[Ảnh] Xóm nhà thuyền hững hờ đón giao thừa

15/02/2018 21:01 GMT+7

Chủ yếu là giáo dân và... nghèo nên Tết với người dân xóm nhà thuyền (mom Thủy Đội, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khá đìu hiu, buồn tẻ.

Đường Tam Bạc (phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) chiều 30 Tết không còn vẻ ồn ảo như mọi người vì bến xe Lạc Long tạm nghỉ. Bên dưới, xóm nhà thuyền còn yên ắng hơn. Còn vài tiếng nữa là đến giao thừa, không khí ở xóm nhà thuyền thậm chí buồn hơn ngày thường.
Quá nửa trong đó là giáo dân, nên những người dân ở đây không chuẩn bị mâm cúng tất niên, cúng giao thừa. Vài hộ dân không theo đạo của xóm thuyền thì quá nghèo, cố gắng lắm bà con mới sắm được mâm lễ trên ban thờ để cúng gia tiên. Câu chuyện ăn, chơi ngày tết ở đây thật xa xỉ.
tet-xom-nha-thuyen
Khác với không khí nhộn nhịp chờ đón giao thừa trên bờ, xóm nhà thuyền ảm đạm, đìu hiu tối 30 Tết Ảnh Lê Tântet-xom-nha-thuyen
Đa số người dân ở đây là theo đạo nên tết Nguyên đán cũng gần như ngày thường Ảnh Lê Tântet-xom-nha-thuyenMột phần cũng vì họ nghèo, không có điều kiện sắm Tết hay về quê Ảnh Lê Tântet-xom-nha-thuyen
"Tôi có 6 đứa con đi làm xa, không đứa nào có tiền về ăn Tết với bố mẹ", ông Trần Văn Ngợi (65 tuổi) nói Ảnh Lê Tântet-xom-nha-thuyen
Ông Lê Văn Hưng (60 tuổi, 30 năm ở thuyền) với nồi thịt đông ăn tết Ảnh Lê Tântet-xom-nha-thuyenTrước giao thừa, ông Hưng diện đôi giầy lành nhất lên phố chơi Ảnh Lê Tântet-xom-nha-thuyen
"Người trên bờ có tiền mới vui, dưới này buồn lắm", bà Lê Thị Vân chẳng buồn dọn dẹp chiếc thuyền bừa bãi của mình Ảnh Lê Tântet-duoi-nha-thuyen
Chuyện ăn, chơi ngày Tết ở đây thật xa xỉ Ảnh Lê Tân


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.