Biết chữ khi đúng 100 tuổi

18/07/2015 10:45 GMT+7

(TNO) Không bao giờ là quá già để học chữ, và điều này càng đặc biệt đúng đối với Zhao Shunjin, một cụ bà sống ở Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

(TNO) Không bao giờ là quá già để học chữ, và điều này càng đặc biệt đúng đối với Zhao Shunjin, một cụ bà sống ở Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Theo Chinanews, do nhiều lí do nên cụ Zhao chưa một ngày đến lớp. Nhưng nỗi khao khát biết chữ vẫn âm thầm đeo bám cụ, cho đến khi đúng 100 tuổi, cụ quyết định đi học.
Cụ Zhao ghi danh vào một khóa học và sau 6 tháng kiên trì “tóm” lấy con chữ, cuối cùng cụ đã thành công trong việc lấy được giấy chứng nhận biết chữ khi ở cái tuổi 100.
Trước khóa học, cụ Zhao chỉ có thể đọc được tên của mình, nhưng bây giờ cụ đã biết chữ và có thể đọc nhiều hơn 100 ký tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.