Dọc đường Euro 2016: Người Bồ Đào Nha bay bổng

05/07/2016 12:36 GMT+7

Từng tiến đến trận chung kết để rồi gục ngã, người Bồ Đào Nha giờ đây đang chứng kiến sự hồi sinh của một giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực.

Thị trấn Marcoussis nằm cách trung tâm Paris gần 30 km về phía nam. Với khoảng 7.000 dân, ngày thường nơi này là một chốn thanh bình nhưng giờ đây đang trở nên rất sôi động khi có hàng ngàn người Bồ Đào Nha (BĐN) kéo đến đây. Họ đến để chiêm ngưỡng Ronaldo và đồng đội, cùng tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ tiến đến giấc mơ vô địch châu Âu lần đầu tiên.
“Hãy chờ xem chúng tôi sẽ làm được điều gì. Tôi tin chắc BĐN sẽ thắng Wales”, chị Domitila nói to khi thấy tôi chĩa ống kính về phía mình. Domitila là một người Pháp gốc BĐN sống ở Paris, buổi sáng hôm qua chị đã xuống Marcoussis để chờ xem đội bóng cố hương đấu tập.
Trong thời gian diễn ra Euro 2016, đội tuyển BĐN đóng quân tại trung tâm tập luyện của đội tuyển bóng bầu dục quốc gia Pháp ở Marcoussis. Ở đây hội đủ các điều kiện hoàn hảo cho một ứng cử viên vô địch: khách sạn sang trọng, sân bãi tuyệt vời, không khí thanh bình và đi lại thuận tiện.
đội tuyển BĐN đóng quân tại trung tâm tập luyện của đội tuyển bóng bầu dục quốc gia Pháp ở Marcoussis AFP
Tuy nhiên, khi mà đội bóng vùng bán đảo Iberia chọn đây làm nơi đóng quân cho hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu, không khí thanh bình ở Marcoussis đã biến mất với việc có hàng trăm, hàng ngàn người hâm mộ kéo tới quanh các sân tập mỗi ngày. Họ là người BĐN lặn lội từ quê nhà sang hoặc đang định cư tại Pháp; bên cạnh đó còn có nhiều người yêu bóng đá tới đây chỉ để được một lần nhìn thấy Cristiano Ronaldo.
Khi tôi tới Marcoussis vào sáng hôm qua để xem một buổi tập của BĐN, đã thấy trước cổng khoảng 1.000 người hâm mộ với cờ áo rực rỡ và hát hò sôi nổi. Họ đến rất đông, dù buổi tập hôm qua chỉ dành cho các phóng viên, còn người hâm mộ không được vào xem. Trước đó một ngày, đội tuyển BĐN đã phá lệ khi tất cả các ngôi sao cùng ra cổng khách sạn nói chuyện với người hâm mộ. Ronaldo thậm chí còn chụp hình “selfie” chung, tặng chữ ký và nói cười vui vẻ với những cổ động viên đã kiên nhẫn chờ đợi suốt bao nhiêu ngày qua. Những người hâm mộ đến vào hôm qua xui xẻo hơn, bởi HLV Fernando Santos cho các tuyển thủ tập kín. “Không hề gì, biết đâu tí nữa xe chở các tuyển thủ sẽ chạy qua đây”, một nữ CĐV nói, khi nghe tôi chia sẻ lịch tập của đội tuyển.
“Chúng tôi sẽ thắng Wales 3-1. Ronaldo ghi 3 bàn và Bale gỡ lại một bàn. Vào chung kết, chúng tôi sẽ thắng Pháp 2-1”, ông Felciano de Santigo đến từ thành phố Vila do Conde nói, cứ như thể ông đang nắm kịch bản chi tiết của các trận đấu trong tay. Những tuyên bố xanh rờn kiểu ấy thì tôi gặp ở khắp nơi, bất cứ khi nào hỏi người hâm một thì họ đều tin rằng đội bóng của mình sẽ chiến thắng. Góc nhìn của người yêu bóng đá thường hồn nhiên và lãng mạn hơn góc nhìn của các chuyên gia. Và trong bối cảnh mà BĐN đã lọt vào đến bán kết, thì niềm tin ấy, cơn mơ ấy càng có điều kiện để mà bay bổng.
Tôi nhớ trong vài lần gặp trước đây, những người bạn BĐN của tôi, ông già Carlos Blum và anh Jorge Franco, cũng từng nói như thế với tôi tại Euro 2012 và World Cup 2014. Thế rồi rốt cuộc BĐN đều phải rời cuộc chơi. Tại Euro 2016, rất tiếc không gặp lại được Carlos và Jorge, nhưng tôi lại có dịp tiếp xúc với những con người lạc quan khác. “Chúng tôi biết rõ Bale là ai. Anh ta là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng anh ta sẽ thất bại trong cuộc đọ sức với Ronaldo”, ông Felciano lại nói cứng.
Không biết bao lần người BĐN đã tự tin, lạc quan như thế, cho tới khi họ phải chia tay giấc mộng vinh quang. Một BĐN rất mạnh của 20 năm trước đã phải chào thua trước thế hệ vàng đang lên của CH Czech cũng tại tứ kết Euro 1996. Tôi vẫn nhớ trận đấu đó, không hiểu sao hình ảnh Karel Poborsky lốp bóng qua đầu thủ thành Victor Baia vào đầu hiệp 2 cứ găm vào trí nhớ của tôi vậy dù đã rất nhiều năm trôi qua. Rồi một BĐN với thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã vào tới chung kết khi họ là chủ nhà của Euro 2004, để rồi thúc thủ trước Hy Lạp. Giờ đây, trên đất Pháp, Ronaldo và đồng đội thi đấu không thật ấn tượng, nhưng một khi đã vào tới đây thì cơn mơ cứ thế mà bay bổng thôi.
Ronaldo và đồng đội tỏ ra khá thoải mái trong buổi tập chiều 4.7 AFP
Người hâm mộ mơ mộng, còn các cầu thủ cũng đang rất hưng phấn. Trong buổi tập hôm qua tại Marcoussis, các tuyển thủ BĐN tỏ ra thoải mái. Họ vừa đùa giỡn vừa khởi động. Ronaldo tranh thủ khoe kỹ thuật trong các pha lừa bóng qua mặt đồng đội và sút xa.
Chỉ có một thông tin đáng lo ngại do Onofre Costa, phát ngôn viên của đội, tiết lộ đó là trung vệ Pepe bị đau cơ đùi. Pepe không có mặt trong buổi tập này để tránh nguy cơ chấn thương. Khả năng anh thi đấu trong cuộc đối đầu với Wales vẫn chưa chắc chắn. Ban huấn luyện có một chút lo lắng như vậy, nhưng với người hâm mộ thì không vấn đề gì, đằng nào mà BĐN chả thắng hai trận còn lại. “Tin tôi đi, sẽ như thế thật mà”, ông Felciano đã cố thuyết phục tôi, trước khi tôi phải chạy vào phía trong để xem buổi đấu tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.