Nhân dịp này, thân hữu và các nhà văn đã ôn lại nhiều kỷ niệm vui buồn với cụ Nguyễn Văn Xuân lúc sinh thời; điểm lại cách sống đầy trách nhiệm của ông với gia đình cũng như những kinh nghiệm sáng tác, những lời khuyên của ông với những người trẻ tuổi trong sự nghiệp nghiên cứu, sáng tác; lối sống đầy khí khái mang đậm tính cách Quảng Nam của ông... Nhà văn Nguyên Ngọc vẫn gọi cụ Nguyễn Văn Xuân là một nhà văn hóa lớn của xứ Quảng. Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng tường thuật lại việc thiết kế phần mộ cho cố nhà văn và cho biết với sự đóng góp trên 28 triệu đồng của bạn bè, thân hữu và các học trò cũ, ngôi mộ rộng 100 mét vuông của ông đã được xây dựng hoàn tất tại nghĩa trang xã Điện Nam, huyện Điện Bàn.
Ngoài ra, gia đình cố nhà văn cũng ngõ lời cám ơn tất cả các vị lãnh đạo địa phương, đồng nghiệp, thân hữu trong và ngoài nước đã tận tình giúp đỡ, hỏi thăm, chăm sóc lúc ông đau yếu và tổ chức tang lễ, tiến đưa cố nhà văn Nguyễn Văn Xuân về với đất mẹ.
TĐT
Bình luận (0)