Đèn trung thu “khủng” ở Sapa

30/09/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Tối 29.9, tức 14 tháng tám âm lịch, tại quảng trường trước nhà thờ đá Sapa (Lào Cai), lần lượt những chiếc đèn ông sao, có chiếc to gần bằng nửa gian nhà, với đủ mọi hình dạng đã được thắp sáng.

Nhờ máy phát điện riêng cho mỗi chiếc đèn, chúng phát ra tiếng nhạc rộn ràng và sáng rực.

Đây là cuộc thi đèn trung thu do UBND thị trấn Sapa tổ chức đã có “thâm niên” 10 năm.

Năm nay, có 40 đèn tham dự, gồm các tổ dân phố, các trường học và doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau lễ rước, ban tổ chức sẽ chấm thi. Đèn giải nhất được phần thưởng 3 triệu đồng.


Gần 40 chiếc đèn trung thu tập hợp trước nhà thờ Sapa lúc 19 giờ tối 29.9 - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Một chiếc đèn giống đài sen với ảnh Bác Hồ ở trên - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Dàn đèn ông sao 5 chiếc của Trường dân tộc nội trú Sapa - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Tổ dân phố 5A góp chiếc đèn mang hình các dân tộc ở Sapa - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Chiếc đèn này mang tên di sản thế giới Hội An - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Đây là chiếc đèn có hình thuyền, tượng trưng cho Vịnh Hạ Long - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Một chiếc đèn hình thiên nga khổng lồ - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Đi xe máy để kéo một chiếc xe tự chế, bên trên có đèn, dưới là máy phát điện - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Ông Nguyễn Văn Chiêm, 70 tuổi, ở khu 7 đẩy đèn đi thi - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Ba du khách Pháp xem lễ rước đèn trong sự thích thú - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Học sinh người Mông ở Trường tiểu học San Sả Hồ kế bên cũng tham gia lễ rước - Ảnh: Lưu Quang Phổ
 -
Chụp ảnh với một chiếc đèn có hình chú mèo khổng lồ - Ảnh: Lưu Quang Phổ

Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

>> Học sinh Hà Nội tưng bừng vui tết Trung thu
>> Đồ chơi Trung thu truyền thống hút khách
>> Vui cùng đồ chơi dân gian
>> Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu cho thiếu nhi
>> Trò chơi dân gian đón Tết Trung thu  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.