Hẻm Sài Gòn kể chuyện ‘đặc sản’: Mần nail ‘tám chuyện’ bên hông chợ Bến Thành

21/07/2017 09:44 GMT+7

Nằm bên hông chợ Bến Thành, hẻm nail 136 đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) hơn 10 năm tuổi có rất nhiều khách 'ruột'. Mỗi lần tới đây làm nail, chị em lại được cười hả hê và 'tám quên sự đời' cùng những thợ nail.

Làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu của chị em phụ nữ, trong đó làm nail (hay còn gọi làm đẹp cho bộ móng) cũng được rất nhiều người quan tâm. Làm nail có nhiều mức giá, từ các tiệm hớt tóc bình dân, chỉ 10.000 - 20.000 đồng/bộ móng thì vào đến các salon máy lạnh, chi phí để cắt tỉa gọn gàng một bộ móng cũng dao động từ 100.000 - 150.000 đồng.
VIDEO: "Tám quên sự đời" ở hẻm nail gần chợ Bến Thành - Thực hiện: Vũ Phượng
Hầu như chị em nào cũng có những "tiệm ruột" để phục vụ nhu cầu làm đẹp của mình. Mà đã là "tiệm ruột" thì luôn là ưu tiên số một, dù ở xa cũng ráng sắp xếp thời gian chạy tới hoặc sẽ ghé ngay khi vừa trở về sau một chuyến đi xa. Vì sao ư? Vì chỉ có ở "tiệm ruột" chúng ta mới thực sự yên tâm về chất lượng, chắc chắn về giá cả, hơn nữa đó là sự thoải mái về tinh thần.

tin liên quan

Hẻm Sài Gòn kể chuyện ‘đặc sản’: Mả Lạng một thời nhắc tên
Dù nằm ngay trung tâm thành phố nhưng Mả Lạng nổi tiếng một thời bởi tệ nạn hút chích và mua bán công khai ma túy. Ngay người dân trong hẻm còn sợ. Sau nhiều đợt trấn áp của cơ quan chức năng, Mả Lạng giờ yên bình và người dân trong hẻm cũng yên tâm hơn.
Nằm bên hông chợ Bến Thành, hẻm 136 đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) được mọi người coi là hẻm nail sôi động nhất Sài Gòn. Ở vị trí đắc địa nhưng giá cả ở đây khá bình dân, phù hợp với túi tiền của dân công sở và người dân xung quanh. Khách du lịch cũng thường ghé nơi đây để "tân trang" lại bộ móng trong chuyến du lịch dài ngày.  Ảnh: Vũ Phượng
Hẻm dài chưa tới 30 mét nhưng có khoảng 10 tiệm nail nằm san sát nhau. Mỗi tiệm nail chỉ rộng chừng 4 mét vuông nhưng đều có từ 5 - 7, thậm chí là 10 thợ nail làm việc liên tục. Các tiệm nail mở cửa từ 9 giờ sáng đến khoảng 19 giờ thì nghỉ, như có một sự thống nhất "ngầm", giá các dịch vụ của các tiệm trong hẻm nail đều giống nhau nên không có tiệm nào cạnh tranh tiệm nào. Mỗi tiệm đều có khách quen của riêng mình, với khách du lịch và khách mới thì họ thoải mái mời chào, đến hẻm này bạn đi một vòng tham khảo rồi bước vào tiệm mình ưng ý nhất cũng không sao. Ảnh: Vũ Phượng
Khoảng 12 năm trước, hẻm chỉ có 1 tiệm nail để phục vụ tiểu thương buôn bán trong chợ Bến Thành là chính. Sau này, khách du lịch bao gồm cả khách trong nước và nước ngoài đến tiệm làm rất đông nên nhiều tiệm dần dần mở thêm. Tiệm nail mở đầu tiên cũng chưa bao giờ sang tên đổi chủ nên vẫn đang là tiệm đắt khách nhất trong hẻm. Tiệm gần 10 nhân viên làm việc liên tục. Ngoài làm móng, tiệm còn có massage chân, tay, mặt giúp khách thư giãn. Do vậy, một số khách nam trong khi đợi chị em làm móng cũng tranh thủ thư giãn bằng các dịch vụ này. Ảnh: Vũ Phượng
Điều đặc biệt nhất ở hẻm nail này là những người thợ làm nail rất dễ thương và thân thiện. Khách dù mới hay cũ đến đây đều cảm thấy rất thoải mái vì được "tám" đủ chuyện trên trời, dưới đất với họ. Chị Vũ Thuyên Trang (26 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ: "Dù ở khá xa nhưng tôi vẫn tranh thủ đến đây làm 2 - 3 tuần/lần vì cảm thấy rất dễ chịu. Thợ nail làm kỹ, đẹp và luôn nhiệt tình, mỗi lần đến đây tôi "tám" thoải mái với họ như bạn bè của mình, thậm chí tôi còn add Facebook của mấy nhân viên trong tiệm ruột". Ảnh: Vũ Phượng
Những thợ nail ở đây đều phải trải qua thời gian học nghề bài bản với chi phí khoảng 30 đến 60 triệu đồng (cả dụng cụ). Ngoài ra, thợ nail còn phải thường xuyên cập nhật những mẫu nail mới, những style mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.  Ảnh: Vũ Phượng
Mức giá ở đây được đánh giá là khá ổn so với các salon. Màu sơn cũng được chủ tiệm mua từ hàng xách tay hoặc mua trực tiếp từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của khách. Chị Phạm Thị Thu Huyền, chủ một tiệm nail cho biết sơn gel đang được nhiều người chuộng vì độ bền, mỗi lần sơn chị em có thể làm việc nhà thoải mái mà không lo bị xước, "tuổi thọ" của một lần sơn gel khoảng 2 đến 3 tuần. Một ngày tiệm làm cho khoảng 50 lượt khách. Ảnh: Vũ Phượng
Cô Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, ngụ đường Thủ Khoa Huân, Q.1) tâm sự: "Tôi thường xuyên đi nước ngoài thăm con, con tôi cũng làm nail ở bên đó nhưng tôi vẫn không thích bằng ngồi làm ở đây. Cảm giác thoải mái, quen thuộc và rất dễ chịu. Hôm nay trước khi ra đây tôi rất mệt, nhưng ra nói chuyện với mấy thợ nail như con, cháu của mình, họ làm cũng không đau nên tôi cảm thấy thư giãn".  Ảnh: Vũ Phượng

tin liên quan

Hẻm Sài Gòn kể chuyện 'đặc sản': Mê hồn trận bát quái ở thành phố 'ma'
Sài Gòn có những hẻm nhỏ, hẻm 334 đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) được người dân ví như một 'trận đồ bát quái' vì trong hẻm có nhiều đường nhánh to nhỏ, chồng chéo, chằng chịt lên nhau. Nếu không phải là người dân trong hẻm thì thật khó tìm được lối ra trong mê hồn trận.

Một bộ móng tay hoàn hảo (cắt da tay và sơn gel) chi phí khoảng 200.000 đồng, giữ được màu sơn từ 2 - 3 tuần. Thông thường, cứ 100.000 đồng của khách, thợ nail sẽ được nhận 60.000 đồng, chủ tiệm nhận 40.000 đồng. Ảnh: Vũ Phượng
Trong hẻm nail cũng có 2 tiệm chuyên bán mỹ phẩm, dược liệu chăm sóc tóc hàng xách tay với giá khá tốt. Chủ tiệm cho biết vì tiệm nằm trong hẻm nên khách mua đa phần là khách quen. Ảnh: Vũ Phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.