Bé trai nhanh trí cứu sống người mẹ đột quỵ

21/04/2016 11:00 GMT+7

Một bé trai 7 tuổi ở Scotland được ca ngợi là người hùng sau khi cứu sống người mẹ bị đột quỵ bằng cách gọi số điện thoại khẩn cấp để nhờ hướng dẫn cách sơ cứu.

Một bé trai 7 tuổi ở Scotland được ca ngợi là người hùng sau khi cứu sống người mẹ bị đột quỵ bằng cách gọi số điện thoại khẩn cấp để nhờ hướng dẫn cách sơ cứu.

Tờ Daily Record đưa tin chị Tracey Vickors, 34 tuổi, ở thị trấn Paisley, Scotland bị đột quỵ khi đưa con trai Taylor Vickors, 7 tuổi, lên gường đi ngủ. Thấy mẹ bỗng nhiên tái xanh và tim ngừng đập, cậu con trai ngay lập tức chộp lấy điện thoại di động của ông ngoại và quay số khẩn cấp 999 để nhờ hướng dẫn cách sơ cứu.
Vì không bật loa ngoài được nên cậu bé vừa nghe nhân viên trực tổng đài hướng dẫn cách sơ cứu theo kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR) vừa truyền đạt lại cho ông ngoại để ông ép ngực và thổi ngạt cho Tracey Vickors.
Taylor Vickors và mẹ - Ảnh: Daily Record

Ngay sau đó, Tracey được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện và đưa vào phòng phẫu thuật để tiến hành phẫu thuật cấy máy khử rung tim.
Sau phẫu thuật, Tracey đang dần hồi phục và đã được cho xuất viện.
Nói về con trai mình, cô khen ngợi: “Cu cậu thật tuyệt vời. Tôi không thể ngồi ở đây trò chuyện được nếu không nhờ con trai tôi. Cu cậu là người hùng bé nhỏ của tôi, tôi rất tự nào về con trai... Nó đã bình tĩnh ứng phó với áp lực một cách đáng kinh ngạc. Nó là một ngôi sao thực sự”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.