Du ngoạn thắng cảnh miền Trung

16/07/2009 13:59 GMT+7

(TNTT>) Khúc ruột miền Trung sẽ là miền đất hứa dành cho nhóm gia đình, các bạn trẻ yêu thích khám phá trong mùa hè 2009.

Bay đến Đà Nẵng, du khách khởi động bằng chuyến chinh phục Ngũ Hành Sơn với ngọn núi Thủy Sơn, chùa Tam Thai, động Huyền Không, Vọng Giang Đài, Vọng Hải Đài, chùa Linh Ứng, động Tàng Chơn. Tham quan bãi biển Non Nước. Bấy nhiêu địa danh nổi tiếng đó, du khách cũng phải mất cả ngày trời khám phá.

Tiếp đó, đoàn có thể ghé thăm di sản văn hóa thế giới “Phố cổ Hội An”. Đến đây, du khách không thể bỏ qua chùa Phước Kiến, chùa Cầu, nhà cổ Nhật Bản, nhà cổ Trung Hoa và thưởng thức chương trình biễu diễn nghệ thuật ca múa dân tộc Chăm, dân ca Quảng Nam, hát bội...

Muốn tắm biển, bạn chạy thẳng ra bãi biển Cửa Đại. Sau đó, hàng loạt đặc sản Hội An như bánh tai vạc, bánh bao,  cao lầu, mì Quảng sẽ chờ đón những vị khách phương xa. Tối đến, đi dạo phố cổ về đêm sẽ là tiết mục hết sức sảng khoái.

Hôm sau, đến chân núi Chúa, du khách sử dụng cáp treo dài nhất thế giới chinh phục đỉnh Bà Nà rồi lần lượt tham quan biệt thự cổ Hoàng Lan, chùa Linh Ứng, cầu treo.

Lộ trình tiếp theo là du ngoạn các địa danh nổi tiếng của cố đô Huế. Ở đó, bạn sẽ viếng chùa Thiên Mụ,  mua sắm tại chợ Đông Ba…Đặc biệt, buổi tối, mọi người sẽ có cơ hội thưởng thức chương trình ca hò Huế trên thuyền rồng sông Hương.

Ngày tiếp theo, Đồng Hới sẽ là điểm đến hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Trên đường đi, bạn có thể viếng Thánh Địa La Vang và ghé thăm sông Thạch Hãn, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương lịch sử. Tiến đến Phong Nha, khách ngồi du thuyền ngược dòng sông Son và vào sông ngầm, tham quan động Phong Nha (động nước) với hang Thiên Cung, hang Ngai Vàng…

Miền Trung phong cảnh hữu tình, cảnh đẹp phong phú, ẩm thực đa dạng thơm ngon, muốn thỏa nỗi đam mê khám phá, bạn phải mất ít nhất 1 tuần đến 10 ngày.

Trần Ka

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.