Chinh phục Everest bằng đôi chân cụt

16/05/2006 23:21 GMT+7

Bị cụt cả 2 chân nhưng M.Inglis, 47 tuổi người New Zealand, đã làm được điều mà phần lớn những người lành lặn không dám nghĩ tới: chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest (Tây Tạng), trở thành người mất cả 2 chân đầu tiên trên thế giới làm được kỳ tích này. Anh phải cưa 2 chân, từ phần đầu gối trở xuống, cũng chính vì niềm đam mê leo núi.

Vào năm 1982, khi đang chinh phục đỉnh núi cao nhất New Zealand là Cook, Inglis cùng người bạn đi cùng bị mắc kẹt trong một hang động băng giá suốt 2 tuần liền giữa một trận bão tuyết khiến đôi chân anh bị thương và phải cưa bỏ. Tai nạn không làm thui chột ý chí của người đàn ông này. Anh vẫn tiếp tục leo núi, trở thành người hướng dẫn trượt tuyết và giành huy chương bạc môn đua xe đạp tại Sydney Paralympic. Anh bắt đầu tham vọng chinh phục Everest cách đây 40 ngày và dù gãy một chân giả do bị té, anh vẫn lên được tới đỉnh, tức độ cao 8.850 mét. "Chinh phục được Everest sẽ cho bạn sức mạnh để làm những điều khác", Inglis phát biểu. (BBC, Radio New Zealand)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.