Diễn viên Xuân Nghị: Tôi không cua gái giỏi như Bách phim ‘Nhà trọ Balanha’

01/05/2020 12:47 GMT+7

Diễn viên Xuân Nghị có dịp trải lòng về vai diễn mới trong phim Nhà trọ Balanha . Đồng thời anh cũng tâm sự về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Diễn viên Xuân Nghị đang gây ấn tượng với khán giả bởi vai Bách trong phim Nhà trọ Balanha, một nhân vật hài hước, mang lại tiếng cười cho người xem. Chia sẻ với Thanh Niên, nam diễn viên cho biết cơ duyên giúp anh nhận được vai diễn này là nhờ vào sự kết hợp với đạo diễn Khải Anh trong dự án Ngày ấy mình đã yêu trước đó. Cụ thể, anh chia sẻ: “Sau hai năm, anh Khải Anh mới làm dự án Nhà trọ Balanha và muốn mời tôi tham gia. Khi tôi đi cà phê và nghe anh ấy kể sơ vài phân đoạn, tôi thấy rất hợp nên quyết định đồng ý tham gia vai diễn”.
Xuân Nghị kể khi nhận lời tham gia, anh không nghĩ vai diễn của mình lại được khán giả yêu mến, ủng hộ như vậy. Bởi anh quan niệm: “Chẳng ai có thể đoán trước được điều gì cả. Tôi nhận vai vì cảm thấy hợp và cố gắng làm tốt trong từng phân đoạn. Còn chuyện được khán giả yêu thích hay không thì nó cộng hưởng từ rất nhiều yếu tố khác nữa, chứ không riêng gì tôi”.

Sự hài hước của vai diễn Cao Minh Bách khiến khán giả thích thú

Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về những khó khăn khi tham gia phim, nam diễn viên cho hay anh vốn là một gương mặt hoạt động chủ yếu ở miền Nam nên khi ra Hà Nội ghi hình, anh chỉ đi một mình, tự lo hết mọi thứ. Đồng thời, phong cách làm việc của ê-kíp phía Bắc cũng có nhiều khác biệt: “Phim truyền hình ở miền Nam thì sẽ quay nhanh hơn, còn ở Hà Nội đạo diễn và diễn viên khai thác triệt để hơn, kỹ hơn nên thời gian làm lâu hơn. Bộ phim thực hiện từ giữa tháng 10 đến giờ, chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc tập trung vào phim. Thế nhưng tôi không gặp áp lực khi làm việc với ê-kíp ngoài Bắc, chỉ là áp lực với vai diễn mà tôi nhận thôi. Tôi thấy ê-kíp ở đâu cũng hỗ trợ mình để tạo ra sản phẩm tốt nhất”, anh tâm sự.
Diễn viên Ngày ấy mình đã yêu tâm sự điều khiến anh áp lực nhất chính là việc vượt qua cái bóng của Mr. Cần Trô từng được khán giả yêu mến, ủng hộ trước đó. Tuy nhiên, khi quay hình được nửa chặng đường, Xuân Nghị thấy hài lòng với các phân đoạn và từ đó, những áp lực cũng được giải tỏa. “Mặt khác, hai vai diễn này cũng khác nhau nhiều. Bách là vai nhiều đất diễn hơn, nhiều thứ để mình thể hiện hơn vì đa màu sắc, biểu cảm, trạng thái. Trong khi Mr. Cần Trô chỉ vỏn vẹn có 7 phân đoạn, nó giống như một sự ăn may vậy. Còn vai Bách là cả một tâm huyết, bao nhiêu sự sáng tạo tôi dồn hết cho vai diễn này”, anh lý giải. Đồng thời, khi nói về sự giống và khác nhau giữa vai Bách và con người ngoài đời thật của mình, Xuân Nghị thừa nhận anh giống nhân vật bởi sự hài hước, vui vẻ: “Nhưng về vấn đề cua gái thì không tới mức độ như vậy. Đó là màu sắc của riêng Bách thôi. Ở ngoài đời tôi không cua gái giỏi bằng và toàn gái tự cua tôi không (cười)”.

Xuân Nghị tâm sự trong thời gian tới, anh sẽ thay đổi hình ảnh chững chạc hơn. Nam diễn viên khẳng định hiện tại muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa để tâm nhiều đến chuyện tình cảm

Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình làm nghệ thuật của mình, Xuân Nghị khẳng định thành công của anh đến từ 80% sự nỗ lực của bản thân. Theo nam nghệ sĩ, chính những nỗ lực đó đã cho anh cơ hội, mối quan hệ, hình ảnh để nhà sản xuất chú ý tới. "Trong nhiều cơ hội đó thì sẽ có một hoặc hai sự may mắn. Tôi nghĩ Mr. Cần Trô là sự may mắn, còn vai Bách tâm huyết nhiều hơn, và là sự nỗ lực, phải buông bỏ nhiều thứ. Điều khiến tôi tự hào nhất là đã tồn tại được với nghề sau bao nhiêu khó khăn, được làm công việc mình thích và được khán giả biết đến nhiều. Điều khiến tôi tiếc nuối nhất chính là việc chưa dung hòa công việc với gia đình. Khi vào dự án, tôi chạy theo công việc mà bỏ quên mất người thân. Tôi nghĩ trong thời gian tới, khi mọi thứ ổn định hơn thì mình lo cho gia đình cũng chưa muộn", anh nói. 
Hoạt động nhiều năm trong nghề, Xuân Nghị khẳng định muốn tồn tại được bằng công việc diễn xuất thì phải thực sự đam mê, còn để làm giàu từ nghề diễn thì khó. Nam diễn viên thừa nhận bản thân mua được nhà muộn hơn so với những đồng nghiệp khác, điều đó khiến anh buồn, chạnh lòng nhưng chưa bao giờ khó chịu. Nam diễn viên tâm sự: "Tôi nghĩ cái gì của mình thì nó là của mình, có đi giành giật thì cũng không mang lại kết quả gì. Mỗi người sẽ có một cái thời. Tôi luôn nghe lời thầy Hữu Châu, đi theo hướng chậm mà chắc, đi bằng đôi chân chứ không đi bằng đầu gối. Tôi cứ theo đó mà đi thôi, từ lúc học cho đến lúc làm ở sân khấu, từ vai nhỏ đến vai lớn. Sắp tới sau vai diễn Bách thì tôi dành thời gian nghỉ ngơi, lo cho sức khỏe một chút và thay đổi hình ảnh chững chạc, đàn ông, bản lĩnh hơn".
Chia sẻ về chuyện tình cảm, Xuân Nghị cho hay: "Nói thật tôi đang đam mê, muốn làm nghề nhiều hơn nên chuyện tình cảm tôi chưa có nhiều thời gian để nghĩ tới. Gia đình cũng hay nhắc vì tôi đã 30 tuổi. Tôi cũng nói với ba mẹ mình đang làm nghệ thuật nên ba mẹ phải thông cảm. Tôi nói khéo là bây giờ có bồ sẽ mất khán giả, vì mọi người thấy có người lo rồi sẽ không lo cho mình đâu. Nhiều người nói càng nổi tiếng thì chuyện tình cảm sẽ trắc trở hơn, tôi cũng sợ lắm. Ai cũng nghĩ mình có bồ nên đâu ai tới với mình. Hay khi mình có người yêu rồi thì nhiều người nhòm ngó, kiểu ganh ghét, đâm chọt cho nên tôi đang hơi sợ, muốn chú tâm vào công việc".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.