DIFC 2010 hứa hẹn nhiều bất ngờ

26/03/2010 22:47 GMT+7

Sau 2 năm liên tiếp (2008, 2009) tham gia Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế (DIFC), những "cường quốc" pháo hoa sẽ mang đến DIFC 2010 những bất ngờ mới.

Để thưởng thức trọn vẹn nét đẹp của các màn trình diễn, không chỉ có xem mà còn phải nghe, bởi pháo hoa được trình diễn trên một nền nhạc được chọn lọc công phu nhằm làm nổi bật chủ đề của từng đội thể hiện. Stuart Bensley - Giám đốc kỹ thuật Công ty Global 2000, đơn vị tư vấn DIFC 2010, người được mệnh danh là “bộ não” của DIFC - khẳng định, đây là kỳ DIFC có tính chất cạnh tranh và chất lượng cao nhất so với hai kỳ qua. “Công ty tôi và cộng sự đã từng tổ chức nhiều cuộc thi bắn pháo hoa trên thế giới, nhưng ở Việt Nam, đây là một cuộc thi có mật độ trình diễn dày và thời lượng mỗi phần thi dài” - Stuart nói.

Ở những cuộc thi bắn pháo hoa khác trên thế giới, mỗi phần thi thường chỉ kéo dài từ 4 - 5 phút và mỗi màn trình diễn cách nhau cả tuần.  Trong khi đó, DIFC từ lúc ra đời đến nay luôn có từ 2 - 3 màn trình diễn mỗi đêm với thời lượng trung bình 20 phút/đội.

Lịch trình diễn

- Ngày 27.3, lúc 20 giờ 20: lễ khai mạc; 20 giờ 35: đội Bồ Đào Nha trình diễn; 21 giờ 10: đội Nhật Bản trình diễn; 21 giờ 45: đội Đà Nẵng (VN) trình diễn.

- Ngày 28.3, lúc 20 giờ 20: đội Mỹ trình diễn; 20 giờ 55: đội Pháp trình diễn; 21 giờ 30: lễ trao giải và bế mạc cuộc thi.

Rock 'n Roll

Đó là chủ đề màn trình diễn của đội pháo hoa Mỹ. Slogan trên mỗi chiếc áo của các thành viên đội này là “Rock loves DIFC”.  Rocco Vitale, truyền nhân đời thứ 5 của dòng họ pháo hoa Vitale, Đội trưởng đội Mỹ cho biết màn trình diễn của họ cũng sẽ mạnh mẽ và dữ dội như thể loại nhạc này. Theo  Rocco, tại DIFC 2010, nhạc Rock ‘n Roll là cảm hứng chủ đạo để thể hiện chủ đề  Huyền thoại sông Hàn của DIFC 2010. “Rock ‘n Roll là dòng nhạc phổ biến trên thế giới, đội chúng tôi muốn dùng âm nhạc để gắn kết mọi người. Khán giả không chỉ ngắm pháo hoa, nghe nhạc mà còn phải nhảy múa bên nhau, tất cả đều hòa trong không khí lễ hội” - Rocco nói. Liệu có phải vì sở trường ấy, mà trong hai năm 2008 và 2009, đội Mỹ đã liên tiếp đạt Cúp vàng tại cuộc thi pháo hoa quốc tế Feux Loto-Quebec và Montreal?

Mối tình của tiên u Cơ

Jacques Couturier Organisation (JCO) - Pháp lại là một đội pháo hoa “gia đình” khác do Jacques Couturier thành lập năm 1998. Thay mặt người đội trưởng lớn tuổi Nicolas Moinet, thành viên Laurent Jefaut cho biết tại DIFC 2010, đội Pháp mang đến âm nhạc do chính hai thành viên dòng họ Couturier là Joseph và David biên soạn. Những bản nhạc trữ tình sẽ làm nền cho nhịp độ pháo chậm, thể hiện chuyện tình Lạc Long Quân - u Cơ. Chuyện kể rằng, nàng tiên u Cơ khi xuống hạ giới ngao du đã bị kẹt lại trần thế. Nước mắt nàng tuôn chảy thành dòng sông Hàn. Một ngày kia, nàng thôi khóc khi gặp một hoàng tử đẹp trai... Sự tưởng tượng của người Pháp về huyền sử Việt Nam được diễn tả lại bằng những sắc màu pháo hoa rực rỡ trên nền nhạc du dương, hứa hẹn làm thổn thức trái tim bao người.

Rồng và lửa

 Bồ Đào Nha cũng là một “ông lớn” trong làng pháo hoa châu u. Niềm tự hào của người Bồ Đào Nha là màn trình diễn Dance de feu đoạt giải nhất Liên hoan Pháo hoa nghệ thuật quốc tế tại Cannes, Pháp năm 2003. Ông Joaquim Melo - Đội trưởng đội Bồ Đào Nha khẳng định, đây là lần đầu công ty có một hành trình xa xôi đến như vậy để tham gia cuộc thi pháo hoa. Từ kịch bản, âm nhạc đến bố cục lắp đặt pháo, tất cả đều được xây dựng lại. Với chủ đề Rồng và lửa - nơi truyền thuyết khai sinh, đội Bồ Đào Nha sẽ kết hợp âm nhạc Việt Nam và điệu La-tinh trong lúc cao trào để tạo điểm nhấn cho màn diễn. Pedro Goncalves, người thiết kế cho buổi biểu diễn, rất thích thú với chủ đề Huyền thoại sông Hàn nên đã biên soạn màn diễn này để tái hiện lịch sử dòng sông. “Màn biểu diễn sẽ đưa người xem trở về thời điểm khi truyền thuyết về Rồng và Tiên bao trùm cả đất trời" - người phát ngôn của đội nói.

Ngũ hành

 Motohiro Sonoda - Phụ trách kỹ thuật, thay mặt Đội trưởng Takanori Suda cho biết, ý đồ của đội Nhật Bản thể hiện rất rõ ngay từ cách lắp đặt giàn pháo. 5 điểm bắn khác nhau và màu sắc từng cụm đặc trưng sẽ thể hiện ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) trong màn trình diễn của họ. Từ những nét tương đồng về văn hóa của hai quốc gia phương Đông, Nhật Bản đã chọn thuyết âm dương - ngũ hành để thể hiện chủ đề Huyền thoại sông Hàn. Đội Nhật Bản dùng nhạc giao hưởng, hòa tấu và một chút nhạc thiền để tạo không gian huyền bí.

Từ quá khứ đến tương lai

Đây là năm đầu tiên đội tuyển pháo hoa TP Đà Nẵng - đại diện cho Việt Nam - tự hoàn thành mọi công đoạn trong DIFC. Mới năm 2008, màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam tại DIFC 2008 còn nhờ người Nhật giúp đỡ, nay đã có thể thi đấu “cùng chiếu” với nước bạn. Theo kịch bản, đội chủ nhà sẽ trình diễn 5 phần, tổng thời lượng 20 phút gồm các nội dung: Rồng về khai hoa, Sông Hàn thanh xuân, Nỗi đau chiến tranh, Dậy sóng, Tình yêu khát vọng. Với một nội dung không mới mẻ gì so với DIFC 2009, đi từ quá khứ bi tráng đến tương lai tươi sáng, đội Việt Nam sẽ tập trung phô diễn kỹ thuật và hiệu quả âm nhạc của mình.

Xem pháo hoa từ đâu?

* Bờ kè, lòng đường dọc bờ đông sông Hàn là nơi lý tưởng. Năm nay, Đà Nẵng cho để trống toàn bộ không gian này phục vụ người dân thưởng thức pháo hoa. Ngoài ra, còn có thêm cầu Thuận Phước, một vị trí khá thuận lợi để xem.

* Nhà hàng, quán bar, khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo, bờ đông sông Hàn là “điểm nóng”. Các nhà hàng hạng sang như khách sạn Varna, vé cho một người tương đương 390.000 đồng/đêm, bao gồm một suất ăn. Bar Seventeen Saloon 200.000 đồng/người/đêm kèm theo 2 lon nước... Các nhà dân cũng khá đắt hàng. Chị Thủy, một người dân Đà Nẵng đã chấp nhận thuê một góc sân thượng vài m2 của một ngôi nhà 4 tầng đường Hưng Đạo với giá 3 triệu đồng/đêm, không bao gồm ăn uống, với số lượng hạn chế dưới 30 người.

* Khán đài lắp ghép lớn nhất VN, trong đó khán đài A dành cho 9.127 khách mời/đêm, khán đài B có sức chứa 16.068 người/đêm, giá vé 200.000 đồng. Trước một số quan ngại về độ an toàn của khán đài B - được lắp đặt trên nền đất lún - đại diện đơn vị thi công cho biết đã sử dụng thép chống lún đặt dưới 2.940 chân đế của hệ thống này nên độ an toàn được đảm bảo. Hiện tại, theo Sở VH-TT-DL, đã bán hết 97% số vé.

* Hạ thủy, thượng sơn: Hiện nhiều đơn vị đang quảng bá rầm rộ cho dịch vụ xem pháo hoa trên thuyền như Công ty Sandy, tàu du lịch Sông Hàn của Công ty CP xây dựng điện... nhưng giá vé khá cao: 500.000 đồng/suất/đêm, bao gồm một suất ăn.

Một vị trí mới toanh là lưng chừng bán đảo Sơn Trà được Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đưa vào khai thác. Điểm ngắm mới này vốn là tầng 2 của trạm thu phát sóng Đài DRT nhưng được tận dụng thành Cà phê Danang view, với giá tương đương 50.000 đồng/người. Hiện lượng khách đăng ký cho đêm 27.3 tại khu vực này cũng đã kín chỗ, chỉ còn nhận khách đêm 28.3.

Vũ Phương Thảo

Nguyễn Thế Thịnh - Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.