Nghịch cảnh 3 bà cháu làng chài

06/06/2017 20:02 GMT+7

Trong khi bản thân già yếu, bệnh tật, bà Trần Thị Thêm (71 tuổi, ở tổ 8, KV.4, TT.Phú Lộc, H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) còn chăm lo cho 2 cháu mắc bệnh nặng, thường xuyên phải lấy bệnh viện làm nhà.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ 2 anh em Đặng Văn Hậu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến 2 em trong thời gian sớm nhất.
Khi chúng tôi tìm đến nhà bà Thêm ở làng chài Bãi Quả ở bên đầm Cầu Hai, cũng là lúc hàng xóm vừa chung tay làm xong bệ xi măng (chức năng như cái sập) ốp gạch men cho bà Thêm cùng 2 cháu nội Đặng Văn Thiện (8 tuổi, lớp 1) và Đặng Văn Hậu (10 tuổi, lớp 4) nằm dưỡng bệnh.
Người phụ nữ nghèo vào diện nhất nhì làng Bãi Quả này kể, do bố mẹ Hậu, Thiện bất hòa nên đã chia tay cách nay 5 năm, để con lại cho bà.
Ông Đặng Văn Phước (48 tuổi, cha của Hậu và Thiện) ra tận H.Đăkrông (Quảng Trị) để bán cháo dinh dưỡng. Còn mẹ, bà Phan Thị Bé (45 tuổi), làm nghề hớt tóc gội đầu ở quê. Bố mẹ làm được đồng nào đều phụ bà nuôi hai con.
Bà Thêm do mắc bệnh lãng tai nặng, vài năm nay bỏ hẳn việc buôn thúng cá mớ rau lặt vặt ngoài chợ, có khoản tiền dành dụm nào cũng sớm "đội nón ra đi" khi bà chạy chữa căn bệnh thoát vị đĩa đệm.
Thời gian gần đây, cháu Thiện đổ bệnh nặng. Tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế, cháu Thiện được chẩn đoán bị “u máu thể hang” (u máu đa ổ) vùng đùi và cẳng chân. Sau 2 lần phẫu thuật, Thiện được bóc 2 khối u, hiện còn 3 khối u chưa thể bóc vì sức khỏe suy nhược.
Theo bác sĩ Lê Hồng Phúc, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế), sức khỏe cháu Thiện sau phẫu thuật tiến triển tốt, hiện tại bệnh chưa ảnh hưởng nhiều chức năng khác nhưng cần theo dõi thường xuyên để can thiệp y tế kịp thời.
Điều oái ăm chưa dừng lại, bởi không lâu sau đó, đến lượt Hậu cũng phát bệnh viêm cơ và thần kinh vai gáy, buộc chuyển đến Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế điều trị. Gần đây Hậu đã được bố mẹ chuyển sang điều trị tại chuyên khoa thần kinh thuộc Bệnh viện T.Ư Huế.
“Con muốn khỏe mạnh và được đi học, nhưng trong người cứ hay đau, ban đêm nhức lắm”, Hậu thều thào. Gần đây, do 2 con đổ bệnh, ông Phước đã bỏ việc về quê chăm con và phụ thợ hồ. Khi bà Thêm đau ốm không có ai chăm cháu, ông Phước đưa cả Thiện đến công trình để vừa làm vừa "giữ" con, khiến ai cũng ứa nước mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.