảng không gian riêng, nếu có khó khăn trong cuộc sống thì chia sẻ với nhau. Tôi không đặt nặng vấn đề phải có người đàn ông bên cạnh lúc về già. Tôi cũng may khi con trai cũng rất gần gũi với mẹ, có thể đỡ đần, phụ giúp tôi khi cần thiết.
* Hiện tại chị có đang có tình yêu, một người bạn trai có thể đồng hành cùng mình trong cuộc sống không?
- Không, hiện tại thì tôi chỉ có bạn chứ không có bồ. Tôi có nhiều người bạn tốt ở các lĩnh vực, có thể hỗ trợ mình mọi thứ. Ví dụ khi tôi cần sửa nhà, khi ba mẹ bệnh vẫn sẽ có những người giúp đỡ mình hết lòng. Tôi nghĩ mình có được những điều này là do những việc mình đã làm. Bây giờ tôi được hưởng phước, hưởng hạnh phúc như vậy. Riết rồi tôi cảm thấy mình không cần phải có bạn trai cho riêng mình hay gì cả.
* Xin cảm ơn diễn viên Hoài An về những chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.