Bố mẹ của Trang có 2 cháu, một là học sinh lớp 7. Ban đầu gia đình không chú ý, nhưng dần dà thấy cháu Trang có thái độ hứng thú với việc học, anh chị liền mượn sách cũ lớp 1, 2 cho cháu tập học ở nhà và không ngờ cháu lại đọc được những bài tập đọc trong sách, phát âm đúng giọng và viết chữ thật đẹp. Bảng công nhận gia đình văn hóa được dán ngay giữa nhà, cháu đọc không vấp chữ nào. chúng tôi lấy tư liệu đem theo, cháu cũng đọc thao thao như vậy. Trước máy ghi âm của chúng tôi, cháu có thể đọc không vấp váp ở từng tranh chữ ở các cuốn Tập đọc lớp 4, lớp 5 và thuộc vanh vách nguyên bảng cửu chương. Để kiểm chứng một cách khách quan hơn, chúng tôi đưa ra cuốn Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam do NXB Trẻ ấn hành, tình cờ mang theo, để cháu đọc một đoạn trong lời nói đầu, cháu vẫn đọc rất rành rọt, hiếm chút vấp váp. Và khi tôi yêu cầu cháu chép lại một số câu trong đoạn văn vừa đọc, cháu đã chép được bằng một nét chữ vừa đều vừa đẹp. Đặc biệt, cháu cũng rất thành thạo trong việc làm các phép tính. Chúng tôi thử đưa ra một bài toán cộng trừ các con số hàng ngàn, toán nhân với các thừa số có 2 chữ số và nhiều bài toán chia, cháu đều cho đáp số chính xác. Không những thế, cháu còn giải được nhiều bài toán dạng đẳng thức, trong đó x là ẩn số phải tìm !
Cháu Trang và mẹ trước căn nhà tình thương. |
Thiết nghĩ ngành giáo dục địa phương và các nhà nghiên cứu cần quan tâm đến trường hợp này của cháu để có sự hướng dẫn cũng như giúp đỡ cách chăm sóc dạy dỗ cháu thích hợp.
Trương Bình Giang - Khoa Chiến
(Bình Đại, Bến Tre)
Bình luận (0)