Cùng hoa hậu mang Tết sớm về vùng sâu

31/01/2008 00:04 GMT+7

Bà con ở ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang sáng 28.1.2008 vui như trẩy hội. Mọi người truyền miệng nhau là hãy đến trụ sở UBND xã thật sớm để chiếm lấy một chỗ ngồi. Sáng nay hoa hậu sẽ tới phát quà...

Thực ra trong ấp không phải nhà nào cũng được nhận quà, mà quà chỉ dành cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế nhưng mọi người lại đến đông nghẹt cả trụ sở. Họ to nhỏ với nhau: "Cái người mang áo sọc, đeo kính đen, cái mặt trông ngầu ngầu là ông Hoàng Kiều. Còn cái cô cao thiệt là cao, bận cái áo dài màu tím là cô hoa hậu. Trời ạ, hoa hậu đẹp như thế sao lại xuống tận đây lận, còn cái cô mang áo dài vàng là hoa hậu người Tiền Giang đấy...".

Sáng ấy, đi cùng ông Hoàng Kiều là Hoa hậu Việt Nam 2007 Mai Phương Thúy, Hoa hậu áo dài miền Tây 2006 Thân Hoàng Diệu. Họ hòa với bà con chân lấm tay bùn, chăm ẵm những em bé đen sạm vì nắng, quần áo, tóc tai còn vương mùi trâu, mùi bò...


Bà con nghèo vui vẻ nhận quà từ Hoa hậu Mai Phương Thúy - ảnh: B.T
Nhận túi quà từ tay ông Hoàng Kiều, bà Võ Thị Hên (ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) nghẹn ngào bảo: "Tui biết ổng lâu rồi. Có lần ổng còn lên ti vi, thằng con tui bảo ổng cũng được đăng báo nữa. Bữa nay thì tui được chính tay ổng trao quà, vui lắm!". Còn ông Đinh Văn Mến thì nói là ở Tiền Giang này bà con dành nhiều tình cảm cho ông Hoàng Kiều lắm. Vì ông Kiều đã xuống đây tặng quà nhiều lắm rồi, dịp Trung thu vừa rồi cũng thế. Bây giờ sắp Tết, ông cho quà, cho gạo thì còn gì bằng, bà con nghèo bớt được một nỗi lo.

Chỉ trong một ngày nhưng đoàn từ thiện phải đi tới 5 xã để tặng quà. Con đường miền Tây gập ghềnh lồi lõm, hết lắc lư trên ô tô lại phải lướt sóng vượt sông Tiền trên chiếc ca nô sang với bà con ở xã Thái Sơn, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Trời nắng chang chang, con đường đất đỏ bụi bay mù mịt. Mọi người phải đi bộ một quãng dài mới tới được trụ sở UBND xã. Ông Hoàng Kiều nhắc nhở mọi người phải đi nhanh lên vì bà con ở xã đang chờ...

Ông Hoàng Kiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Raas (nhân vật trong bài Có ai như ông Hoàng Kiều từng đăng trên Thanh Niên số ra ngày 1.10.2007) đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang và Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang đi trao 2.000 phần quà cho bà con ở 5 xã, phường nghèo của tỉnh Tiền Giang. Tổng trị giá đợt từ thiện này lên đến gần 500 triệu đồng.

Loanh quanh ở các địa phương vùng sâu, khi đoàn chúng tôi tới được trung tâm TP Mỹ Tho thì đã 18 giờ. Nhìn cảnh bà con lần lượt xách quà, chở gạo ra về, ông Hoàng Kiều nói với Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Hữu Chí: "Một ngày thắng lợi!".

Và hôm qua 30.1, đoàn từ thiện này lại tiếp tục lên đường đi Quảng Nam để mang Tết sớm đến cho bà con nghèo ở đó...

Biên Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.