Đối đầu quyết liệt trong mùa phim cuối năm

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
07/11/2019 06:31 GMT+7

Không hề chọn cách 'né' nhau như các phim lớn thường làm trước đây, hai bộ phim Việt được nhiều khán giả mong chờ chính thức 'tuyên chiến' vào cuối năm nay.

Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ và Chị chị em em của đạo diễn Kathy Uyên sẽ ra rạp cùng ngày 20.12.
Ngay khi trailer được tung ra, Mắt biếc - chuyển thể từ tiểu thuyết được yêu thích bậc nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được dàn dựng bởi đạo diễn Victor Vũ (từng thành công vang dội khi chuyển thể Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Nguyễn Nhật Ánh lên màn ảnh) - đã chiếm được cảm tình của khán giả nhờ dàn diễn viên trẻ ấn tượng, âm nhạc giàu cảm xúc, cùng bối cảnh xưa khá sát với nguyên tác. Trong khi đó, Chị chị em em là phim tâm lý tình cảm ly kỳ, có nội dung về ân, oán, tình, thù. Đạo diễn Kathy Uyên và bộ đôi nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt Timothy Linh Bùi (từng làm phim Ba mùa) - Will Vũ đều cho biết đã tập trung hết khả năng để mang đến một bộ phim “với chất lượng cao nhất”. Phim gây tò mò với không khí bí ẩn, tràn ngập “drama” (kịch tính) trong trailer cùng hình ảnh nụ hôn đồng tính của hai ngôi sao Thanh Hằng - Chi Pu...
Cuộc chiến tại rạp mùa Giáng sinh thêm phần gay cấn khi chỉ 4 ngày sau đó, Nắng 3: Lời hứa của cha sẽ được nhà sản xuất tung ra. Loạt phim Nắng do Đồng Đăng Giao đạo diễn, Nhất Trung sản xuất đã liên tiếp gây bất ngờ khi gặt hái doanh thu ấn tượng (Nắng 1: 64 tỉ đồng, Nắng 2: 70 tỉ đồng). Phần 3 với diễn xuất của Kiều Minh Tuấn, Khả Như, bé Ngân Chi... sẽ đào sâu câu chuyện về tình cảm cha con cùng thông điệp: “Con cái sẽ giúp cho bố mẹ trưởng thành”.
Trước đó là loạt phim Việt ra rạp trong tháng 11 kéo dài đến giữa tháng 12. Pháp sư mù (đạo diễn Lý Minh Thắng - Huỳnh Lập) ra rạp từ 8.11, có sự tham gia của dàn diễn viên hài nổi tiếng như Huỳnh Lập, Đại Nghĩa, Quang Trung, Khả Như, Việt Hương, Lê Giang cùng ca sĩ Phương Thanh... Hoa hậu giang hồ (đạo diễn Lương Mạnh Hải) ra rạp từ 15.11, xoay quanh cuộc hoán đổi thân phận của cặp song sinh: Lá và Mây (đều do siêu mẫu Minh Tú thủ vai).

Đây là cuộc chiến thú vị, “một mất một còn”. Phim nào có chất lượng kỹ thuật tốt, nội dung thu hút nhất sẽ trụ lại, sẽ được rạp tập trung tăng suất chiếu; còn ngược lại phim ít khách sẽ bị cắt suất

Bà Bích Liên (Chủ rạp Mega GS)

Cùng chiếu ngày 15.11 là Ngốc ơi tuổi 17 về chủ đề mang thai ở tuổi vị thành niên do hai đạo diễn Chu Thiện (tiền kỳ) - Đinh Tuấn Vũ (hậu kỳ) dàn dựng, với các diễn viên: Minh Khải, Trúc Anh (nữ chính phim Mắt biếc), Jun Vũ, NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu, Trịnh Kim Chi, Thanh Thủy, Huy Khánh, Hiếu Hiền... Anh trai yêu quái (đạo diễn Vũ Ngọc Phượng) ra rạp từ 29.11, quy tụ các diễn viên: Kiều Minh Tuấn, ca sĩ Isaac, Diệu Nhi, Phi Phụng..., là bản chuyển thể từ My Annoying Brother - một bộ phim hài hước, cảm động về tình anh em của Hàn Quốc từng thu hút 4 triệu lượt khán giả vào năm 2016.
Đối đầu quyết liệt trong mùa phim cuối năm1

Thanh Hằng và Chi Pu đảm nhận vai chính trong phim Chị chị em em

ẢNH: CJ CGV

“Tự tin ở chất lượng phim”

Cuộc đổ bộ của các phim đáng chú ý mùa cuối năm đã hâm nóng sự quan tâm của khán giả đối với điện ảnh trong nước.
Đầu năm, điện ảnh Việt khởi sắc khi Hai Phượng, Cua lại vợ bầu, Lật mặt 4... đều có doanh thu đạt trên trăm tỉ đồng. Thế nhưng 13 phim Việt ra rạp suốt từ tháng 4 - 9 năm nay có tổng doanh thu “chỉ đạt 68,7 tỉ đồng - chưa bằng tiền vé một tuần công chiếu của Cua lại vợ bầu”, đại diện Box Office Vietnam (trang thống kê doanh thu độc lập, được Box Office Mojo quốc tế sử dụng làm nguồn tin doanh số phim Việt) nhận định. Hầu hết các phim chỉ thu trên dưới 10 tỉ đồng, có nhiều phim chỉ thu được vài trăm triệu đồng: Ngôi nhà bươm bướm (10 tỉ đồng), Ước hẹn mùa thu (9,7 tỉ đồng), Thưa mẹ con đi (8,4 tỉ đồng), Vợ ba (4 tỉ đồng), Cà chớn anh đừng đi (677 triệu đồng), Cậu chủ ma cà rồng (256 triệu đồng)...
Việc các phim mùa cuối năm chọn ngày ra rạp khá sát nhau, thậm chí cùng một ngày, chứ không bắt tay “nhường” rạp như những năm trước cho thấy nhà sản xuất đã quyết định bước vào một cuộc chiến không khoan nhượng. Bởi như chủ rạp Galaxy cảnh báo: “Nhiều phim ra rạp cùng lúc sẽ khó cho bất cứ phim nào đạt được doanh thu cao nhất vì tổng số suất phim sẽ bị chia ra, không dồn được cho 1 phim để phim đó có thể vét hết khán giả”.
Anh Huy Trần, đại diện truyền thông phim Chị chị em em, cho biết: “Chính Mắt biếc dời lịch chiếu từ 25.12 xuống 20.12 chứ từ khi công bố, dự án Chị chị em em đã chọn chiếu ngày 20.12. Thắng bại khi đối đầu với Mắt biếc hãy để khán giả phân định”. Còn nhà sản xuất Mắt biếc cho biết: “Phim đã có kế hoạch ra rạp dịp cuối năm từ trước. Chúng tôi tự tin ở chất lượng, cảm xúc mà phim sẽ mang đến”.
Nhiều phim hay cùng chiếu chắc chắn sẽ kích thích khán giả đến rạp, tạo hiệu ứng tốt cho thị trường điện ảnh. “Đây là cuộc chiến thú vị, “một mất một còn”. Phim nào có chất lượng kỹ thuật tốt, nội dung thu hút nhất sẽ trụ lại, sẽ được rạp tập trung tăng suất chiếu; còn ngược lại phim ít khách sẽ bị cắt suất”, bà Bích Liên, chủ rạp Mega GS, nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.