Người Sài Gòn rủ nhau đi phà Thủ Thiêm lần cuối

31/12/2011 18:15 GMT+7

(TNO) Từ buổi sáng của ngày cuối năm đã có rất nhiều người dân TP.HCM rủ nhau ra bến phà Thủ Thiêm để đi những chuyến cuối cùng, trước khi bến phà ngừng hoạt động vào lúc 0 giờ ngày 1.1.2012, sau 100 năm tồn tại.

(TNO) Từ buổi sáng của ngày cuối năm đã có rất nhiều người dân TP.HCM rủ nhau ra bến phà Thủ Thiêm để đi những chuyến cuối cùng, trước khi bến phà ngừng hoạt động vào lúc 0 giờ ngày 1.1.2012, sau 100 năm tồn tại.

>> Ngày 1.1.2012, bến phà Thủ Thiêm ngừng hoạt động
>> Đoạn phim về TP.HCM từ 10.000 bức ảnh
>> Hơn 2 tháng nữa, phà Thủ Thiêm đi vào lịch sử
>> Lưu luyến phà Thủ Thiêm
>> Phương án chấm dứt hoạt động phà Thủ Thiêm
>> Phân luồng giao thông hai đầu cầu Thủ Thiêm

Sáng sớm ngày 31.12, rất đông bạn trẻ và các gia đình đã rủ nhau ra bến phà để chụp ảnh lưu niệm trong ngày cuối cùng phà hoạt động.

Người đi phà bùi ngùi trên những chuyến cuối, còn 22 nhân viên tại đây cũng rưng rưng với những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

 
Chị Nguyễn Thị Nhạn (phải) đã làm công việc bán vé cho người đi phà suốt hơn 30 năm qua. Sắp tới chị sẽ làm việc tại phà Cát Lái - Ảnh: Trí Quang

Ngày cuối cùng của năm, chị Nguyễn Thị Nhạn vẫn ngồi xé vé cho khách đi phà như suốt hơn 30 năm qua.

"Làm việc ngày cuối cùng thật sự có cảm giác khó tả lắm, vừa vui vì sắp tới tôi vẫn được chuyển sang làm việc tại phà Cát Lái, còn buồn vì sắp phải chia tay với bến phà mà mình đã gắn bó rất nhiều năm", chị Nhạn tâm sự.

Trong khi đó, anh Nguyễn Tường Phúc, người đã gắn bó với bến phà 28 năm thì vẫn miệt mài với công việc điều khiển phà.

 
Những người khách ngồi đợi chuyến phà kế tiếp trong chiều 31.12 với cảm xúc khó tả - Ảnh: Trí Quang

Với anh Phúc, hôm nay là ngày thật đặc biệt. Anh nói: "Vì là ngày cuối cùng phà hoạt động nên hôm nay có nhiều người đi phà hơn mọi khi. Nhiều người lớn tuổi cũng tranh thủ ra đi phà để lưu lại khoảnh khắc này lần cuối".

Sắp tới, anh Phúc sẽ chuyển sang làm việc tại bến thủy nội địa khi bến phà Thủ Thiêm được chuyển đổi sang chức năng chở khách du lịch và vận chuyển hàng hóa bên bờ Q.1.

 
Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên bến phà trăm tuổi trong ngày hoạt động cuối cùng - Ảnh: Trí Quang

Ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái - Thủ Thiêm cho biết ngày 31.12 có khoảng 114 chuyến phà, với sự phục vụ của 22 nhân viên.

"Hôm nay Công ty công trình cầu phà TP.HCM cũng sẽ tặng món quà đặc biệt cho hành khách cuối cùng rời phà. Dự kiến chuyến phà cuối cùng có thể kết thúc trước 0 giờ để mọi người thưởng thức trình diễn pháo hoa", ông Thành nói.

Anh Lê Văn Trung, 56 tuổi ở Q.2, đã đi phà Thủ Thiêm suốt gần 50 năm qua cũng bùi ngùi xúc động khi đi chuyến cuối cùng: "Tôi đi phà từ nhỏ. Phà không còn nữa tôi thấy tiếc lắm vì đây là phương tiện khá thuận lợi và nhanh. Giờ dẹp phà rồi thì chắc tôi đi hầm vượt sông hoặc cầu Thủ Thiêm để đi làm ở Q.1".

 
Rất nhiều người đi phà để chụp ảnh chứ không phải để di chuyển từ Q.1 sang Q.2 và ngược lại - Ảnh: Trí Quang


 
Bà cụ 87 tuổi ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ phà - Ảnh: Trí Quang


 
Người đàn ông này cũng không khỏi bùi ngùi trên chuyến phà ngày cuối năm - Ảnh: Trí Quang


 
Anh Nguyễn Tường Phúc, người đã gắn bó với bến phà 28 năm, bồi hồi trong ngày làm việc cuối cùng của mình tại bến phà Thủ Thiêm - Ảnh: Trí Quang


 
Còn đây là anh Nguyễn Văn Minh, 69 tuổi. Anh Minh làm việc cho bến phà Thủ Thiêm từ sau giải phóng đến năm 2005 thì về hưu. Anh cũng có mặt trên một trong những chuyến phà ngày 31.12 để lưu lại chút kỷ niệm xưa - Ảnh: Trí Quang

 
Những chuyến phà cuối cùng vẫn miệt mài làm tròn sứ mệnh vận chuyển hành khách qua lại hai bờ đông tây của TP.HCM như suốt một thế kỷ qua - Ảnh: Trí Quang


Phà Thủ Thiêm đón năm mới cuối cùng trong sự lưu luyến của mọi người - Ảnh: Nguyên Mi


Số lượng khách qua phà tăng cao trong ngày cuối. Trong đó, nhiều trẻ em được ông bà, ba mẹ chở đi cho biết thế nào là qua phà - Ảnh: Nguyên Mi


Nhiều "tay máy" đến ghi lại hoạt động cuối cùng của phà Thủ Thiêm - Ảnh: Nguyên Mi


Dõi theo những chuyến phà Thủ Thiêm - Ảnh: Nguyên Mi


Không ít bạn trẻ tận dụng cơ hội chụp hình với phà và với nhân viên bến phà - Ảnh: Nguyên Mi


Những chuyến phà Thủ Thiêm cuối cùng chuẩn bị đón khách sang sông - Ảnh: Nguyên Mi


Tài công ngắm tuyến sông Sài Gòn và TP lần cuối từ phà Thủ Thiêm - Ảnh: Nguyên Mi


Phà rời bến Q.1 - Ảnh: Nguyên Mi


Dòng xe cộ qua phà - Ảnh: Nguyên Mi


Lưu luyến ghi lại một vài khoảnh khắc trên những chuyến phà cuối cùng - Ảnh: Nguyên Mi


Gắn bó với công việc tại phà Thủ Thiêm hơn 32 năm, ông Trần Quang Đăng không khỏi cảm giác bồi hồi trên những chuyến phà hôm nay - Ảnh: Nguyên Mi


Một hành khách xin chữ ký nhân viên vận hành phà lên tấm vé làm kỷ niệm - Ảnh: Nguyên Mi


Phà cập bến Q.2 - Ảnh: Nguyên Mi


Càng về đêm, phà càng nườm nượp người xe qua lại - Ảnh: Nguyên Mi


Bến phà Thủ Thiêm trong đêm cuối - Ảnh: Nguyên Mi


Những chuyến phà cuối cùng chở khách sang sông - Ảnh: Nguyên Mi


Các nhân viên tâm sự, đêm nay có làm việc khuya, vất vả nhưng không ai thấy mệt vì đây là thời khắc đón giao thừa lần cuối tại phà Thủ thiêm - Ảnh: Nguyên Mi


Sau thời khắc chuyển sang năm 2012, những cánh cửa phà sẽ đóng lại - Ảnh: Nguyên Mi


Bến phà Thủ Thiêm chỉ còn là quá khứ - Ảnh: Nguyên Mi

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.