Chạy... nóng

18/06/2010 14:47 GMT+7

(TNO) Hiện nay, tại nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng, lịch cắt điện cao điểm đến 2 ngày/tuần khiến nhiều người phải chạy... nóng.

Bờ sông Hàn, gầm cầu, Công viên 29.3… mùa này nhiều... "du khách" bất đắc dĩ.

Mọi năm, lũ tiểu mãn khoảng giữa tháng 6 về sẽ trả lại nước cho các hồ thủy điện. Tuy nhiên hiện nay đã qua nửa tháng 6, tình hình cắt điện vẫn chưa bớt căng thẳng.

Theo Phòng điều độ - Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng, do nắng nóng kéo dài, mực nước hồ thủy điện không đảm bảo vận hành các nhà máy thủy điện.

Hằng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phân bổ cho Đà Nẵng 3,9 triệu kWh trong khi nhu cầu toàn thành phố ước khoảng 4,5 triệu kWh, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỗi ngày, công ty phải tiết giảm trên dưới 700.000 kWh dẫn đến phải cắt điện.

PV Thanh Niên Online ghi lại những hình ảnh người dân Đà Nẵng chạy... nóng.


Cúp điện, “hội võng” ngụ cư bên bờ sông Hàn

 
“Hội cờ bệt” ven sông càng thêm đông đúc


Các xe đẩy bán hàng rong vội vàng tìm bóng râm


Công viên 29.3 cũng là nơi trú ngụ lý tưởng giữa cái nắng chang chang


Do nhà cúp điện, người đàn ông này đã đưa con vượt cả chục cây số từ Nam Ô xuống Công viên 29.3 tránh nóng


Đi picnic ngay chân cầu sông Hàn


Kéo về sông Hàn...


... để tránh cái nắng thiêu đốt của miền Trung


Đổ về cầu sông Hàn để ra biển...


... khiến bãi biển trong những ngày này thường xuyên quá tải


Chiều xuống bên bờ sông Hàn, nhiều người già ra tập thể dục


và tận hưởng không khí mát mẻ của gió sông Hàn

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.