Giết vợ dã man rồi tự sát vì vợ đòi ly hôn

23/09/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Vừa bước vào phòng trọ, bà Thùy thấy con gái là Nguyễn Thị Thu Trinh đã chết trên vũng máu, người con rể là Trần Minh Quân đang nằm thở thoi thóp bên cạnh.

Khoảng 7 giờ ngày 23.9, bà Nguyễn Thị Thu Thùy (43 tuổi, ngụ xã Hòa An, H. Krông Pắk, Đắk Lắk) đến phòng trọ số 71 Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thăm vợ chồng con gái và cháu ngoại.

Gõ cửa nhiều lần không thấy ai mở, bà Thùy gọi chủ nhà trọ dùng xà beng cậy cửa. Vừa bước vào phòng trọ, bà Thùy hốt hoảng thấy con gái là Nguyễn Thị Thu Trinh (22 tuổi) đã chết trên vũng máu, người con rể là Trần Minh Quân (25 tuổi, ngụ thôn 1, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) đang nằm thở thoi thóp bên cạnh, đứa con gái 5 tuổi của hai vợ chồng này ngồi co ro trong góc phòng vì sợ hãi.

 Hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập trước nhà trọ 71 Nguyễn Tri Phương
Hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập trước nhà trọ 71 Nguyễn Tri Phương

Ngay sau đó, anh Quân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng thập tử nhất sinh. Bà Thùy đau đớn nói: "Trước đó vợ chồng Quân thường xuyên to tiếng, có lần Quân dọa nếu con Trinh đòi ly dị thì nó sẽ giết cả hai mẹ con".

Anh Lưu Thanh Tùng, người ở cùng dãy trọ, cho biết khuya 22.9 nhiều người nghe vợ chồng Quân - Trinh cãi nhau to tiếng, sau đó trong phòng yên ắng nên mọi người yên tâm đi ngủ, sáng ra mới biết thì đã muộn.

 Lực lượng chức năng phong tỏa phòng trọ để khám nghiệm
Lực lượng chức năng phong tỏa phòng trọ để khám nghiệm

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết để phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

>> Bác tin đồn chồng giết vợ rồi tạo hiện trường giả
>> Kẻ ghen tuông giết vợ thoát án tử
>> Án chung thân cho kẻ giết vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.