Đôi bạn thân vượt 1.000km, bỏ cả trăm triệu cùng con đi đá bóng

08/09/2022 06:20 GMT+7

Từ 2 người đàn ông trung niên khô khan, vốn chẳng quen biết gì nhau, anh Hiếu và anh Khá bỗng trở thành đôi bạn đồng hành thân thiết vì cùng có con trai theo nghiệp quần đùi áo số.

VCK U.17 quốc gia 2022 được tổ chức trên 2 sân, thuộc khuôn viên của Trung tâm thể dục thể thao Thành Long (H Bình Chánh, TP.HCM). Trong đó, sân số 2 không có khán đài. Cổ động viên phải đứng từ một tòa nhà 3 tầng nằm cạnh sân nếu muốn có góc nhìn thuận lợi để theo dõi diễn biến của trận đấu.

Khán giả phải theo dõi trận đấu từ tòa nhà 3 tầng nằm kế bên sân số 2

KHẢ HÒA

Từ trên cao, ở khung cửa sổ chính giữa của cái sảnh nằm trong tòa nhà, hai người đàn ông trung niên cùng nhau thò đầu ra phía bên ngoài với ánh mắt tập trung cao độ vào từng đường bóng, bình luận rôm rả về các tình huống và không ngừng hò reo cổ vũ. Hai người đàn ông này là anh Phùng Văn Hiếu (40 tuổi) và anh Nguyễn Văn Khá (46 tuổi). Họ cùng có con trai đang thi đấu trong màu áo U.17 PVF.

Đôi bạn thân "bất đắc dĩ"

Anh Khá (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và anh Hiếu (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) vốn dĩ là 2 người xa lạ, không thân thích, cách nhau 6 tuổi và nhà cũng cách nhau hơn hai chục cây số. Tuy nhiên, chính bóng đá đã gắn kết họ lại với nhau.

Anh Khá là bố của cầu thủ Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 2006), còn anh Hiếu là người đã sinh ra tiền đạo tiềm năng Phùng Quang Tú (sinh năm 2007). Khi 2 con trai cùng luyện tập ở trung tâm đào tạo trẻ PVF trong mấy năm trời chưa chắc chơi chung thì 2 người bố cùng nhau ngồi trên một khán đài để xem bóng và "tám" chuyện bóng đá đã trở thành đôi bạn thân thiết.

Từ chỗ không quen biết, anh Khá (phải) và anh Hiếu bỗng trở thành đôi bạn thân vì cùng có con trai học đá bóng ở PVF

nvcc

Khi được phóng viên hỏi, anh Khá nhớ lại: "Hồi đó, vì cùng có con theo học bóng đá ở PVF nên chúng tôi cùng lên thăm con rồi sau đó hỏi thăm nhau và quen biết từ đó. Dần dần, ở trung tâm có nhiều giải, chúng tôi cũng thường đi xem, cứ thế mà ngồi gần nhau, nói chuyện ngày càng nhiều rồi trở nên thân thiết khi nào không hay".

Nghe đến đây, anh Hiếu ngồi bên cạnh, mắt liên tục đảo theo những tình huống bóng dưới sân nhưng miệng bất giác tiếp lời: "Đúng rồi, chúng tôi có biết gì nhau đâu. Đi xem đá bóng ở PVF gặp nhiều lần nên quen, rồi quen từ khán đài sân bóng đến ngoài đời luôn. Nếu không có trận bóng nào xem thì thỉnh thoảng đôi ba tuần hoặc một tháng, anh em cũng gọi điện để hẹn nhau uống cà phê, tới nhà nhau chơi lúc rỗi".

Không quản công sức, tiền bạc vì con

Để cùng nhau có mặt ở sân Thành Long và theo dõi các con trai thi đấu VCK U.17 quốc gia 2022, anh Khá và anh Hiếu đã vượt hơn 1.000km đường máy bay. Chắc hẳn, những người đàn ông này chẳng ngại bỏ công sức để được xem con trai của mình sải bước trên sân cỏ. Đừng nói là 2 tiếng đồng hồ để ngồi máy bay, thậm chí là mất hàng chục giờ liền nằm xe khách và phải liên tục tỉnh giấc khi chiếc xe lao qua những ổ gà trên cả ngàn cây số đường quốc lộ, họ cũng thấy xứng đáng.

Vì con, công sức vượt ngàn cây số chắc chắn là chẳng bõ bèn gì đối với bất cứ bậc cha mẹ nào. Nhưng trong trường hợp này, chuyện tiền nong mới là vấn đề lớn. Để theo chân con đến một giải đấu xa nhà kéo dài từ 10 ngày đến nửa tháng, các bậc phụ huynh phải tốn một khoản khá lớn cho chi phí đi lại, ăn ở và thậm chí là bỏ công việc làm.

Phùng Quang Tú (11) là Vua phá lưới giải U.15 quốc gia 2022 diễn ra ở Pleiku

MINH TRẦN

Anh Khá và anh Hiếu cảm thấy may mắn khi điều kiện kinh tế của 2 anh tương đối ổn định để đáp ứng được những chuyến đi như vậy. Anh Hiếu chia sẻ: "Chúng tôi có mặt ở Sài Gòn từ ngày 29.8 và sẽ ở đến hết giải (11.9) mới về. Thú thật là để đi một chuyến như vậy ít nhất cũng phải mất gần 20 triệu cho một người. Đó là chưa nói có lần đi vài người và thậm chí là cả gia đình. May mắn là gia đình tôi và anh Khá đều kinh doanh riêng nên làm chủ được công việc. Mình không làm thì có nhân viên làm, mình điều hành từ xa cũng tạm ổn".

Trong khi đó, anh Khá đang tập trung xem đá bóng và vừa hét lên: "Chuyền, chuyền đi", rồi quay lại nói với vẻ mặt đầy tự hào: "Có con trai được đi đá thế này là vinh dự lắm, nên có điều kiện là phải đi xem liền, biết là tốn kém chút nhưng không thể bỏ lỡ được. Đây là lần thứ 2 tôi đi cổ vũ cho con trai kiểu như vậy".

Nguyễn Hoàng Anh (đỏ) nằm trong danh sách tập trung U.17 Việt Nam dự vòng loại U.17 châu Á

nvcc

Khi người bạn thân mới có lần thứ 2 thì anh Hiếu đã trải qua tổng cộng 4 lần theo chân con trai đến một địa phương cách xa nhà để tham dự giải. "Từ U.13, đến U.15 và bây giờ là U.17, tôi đã đi được 4 giải rồi. Gần đây nhất, tôi cũng ở dài ngày trên Pleiku để xem con đá giải U.15 quốc gia, xong về nhà nghỉ ngơi được đâu khoảng 1 tuần thì lại vào đây. Nếu tính tổng cộng chi phí đi thì trước giờ cũng mất cả trăm triệu rồi. Nhưng để làm động lực tinh thần cho con thi đấu tốt thì tôi phải đi", anh Hiếu tiết lộ.

Anh Khá và anh Hiếu cũng cho biết sẽ tiếp tục là bạn đồng hành để đi xem kiểu như thế này nữa nếu 2 đứa con trai có dịp chung đội ở các giải đấu khác. Nói tới đây, anh Hiếu còn tỏ ra "máu" hơn: "Con trai đá ở đâu tôi cũng sẽ đến đó để cổ vũ. Đừng nói ở Việt Nam, dù cháu đá ở nước ngoài tôi cũng đi, làm hộ chiếu, visa để đi hết, nếu có điều kiện. Tôi nghĩ nếu cháu có cơ hội đá ở quanh khu vực Đông Nam Á hoặc trong châu Á thì tôi chơi được".

Nguyễn Hoàng Anh (con của anh Nguyễn Văn Khá) là cầu thủ từng nằm danh sách U.17 Việt Nam đi Đức tập huấn với sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn cách đây không lâu. Tuy nhiên, đáng tiếc cầu thủ sinh năm 2006 dính chấn thương và bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Còn hiện tại, tiền đạo 16 tuổi này vừa được HLV Nguyễn Quốc Tuấn gọi lên tập trung U.17 Việt Nam để chuẩn bị tham dự vòng loại U.17 châu Á.

Trong khi đó, Phùng Quang Tú (con của anh Phùng Văn Hiếu) có đến 6 pha lập công và chính là Vua phá lưới của U.15 PVF tại giải U.15 quốc gia 2022 diễn ra ở Pleiku cách đây không lâu. Ở giải đấu này, U.15 PVF vào đến chung kết và có thời điểm dẫn trước U.15 SLNA 2-1 nhưng cuối cùng họ đã để thua ngược với tỷ số 2-4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.