Người tốt vẫn quanh đây

Tôi là sinh viên và làm thêm nghề shipper (giao hàng). Một lần, tôi giao sách cho một anh làm việc trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.1, TP.HCM).

Trước khi đến, tôi gọi báo 15 phút nữa tới nơi và không quên nói anh chuẩn bị 270.000 đồng để nhận hàng. Nghe xong, anh hỏi lại ngay: “Em kiểm tra lại đơn hàng nhé, sách anh mua tổng cộng 800.000, sao lại thu có 270.000, coi chừng lộn”. Dù đã kiểm tra với công ty nhưng không có nhầm lẫn gì nên tôi vẫn tiến hành.
Đến nơi, tôi vẫn giao gói hàng và đưa hóa đơn thu tiền 270.000 đồng. Nhưng anh vẫn nhất định không chịu nhận mà đề xuất ý kiến là cho anh mở gói hàng để kiểm tra sách, nếu đủ sách anh đã mua thì sẽ trả 800.000 đồng - giá trị thật của món hàng mà anh mua.
Tôi gọi về công ty thì công ty đồng ý. Sau mở kiểm tra sách, anh giao đủ cho tôi 800.000 đồng kèm 20.000 đồng tiền bo và không quên dặn dò: “Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây, em cứ cầm tiền về và kiểm tra lại”.
Khi về công ty, tôi kể lại câu chuyện và mọi người cùng kiểm tra lại đơn hàng thì đúng là có sự nhầm lẫn của bộ phận nhập liệu. Hành động của anh ấy đã khiến tôi và cả đội vui suốt ngày làm việc. Rõ ràng, nếu có lòng tham, anh hoàn toàn có quyền trả 270.000 đồng để nhận món hàng trị giá 800.000 đồng. Nhưng với tấm lòng của một người tốt, anh ấy đã không làm thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.