Diva Thanh Lam: Gom củi 2 tháng, đốt 2 giờ

03/12/2018 09:37 GMT+7

Đêm diễn thứ 2 trong liveshow Bình minh của ca sĩ Thanh Lam đã diễn ra vào tối 2.12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Hai tháng tập luyện để “đốt” trên sân khấu hơn 2 giờ đồng hồ, những công sức của các nghệ sĩ đã được đền đáp xứng đáng. Những người đến với Thanh Lam có lẽ hầu hết đều là những “fan ruột” của chị. Những tiếng hú hét, vỗ tay phấn khích… vang lên trong mỗi tiết mục trình diễn của Thanh Lam.

Nếu ai đó đặt ra giả thiết: Thanh Lam không có Quốc Trung, thì hẳn mệnh đề vế sau sẽ là thì sẽ không có Bình minh. Bởi chỉ có Quốc Trung mới hiểu Thanh Lam đến thế. Và cũng chỉ có Quốc Trung mới có thể làm được một đêm nhạc cho Lam thật là Lam như thế.

Thanh-Lam
Ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung trên sân khấu Ảnh NSCC

Nhạc sĩ Quốc Trung đã không quá lời khi nói, Bình minh là liveshow của ca sĩ Việt Nam đầu tiên làm theo tiêu chuẩn của quốc tế. Một bữa tiệc của âm nhạc và ánh sáng khiến người ta phải “nể” về chất lượng, đẳng cấp. Sự hòa quyện giữa âm thanh của nhạc cụ và các thiết bị điện tử khiến khán giả thực sự được “đã tai”. Sân khấu của Bình minh được thiết kế thành nhiều lớp với sự sắp đặt của tạo hình ánh sáng đã giúp khán giả “đã mắt”.

Trước khi vào xem chương trình, mỗi khán giả được nhận chiếc vòng đeo tay phát sáng. Mỗi khi sân khấu chuyển màu thì những chiếc vòng cũng đồng loạt được đổi màu theo đúng màu, hoặc hợp với màu của sân khấu.  

Ha-Tran-Thanh-Lam
Hà Trần nói chị không biết dùng từ gì để nói về mối quan hệ với Thanh Lam, chỉ biết họ luôn có thể tiếp tục nói những câu chuyện từ ngày hôm qua, hay những năm trước Ảnh NSCC

Gần như chưa có liveshow nào, các nghệ sĩ tập dượt với nhau liên tục trong khoảng thời gian 2 tháng, đến mức “thuộc lòng các bản nhạc”. Tất cả để tạo nên sự hòa quyện đến gần như tuyệt đối cho mỗi một tiết mục trình diễn.

Nhạc sĩ Quốc Trung đã mang đến không gian âm nhạc nhiều chất worldmusic, để trong đó, diva được thỏa sức “bay nhảy”. Mỗi một bài hát là một bản phối mới với nhiều phong các khác nhau, mà nổi bật lên vẫn là worldmusic và tất nhiên không thể “hợp” với Lam hơn.

Thanh-Lam
Người đàn bà hát Thanh Lam Ảnh NSCC

Ca sĩ gần như không tâm sự chia sẻ gì trên sân khấu, thay vào đó là những lời chia sẻ qua clip. Thanh Lam nói, cô đơn cũng là hạnh phúc. Cô đơn giúp người nghệ sĩ sáng tạo và nhận thức được nhiều điều trong cuộc sống. Chị bảo chị đã biết đối diện với mọi điều một cách bình thản nhất, bình thản thấy cái mất đi, cái được cho và được nhận.

“Mỗi con người sinh ra đều có sứ mệnh riêng của mình. Hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là nhìn thấy sự trưởng thành của con mình”, diva Thanh Lam chia sẻ.

Khách mời duy nhất của liveshow là diva Hà Trần. Thanh Lam và Hà Trần kẻ tung, người hứng đầy ăn ý. Và phần thể hiện riêng của Hà Trần cũng không hề khiến chương trình bị “lệch tông”. Tất cả đã nằm trong sự tính toán kỹ lưỡng của “nhạc trưởng” Quốc Trung.

Thanh-Lam
Thanh Lam nói, nhà vô địch không thể mãi vô địch mà sẽ có lúc xuống để người khác lên, đó là lẽ thuận tự nhiên Ảnh NSCC

Những phần trình diễn “nặng” được đưa lên đầu và càng về sau càng “nhẹ” hơn, như đúng để miêu tả về Thanh Lam bây giờ. Trong phần cuối chương trình, Thanh Lam mặc chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng và duyên dáng, khác với những chiếc váy quá lấp lánh ở những phần đầu. Chị hát nhẹ, thong thả hơn.

Có lẽ đó cũng là những điều mà Thanh Lam muốn xoay chuyển mình và hướng đến, như chị từng chia sẻ: “Khi hát, tôi không còn đựng trong đấy những cắn xé của đời sống, mà tôi vượt trên nỗi buồn ấy, đi qua nỗi buồn ấy rồi, niềm vui của tôi cũng ở trên niềm vui, tôi đã đi qua niềm vui ấy rồi”.

Những lời ca được viết riêng cho Thanh Lam và cũng như nói hộ “người đàn bà hát”: Người đàn bà hát tiếng ca ngọt hơn khi ta buồn; người đàn bà hát tình ca khi giấc mơ về; hát cho người yêu thương, hát cho bạn bè tôi; theo gió, bay đi bài ca tình yêu. Theo gió, bay đi bài ca của tôi…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.