Diễn viên Phạm Gia Chi Bảo: Sự trở lại này đôi khi tự cười với chính mình?

23/12/2005 16:29 GMT+7

Chưa được vinh hạnh bước lên bục nhận những giải thưởng lớn nhưng Chi Bảo là một trong những gương mặt nam diễn viên sáng giá của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Sự sáng giá ấy không phải chỉ là gương mặt điển trai với nhiều vai diễn, mà còn là một diễn viên có nền tảng văn hóa, có lòng yêu nghề tha thiết, có sự im lặng chịu đựng mọi gian khó trong cuộc sống với gia đình, bạn bè… để như anh nói: “Đến một lúc nào đó, mọi ưu phiền cũng đi qua, rồi ngày mai trời lại sáng!”.

1. Mấy tuần nay, Chi Bảo chỉ băn khoăn một điều là làm sao để cho vợ anh hiểu được chuyện anh chuẩn bị vào một vai rất “nóng” trong phim Đẻ mướn - một phim đánh dấu sau 3 năm vì cuộc sống, anh mới thật sự được trở lại trường quay. Vợ anh giận dỗi khi xem những cảnh quay thử giữa Chi Bảo và Hà Kiều Anh, còn Bảo thì chỉ biết im lặng, chờ cơ hội để giải thích cho vợ hiểu. Với Bảo, đây là niềm khát vọng âm ỉ trong anh suốt 3 năm qua kể từ sau khi kết thúc vai Lục Vân Tiên trong phim truyền hình cùng tên. Anh tin là lần trở lại này sẽ giúp anh có được một vai để nhớ trong sự nghiệp của mình: “Tôi quan niệm, người diễn viên khi nhận vai phải lột tả đến cùng tính cách nhân vật, dù nhân vật đôi khi không hợp với tính cách ngoài đời của mình. Nếu mình nhận một vai ác hoặc phản diện mà khán giả xem không ghét là mình… tiêu rồi!”. Có lẽ với lời trần tình này, vợ anh sẽ thông cảm cho vai diễn mới của anh? Còn Bảo là vậy, đã nhận vai là phải sống chết, là lao vào nó như một mệnh lệnh - dù đôi khi thù lao nhận được chẳng là bao. Có lẽ vì vậy mà Bảo đã có một vai Toàn trong Đồng tiền xương máu (đạo diễn Đinh Đức Liêm) tạo nên một dấu ấn riêng khi vừa chập chững bước vào lĩnh vực phim truyền hình. Đây quả là một vai diễn quá khác với Bảo: Bảo hiền lành - Toàn dữ dội, Bảo an nhiên trước cuộc đời - Toàn quá tham vọng, Bảo ít chi li trong chuyện tiền nong thì Toàn quá chạy theo đồng tiền… Vậy mà Bảo đã làm cho khán giả xem Đồng tiền xương máu ghét cay, ghét đắng Toàn. Rời vai phản diện đầu tiên trong đời mình, Chi Bảo bắt đầu trở về với “cái chất” của mình khi nhận các vai chính diện. Đó là Hoàng Đức Nguyên trong Những đứa con thành phố, là bác sĩ Thẩm trong Bến sông trăng, Lục Vân Tiên trong phim cùng tên (đều của đạo diễn Đỗ Phú Hải), là Bá trong Người đàn bà yếu đuối (đạo diễn  Đinh Đức Liêm). Chính từ những vai diễn này mà 3 năm trước anh đã trở thành một cái tên không thể thiếu khi nhắc đến phim truyền hình Việt Nam.

2. “Thật ra tôi đến với kịch trước khi đến với phim, nhưng có lẽ thời điểm đó kịch không mỉm cười với tôi nên đành… chờ thời vậy. Và cũng như bao diễn viên mới vào nghề khác, tôi bắt đầu đi minh họa cho karaoke ca nhạc, đóng những vai nhỏ, làm quảng cáo để kiếm tiền mà sống giữa một thành phố chẳng có ai là người thân. Dần dần tất cả như đi vào trong máu mình một cách tự nhiên. Giật mình quay lại thì đã… yêu rồi! Mà đã yêu thì phải chấp nhận, là phải sống cho vai diễn!” - Chi Bảo tâm sự.

Có lẽ từ tình yêu ban đầu và vì một thời gian dài phim ảnh Việt Nam lao đao nên bây giờ khán giả xem kịch ở TP.HCM không còn nghi ngờ gì nữa về một diễn viên kịch Chi Bảo khi đến với sân khấu IDECAF. Người xem đã thật sự cảm thông với một tiến sĩ Hòa trong Ngôi nhà anh túc (đạo diễn Thành Lộc) và thật sự khóc theo Việt - Chi Bảo ở đoạn diễn cuối cùng, khi Việt gặp lại người cha đã bỏ rơi mình từ lúc mới được sinh ra trong Trái tim nhảy múa (đạo diễn Vũ Minh). Mừng cho anh đã có một bước tiến dài ở lĩnh vực kịch.

3. Chi Bảo đã một lần dang dở chuyện gia đình, nên anh luôn là người ý thức trong việc bảo vệ hạnh phúc. Đối với anh, được bên vợ, bên con sau khi trở về với đời thường là niềm hạnh phúc nhất. Rời sàn diễn là anh lao vào công việc để mong kiếm được những đồng tiền chính đáng cho vợ con vui. Anh làm việc mà bạn bè cứ thắc mắc “sao mà tham việc thế?”. Quả là Chi Bảo tham việc đến nỗi một ngày anh có thể đảm đương… 3 chức vụ khác nhau: Giám đốc Công ty Thương Hiệu; người quản lý mạng Vietnamshops.com; người đại diện cho một số thương hiệu thời trang cao cấp ở Việt Nam. Đó là chưa kể một ngày anh có thể “chạy sô” làm MC cho truyền hình, làm mẫu cho các tờ tạp chí… Nói về công việc và gia đình, Chi Bảo cho biết: “Tôi mong có được một gia đình êm đềm, hạnh phúc nên tôi làm việc hết mình vì điều đó và cũng mong đạt được một kết quả tốt đẹp. Tôi nghĩ, không ai lại đi phá vỡ những điều mà mình đã gầy dựng”.

4. Bạn bè, đồng nghiệp yêu quý Bảo ở cái tính hiền, ít nói và chân tình kiểu Nam bộ của anh. Có lẽ chính nhờ tính cách như vậy mà anh có được những tình cảm thật đẹp trong cuộc sống. Đó là nghệ sĩ Hữu Châu - người đã hướng dẫn Chi Bảo từ những bước chập chững đầu tiên khi vào nghề và hiện nay Chi Bảo đã vững vàng trên con đường nghệ thuật, nhưng Hữu Châu vẫn dõi theo bước đường của Bảo với tất cả niềm tin và sự trân trọng về “cậu học trò nhỏ” ngày trước. Đó là đạo diễn Đỗ Phú Hải - người đã có một “duyên nợ” với Bảo khi mà có những phim anh đã chọn người khác nhưng cuối cùng cũng vẫn là… Chi Bảo - như phim Lục Vân Tiên chẳng hạn. “Tôi luôn tin và hy vọng Bảo sẽ có những vai diễn vì tôi biết Bảo yêu nghề lắm, nhưng do cuộc sống mà Bảo phải chọn con đường vòng như thế!” - đạo diễn Đỗ Phú Hải nhận xét. Còn trong mắt cô bạn thân Hồng Ánh - người từng song hành với Bảo trong một số bộ phim và vở kịch thì Chi Bảo là một đàn anh, một anh trai thật sự: “Tôi thương anh Chi Bảo như anh trai của mình vì cái gì anh ấy cũng hay tâm sự với tôi. Tôi mừng lắm khi nghe anh có vai diễn mới ở lĩnh vực điện ảnh. Mong anh sẽ có một vai để lại dấu ấn cho điện ảnh Việt Nam”.

Còn nhiều lắm những người thầy đầu tiên trong nghệ thuật như: Cao Thụy, Sâm Thương, vợ chồng nghệ sĩ Lân Bích - Minh Đức, cùng các đạo diễn: Trần Văn Sáu, Phan Hoàng, Đinh Đức Liêm, Bảo Trung, NSƯT Thành Lộc, đạo diễn Hùng Lâm, các đồng nghiệp như Trương Ngọc Ánh, Mai Hoa, Cao Minh Đạt, Trung Dũng, Phước Sang…, những khán giả đã từng yêu mến anh đang trông chờ anh trở lại điện ảnh với tất cả niềm tin yêu nhất. Còn anh? “Tôi tin rằng đến một ngày nào đó mọi ưu phiền rồi sẽ qua đi. Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, ai cũng có quyền hy vọng… Rồi mình lại lên đường cùng với vai diễn của mình. Và bỗng chốc ngoảnh lại tự cười với chính mình!”.

Vâng, ai cũng có quyền tự cười với chính mình khi vượt qua những nỗi phiền muộn để hướng về phía trước với lòng tin về cuộc sống và tình người luôn tươi đẹp!

Cao Minh Hiển
(TNCN 12/6/2005)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.