
Thấy kimono nhớ áo dài
'Thấy ki-mô-nô nhớ áo dài
Khen ai khéo tạo hình hài mỹ nhân'
'Thấy ki-mô-nô nhớ áo dài
Khen ai khéo tạo hình hài mỹ nhân'
Tàu lửa, tàu điện ngầm, tàu cao tốc... thông thường chạy trên mặt bằng, hành khách không có gì phải lo âu. Thế nhưng, trên đất Úc lại có loại tàu lửa chạy thẳng đứng xuống vực và... lên trời, cảm giác rất ớn lạnh.
Thời cổ đại, cả Hy Lạp và La Mã đều xây dựng khá nhiều nhà hát, thế nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, nhà hát lộ thiên Epidaurus gây kinh ngạc hơn cả.
Chợ thì có gì lạ. Câu này luôn đúng đối với các chợ trên mọi nẻo đường đất nước VN. Lạ ở chỗ, chợ của bà con Việt kiều tại Bankstown, ngoại ô Sydney, vẫn chưa bị “Úc hóa”, mọi sinh hoạt cứ thân quen như bên nhà.
Đọc bài Vàng mã “đe dọa” đường cao tốc trên Báo Thanh Niên mà thấy buồn. Buồn vì nhiều lẽ. Trước hết, hãy nói về chuyện tâm linh.
Hy Lạp có một hòn đảo mang tên Santorini - tâm điểm của truyền thuyết Atlantis, nơi được xem khởi nguồn của nền văn minh nhân loại. Atlantis mãi mãi là truyền thuyết, còn Santorini thì hiện hữu ngoài khơi Địa Trung Hải, ẩn chứa sự tò mò về một thế giới đã biến mất.
Khi ra nước ngoài, đến một địa điểm nào đó, tự dưng nghe người bản xứ chơi một bản nhạc VN, cảm giác rất ngạc nhiên và lòng thấy vui. Câu hỏi tò mò là làm sao người ta biết mình là du khách Việt để họ chơi nhạc Việt cho mình vui? Tôi tự tìm câu trả lời sau những chuyến đi tứ xứ.
Thiên đàng nếu có thì cao xa, chỉ đến khi vĩnh biệt cõi trần may ra mới đến được; còn muốn biết “địa ngục” thế nào, xin mời đến Nhật Bản.
Nếu ngồi trên máy bay hoặc khinh khí cầu ở độ cao 10.000 m, bạn sẽ thấy 9 tầng mây dưới chân mình, cảm giác khá thú vị. Nhưng khi ở dưới mặt đất mà muốn tìm cảm giác ấy thì bằng cách nào?
Đọc báo thấy chuyện đốn hạ cây xanh để trồng cây khác ở Hà Nội mà nghe ngậm ngùi.
Hàu là món ăn chẳng có gì xa lạ với người VN. Nhưng nếu đến Hà Lan, bạn sẽ chứng kiến con hàu ở đây rất lạ.
Nói đến 'đặc sản' của nước Nhật, người ta nghĩ ngay núi Phú Sĩ, kimono, sushi, xe hơi, hàng điện tử gia dụng, động đất... Như vậy vẫn chưa đủ, vì nay có thể bổ sung thêm 1 'món' mà du khách VN hiếm khi có dịp thưởng thức: núi lửa.
Giá sinh hoạt ở thủ đô Paris của nước Pháp chẳng có cái gì rẻ, vậy mà du khách tứ xứ vẫn cứ ùn ùn đổ về đây để “đốt tiền” và cảm thấy... thỏa mãn.
Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật muôn thuở trong một kiếp người. Ai rồi cũng sẽ trải qua sự mặc định ấy của tạo hóa. Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống của chúng ta, có những cái chết chẳng theo quy luật nào cả.
Trong số hàng chục lâu đài cổ hiện hữu trên khắp nước Nhật, Kumamoto Castle là một trong 3 lâu đài nổi tiếng nhất cùng với 2 lâu đài Nagoya và Osaka.
Đột nhiên xuất hiện nơi đây, nếu không nói trước, bạn sẽ dễ lầm tưởng mình đang ở châu Âu, cụ thể là Hà Lan, vì trông nó giống 100% so với bản quốc.